Bà bây giờ bao nhiêu kg? hôm vừa rồi tôi vừa chuyển 1 số đồ sau sinh cho chị gái tôi rồi để tôi ngó xem có bộ nào ko nhé. Nhưng thứ 2 tôi ko có nhà để đi thăm bà được nên chẳng biết làm thế nào mà chuyển cho bà đây (nếu có).
Tôi chắc ko đi đc rồi vì đợt này đi hơi nhiều, mà ko biết có vướng vào vụ đi dã ngoại của lớp con gái tôi ko nữa.
ko chuyển được sang 30.5 ha, tui 29.5 phai đi lam, tối lại phải đi học hixx, bà lý ơi. 30.5 nhé........
tôi cũng chắc không đi được, dạo này trong người thấy bất ổn lắm. Nếu khỏe thì đi, còn nếu như thế này thì ở nhà
khiếp, bà cứ như con.....hến ấy ! Quần của bà có rồi nhé, nhảy qua đê ! À, hay tối 2 cặp nhà mình đi ra hồ uống nước mía đi, tiện thể bà lấy quần . Tôi thì sau 8h là rảnh
đúng là tồ tẹt, đằng nào bà chẳng qua tôi lấy nốt 2 bộ đồ cho bé gái. Quẳng chỗ áo sau sinh đó cho tôi, bao giờ bà Mõ ok một số mẫu áo tôi báo thì tôi gửi một thể cả gói luôn cho bà ấy. Cố gắng trước thứ 2 đi
ơ, bây giờ ai hỏi mình làm thế nào để có con gái mình cũng chịu ! Đứa đầu thì có bầu 8 tuần không biêt Đứa sau thì có bầu 6 tuần không biết (biết thì đã ....)
Bà ơi biết thì đã làm gì??? Con mình thì đẻ thôi chứ bà nhỉ? Tôi đứa thứ 2 chắc cũng để tự nhiên thôi, trai hay gái do Trời cho :-D (đứa đầu gái rồi nên tâm lý thì đứa thứ 2 cũng mong giai! ) Nhưng mà bây h thì lạy Trời cho con đừng có đứa thứ 2 vội, hihi
Sao thế hả bà ? có gì chia sẻ được thì cứ trải lòng đi . Tôi thấy hội nhà mình đứa nào cũng sống nội tâm nhỉ . Khổ thật
hic hic, con tớ 11h30 rồi ko co tắt tv, ko cho tắt điện đi ngủ, tớ dỗ mãi ko được bực quá tét mông cô nàng thế là cô nàng ăn vạ trườn người xuống đất nằm lăn lóc khóc gáo ông bà, tớ ko dỗ thế là ob nó lên thấy cảnh con nằm duói nền mẹ thì đang mắng ... và cho tớ là ác, hic, rồi chửi tớ là quản thị kim hoa, bảo tớ " béo trục béo tròn' ... híc hic. sốc nặng!
Bà ui! Thế cái nào thì nhiều magie hả bà, tôi cũng ko biết hic hic! Còn cái nào nhiều kali và natri. Mà tôi hay quên khéo nhớ nhầm 2 loại bà bảo về ăn cật lực lại ra thằng nữa he hehe!