Uhm, ok thôi lúc nào cũng ở vạch xuất phát hết ... Chắc hội khỉ làm một gian hàng bán Khỉ chất lượng cao nhảy ... Trong các loại thú nhồi bông .. con khỉ là khó làm nhất ... đôi khi nó làm sao ra thành con Tinh tinh luôn ... Tự làm cho nó đẹp nhé. Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, đồ dùng. Vải dạ, bông, kim, chỉ, kéo Bước 2: Vẽ hình - Không vẽ đc các bác cứ save hình vào máy, ra photo phóng to lên là ok. Bước 3: - Cần cắt hai miếng vải như thế này. * Chú ý chỉ có một miếng vải có phần đuôi khỉ thôi đấy! Bước 4: - Cắt phần mặt khỉ bằng một màu vải khác. Bước 5: - Đặt phần mặt vào thân như thế này: Bước 6: - Cắt nốt phần mắt, 2 má hồng và 2 chiếc tay nhỏ nhỏ nào. - Nếu không có vải màu khác thì các bạn cũng có thể dùng chỉ để thêu. Bước 7: - - Khâu ráp các bộ phận lên thân khỉ Bước 8: - Khâu hai thân lại với nhau rùi nhồi bông vào giữa. *Chú ý khi khâu đến phần đầu thì nhớ khâu thêm một miếng vải vào để tiện việc móc vào đâu đó. Bước 9: - Quang cho em nó đồ trang điểm nè Rồi kết quả nè Quà tặng miễn chê hỉ
Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đúng, Làm Tin ăn cơm ngồi Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ, Trí anh hùng kích chuột định gian sơn he he he he câu này hay nhể....bà khỉ mà cũng văn vẻ nhể..tôi là dốt văn lắm....Tôi có con xong làm lập trình thấy mệt quá nhảy sang đồ họa,..không biết tuơng lai còn nhảy cái gì nữa.....cái nghề lập trình có lẽ hợp với con trai thui...mà khỉ đó còn kiêm cả nghề làm khỉ bán hả....siwwu quá ta..
Tôn Ngộ Không nhá, ko phải là Hành Giả Tôn đâu .... Khỉ Male mà sao gọi là bà. Được cái sống nội tâm lắm ... nên văn vẻ nó cũng ko đến nối chua như xấu. Làm đồ Họa là HOT rồi ... cơ mà cái đó phải có chút năng khiểu mới làm được. Nếu về lâu dài .. đi theo hướng Làm hoạt hình hoặc đồ họa Games là ngon nhất. Con trai hay con gái cũng vậy thôi à ... Sau này nếu mà có con tui cũng không bao giờ cho nó học IT ... Tôi sẽ cho no học ngành hàng không vũ trụ ... ha ha ha **** Khỉ bán là khỉ gì ... **???????? chưa có nghe
Đọc từ topic đến cuối ... mà thấy ít các ông khỉ quá ... có thì cũng im thin thít và lặn mất tăm roài không thấy ... kiểu này có đi off chắc cũng thôi cho em xin hóng hớt thôi ... đi có khi lại bị thành khỉ Việt hun khói ... :finga::finga: :finga:
Cho tôi gia nhập hội hâm!!! Lỡ có 1 lần bán đắt cho 1 bà khỉ, vì lúc ấy bị đội giá, mà vẫn cứ ân hận mãi!!!! Kiểu này thành doanh nhân lớn đc kk đây??
Chàng khỉ này khéo tay ghê, tôi cũng thích cái vụ này lắm nhưng mà không có thời gian để làm, mua 1 đống vải về may quần áo nhưng khoảng tầm 1 tháng mới mở ra may được 1 cái rồi lại xếp vào, cũng định kiếm vải làm ít thú nhồi bông nhưng chưa có thời gian đi kiếm
Hội chợ 30 hay 31 hả các bà . Nếu vào chủ nhật thì rủ ông xã đi cùng để đú với các bà một lần cho biết . Bao nhiêu lần chẳng off được lần nào cả buồn quá .
Hội Canh Thân lắm bà kinh doanh nhỉ, chúc các bà đắt hàng đông khách nhé, hôm đoá tôi qua từng gian hàng để mua hàng giảm giá kekek
Tôi ở gian 57A, Nhớ ghé ủng hộ nhé! Cótgheem sản phẩm mới là kem chống nắng rồi đấy, người lớn, trẻ em, kem đánh răng trẻ em nữa !!!
Bị down xuống tận đáy luôn rồi ... up lên để theo dõi nào .............. @@. Bác chủ topic thêm vào đầu topic các ký hiệu đặc biệt để dễ nhận biết ví cụ: "*.*" + "*.*" chẳng hạn
Hự ... đình chính khẩn cấp nha, không lại tốn tiền đi chuyển giới ... Tôn Ngộ Không mà ... :shock:[-o<:Cuoi Nhìn Avatar thế kia mà bảo là ... Có ai muốn thưởng thức cafe đích thực không ??? Esspesso tuyệt hảo luôn. Xay từ những hạt cafe thơm ngon nhất ... sau đó pha chế bằng một tay nghề lão luyện ... Uống cốc nào pha chế cốc đó từ giai đoạn hạt nhá ... giá cả thì xin nói là: Gia đình anh ý có truyền thống làm Lốp ô tô, đam mê cafe bỏ nghề kinh doanh để theo cafe ... không phải là quán cafe chuyên nghiệp ... chỉ là căn phòng nhỏ dành cho người yêu thích cafe ... Sway mới biết anh ấy, hì hì. Mỗi tội hơi xa ... (Qua trường đại học Hà Nội tầm 2km hướng đi về phía Hà Đông) ai đi thì đăng ký nhá ... để Sway còn hẹn anh ý p/s: Không phải là quảng cáo đâu nhá, bác nào thích thưởng thức cafe thì chuẩn bị sway dẫn đi, giao lưu kết bạn luôn.