Như tiêu đề, con gái tớ đã 5 tuổi rồi mà vẫn ko chịu nói chuyện với bố, dù là một câu tự nhiên tối thiểu nhất: Con xin bố hay con chào bố, con cảm ơn bố. Bé biết nói khá sớm và tròn câu chữ khi 18 tháng. Ở nhà bé rất hay nói chuyện với mẹ và chị, nói nhiều và cãi lý rất tốt.Bé luôn sử dụng từ đúng ngữ cảnh, ko ngọng. Từ khi mới lọt lòng bé đã dc bố bé rất quan tâm (bé là con thứ 2), hay ẵm bồng, hỏi chuyện.Thế mà chả hiểu sao chưa bao giờ tớ thấy bé đáp lời bố. Bé giao tiếp với bên ngoài cũng khá hạn chế, chỉ tự nhiên giao tiếp với người thứ 3 với điều kiện ngang tuổi và có chị của bé ở bên, kiểu như chơi đồ hàng ý. Người lạ, hoặc thậm chí là người hàng xóm có quen mặt đến mấy có hỏi bé cũng chẳng bao giờ trả lời. Bé đi học mẫu giáo, cô giáo khen bé thông minh, học tốt nhưng ...cậy răng rất khó. 10 lần cô giáo hỏi thì bé chỉ trả lời khoảng 3-4 lần. Bé vẫn chơi cùng các bạn trong lớp, nhưng chỉ là một số thôi. Bé luôn tỏ ý xấu hổ, ngượng. Có sao ko nhỉ? Ô cứ thế này thì ....Làm thế nào bây giờ? Tớ đã cố gắng để bé hòa nhập với xung quanh rồi mà? Có gia đình nào có con giống con tớ ko nhỉ? tớ chưa từng ghi nhận nên nhờ các mẹ thông thái giúp đỡ. Cảm ơn các cha mẹ nhiều.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Cho bé đi chơi nhiều vào mn ạ, chỗ đông người như : công viên, siêu thị chẳng hạn.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố mn giành thời gian cho hai bố con chơi cùng nhau vào sẽ tạo cơ hội cho bé giao tiếp với bố
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố ui em cũng chưa nghĩ ra cách nào cả...hiz xem mn có cao kiến gì ko ạ,nhưng theo em nghĩ chắc bé bị vấn đề gì đó về tâm lý...hoặc nhìn thấy cái gì đó làm suy nghĩ non nớt của bé thay đổi ạ
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố ý kiến này theo em rất đáng để suy nghĩ đó ạ. anh chị cho bé ở chung phòng phải ko? con gái thông minh thường tò mò lắm, phải hết sức chú ý. còn bố cháu thì nên gần gũi hỏi chuyện cháu nhiều hơn xem sao ạ? còn chị cháu thì sao ạ? em hỏi thế vì thường trẻ con hay bắt chước nhau lắm, chị thích ji thì em thích đó. nếu chị vẫn cởi mở với bố mà em lại thế thì đúng là lạ thật?
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố nếu với cả người ngoài cũng như thế thì có thể là do tâm lí của bé. chuyện này ko nên coi nhẹ mẹ nó nên cho con đi khám bác sĩ tâm lí xem sao?
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Tớ xin có lời cảm ơn ý kiến của các bố mẹ. Bé vẫn luôn tỏ ra là 1 đứa bé hoạt bát, hiếu động và khá thông minh. Xét mọi yếu tố thì bé không tự kỷ, ko trầm cảm. Bố của bé cũng rất yêu chiều, hay mua kẹo và socola để nịnh nhưng chả ăn thua. Có những lúc vì thèm socola quá thì bé cũng có khoanh tay nói: con xin bố ạ, nhưng vừa nói mắt vừa đánh sang phía khác ra chiều ngượng lắm và câu xin cũng gượng gạo, khiên cưỡng như diễn kịch ấy. Bé lớn nhà tớ thì yêu bố cực. Chiều tối bố đi làm chưa về là ngồi khóc nhớ bố. sáng bố đi làm thì nức nở: bố đừng đi làm, con ở nhà nhớ bố lắm (ấy là khi bé lớn bằng tuổi bé con bây giờ). Hiện tại bé lơn vẫn rất quý bố.Nhà tớ 3 mẹ con ngủ 1 phòng, bố bé ngủ riêng.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố em cũg chưa nghe thấy ai nói về trh này.theo em chị nên hỏi ý kiến chuyên gia tâm lý của trẻ,đôi khi chỉ 1 vài dấu hiệu bất thường cũng có nguy cơ k tốt... chúc chị vui vẻ !!!
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Mình nghĩ có khả năng bé nghe, nhìn thấy hành động không tốt nào đó của bố với mẹ, với người bé yêu nhất..., hoặc bố đã thất hứa, 2 bố con có hiểu lầm hoặc quát mắng bé trog 1 lần tức giận nào đó...dẫn tới sụp đổ "thần tượng" trong lòng mình và có những hành động phản ứng rất ngược. Đơn giản nhất là nhiều bé rất sợ mất mẹ hoặc thấy mẹ dành nhiều tình cảm, chăm sóc bố thì đâm ra ghét bố vì bố là nguyên nhân mẹ không yêu mình nhiều, không chăm sóc mình như trước.... Bạn nên gần gũi và chia sẻ tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết được mâu thuẫn trong lòng bé, mình nghĩ mọi chuyện sẽ khác thôi.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Xem ra lạ quá chị nhỉ, hay hôm nào chị thử rủ bố và chị bé chơi đồ hàng xem bé có chơi và nói chuyện cùng ko ah
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố mẹ nó thử cho bé đến các chuyên gia tâm lý kiểm tra xem sao
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Mọi suy nghĩ của bạn đều bị nhầm với trường hợp bé nhà tớ. Vợ chồng tớ ko bao giờ cãi nhau hay có gì to tiếng cả. Bố bé là một người đàn ông lớn tuổi lành tính và cực kì đứng đắn. Mình hay tâm sự với bé con về bố của bé và nhận thấy rằng bé rất thần tượng bố của mình, bé luôn nói rằng rất yêu bố (tất nhiên vẫn giữ quan điểm yêu mẹ nhất) khi không có bố bé ở nhà. Thậm chí có một lần có đám cưới nhà hàng xóm bé đi ăn cưới về thấy cô dâu xinh xắn bé bảo lớn lên bé cũng lấy chồng để dc làm cô dâu, mình hỏi: "thế ai là chú rể?" bé bảo: "cứ người nào như bố là được". Khi bé ở nhà với bố và chị của bé mà ko có mẹ ở nhà thì bé luôn bên cạnh chị của mình, mọi sự cầu cứu đều hướng vào người chị ( ví dụ như khi cần lấy vật gì ở trên cao ngoài tầm với hay đi vệ sinh xong cần rửa chẳng hạn). Khi chỉ có 2 bố con ở nhà thì bé cứ ráo hoảnh, tỉnh bơ, gọi thì chạy tới chứ ko "dạ", thủ thỉ thì thầm hay nói to thì bé cũng cứ mặc kệ, tóm lại cũng ko cách gì cậy miệng bé dc. Bố bé hay trêu bé là "con gái bố giống bố quá cơ", mỗi lần như thế bé xấu hổ đỏ mặt lên ý.Không có nguyên nhân nào đáng để đưa vào diện nghi vấn cả. Hết thuốc chữa thật. Mình cũng nghĩ chắc là chả có đứa trẻ nào như con nhà mình đâu.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Ấy hơi chủ quan nhé.theo tớ,bé nhà ấy như thế thì ấy phải cho bé đi khám từ lúc 2-3t ý chứ,sao để đến tận 5t rùi mà ấy vẫn lên đây hỏi các mẹ ý kiến.tớ nói thật,có thể là sẽ mất lòng người nghe.nhưng khi thấy con có biểu hiện bất thường như thế,trong 1 thời gian dài thì ấy phải cho bé đi khám đi.ấy cho bé đến viện nhi khám
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố nghe mẹ nó nói thì đúng là gia đình mẹ nó hoàn toàn ổn, lí tưởng hơn nhiều gia đình nhiều. vậy mà bé lại thế nhỉ, có lẽ nên đi khám mẹ nó ạ
mình nghĩ là mẹ cháu nên cho bé đi khám vì không những bé mà ở lớp bé cũng ít nói, ít giao tiếp với các bạn
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố lạ nhỉ mình hay thấy con gái rất quý và quấn quýt với bố mà.
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Mình giống con gái bạn nên nhảy vào, từ nhỏ mình đã không nói chuyện với bố, giờ gần 30 rồi nhưng chưa bao giờ hai bố con ngồi nói chuyện với nhau cởi mở cả, mặc dù bố rất quan tâm và quý nhất nhà nhưng lúc nào mình cũng giữ khoảng cách, nhiều khi không hiểu nguyên nhân tại sao nữa. Mình có thể nói chuyện với tất cả mọi người nhưng thấy bố vào là im tịt, hic hic, chồng mình và mẹ khuyên rất nhiều nhưng mà không sao làm được ấy. Mình rất sợ bố, bố mình là bộ đội rất nghiêm khắc và nóng tính là nguyên nhân mình sợ, kể cả khi bố nhẹ nhàng và gần gũi nhưng mình cái việc bố nghiêm khắc và nóng tính nó đã ăn sâu vào trong đầu mình rồi, không thể thay đổi được. Con bạn còn nhỏ, bạn thử bảo bố bé gần gũi, tâm sự và chia sẻ với bé xem, chị bé gần gũi bố, và bé lại quý chị nên bảo bé có chuyện gì chia sẻ với chị, trẻ nhỏ dễ hòa đồng hơn. Để càng lâu chữa càng khó bạn ạ, nó sẽ hình thành nên tính cách của bé, sau này bé sẽ ngại ngùng, ít giao tiếp và luôn sống khép mình đấy!
Ðề: Con gái tớ đã 5 tuổi mà ko nói chuyện với bố Bạn ơi, con tớ cũng bị đôi chút về tâm lý và ngôn ngữ nên tớ cũng hay nghiên cứu về khoản này. Ngày xưa các cụ có thể gọi đó là những biểu hiện bình thường, với câu cửa miệng "trẻ con nó phải thế", nhưng y học hiện đại thì đều có thể gọi tên các chứng bệnh. Có thể bé nhà bạn có đôi chút về tâm lý, và cũng có thể nên được các cô ở các trung tâm về tâm lý, tâm thần hỗ trợ và sẽ nhanh chóng cho bé lấy lại thế cân bằng. Có trường hợp thế này nhé,1 bé học kém vì cứ cô giáo, hay người khác đứng cạnh thì bé ko thể học được, ko thể làm bài, ko thể trả lời câu hỏi của cô. Nếu như trc đây thì bé này quy vào tội học dốt. Nhưng bjo có pp để giúp. Mình biết có bé như thế, sau khi được học ở lớp về tâm lý thì bé hết hẳn biểu hiện này và học khá lên trông thấy. Ngay như con mình, 2 tuổi ko chịu nói dù bố mẹ có tích cực dạy thế nào cũng vô ích, nhưng chỉ đi học cô giáo dạy nói (các cô tốt nghiệp trường về tâm lý), thì ngay ngày đầu tiên con xin/ạ luôn. Nói vậy để bạn biết qua hiệu quả của việc can thiệp tâm lý cho con và tự bạn quyết định xem có cần thiết cho con mình hay không.