Khác: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia sẻ ạ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi vongdautam, 14/8/2013.

Tags:
  1. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hôm khám 32w m k thử máu chỉ thử nước tiểu bị bạch cầu cao bác sỹ kê cho kháng sinh uống mà m sợ k dám uống :(, trộm vía con vẫn đạp khỏe lắm, đang tính mua lá trầu về vệ sinh xem có khả quan k, khổ thế chứ, bầu bí sinh đủ thứ chuyện mẹ nó nhỉ? mà mấy sáng nay có tập hít thở k, hi, về nhà quên hết luôn mấy bài tập rùi :D
     
    Đang tải...


  2. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    hôm nay mình đi sieu âm, 34 tuần bs bảo con bt nhưng cân nặng có 2180 thôi, chắc là hơi nhỏ, mình ăn uống cũng đa dạng nhưng hầu như cái gì cũng ăn dc 1 ít.muốn cố vì con mà khó quá.
     
  3. Mẹ Nhím88

    Mẹ Nhím88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Em 34w con đã được 2,7kg, 35w dc 2,9kg rồi. mà e ăn cũng ít lắm nhưng e chịu khó uống nước mía và ăn vịt lộn. mẹ nó còn 6w nữa, cố gắng ăn thêm 1 chút, lúc sinh ebe chắc cũng phải hơn 3kg là vừa rồi ạ
     
  4. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    tập 1 em sinh cũng dc 3,6 kg nhưng hồi đó ăn cái gì cũng dc mà ăn đc nhiều hơn giờ, giờ ăn gì cũng khó mà ăn tý đã lo rồi, trứng vịt lộn thỉnh thoảng mới ăn dc 1 quả, ăn 2 quả là y rằng bỏ dở.hồi đầu em cũng hay ăn mía nhưng hồi 12 tuần XN máu lượng đường hơi cao hơn bt 1 chút,bs bảo ko sao nhưng ko nên ăn nhiều đường, nên em hạn chế và từ tết xong là ko ăn mía nữa.sữa ko uông đc.NÓi chung cứ bảo cố vì con nhưng ăn tý đã lo và ăn gì cũng chán.cũng chỉ muốn cổ đẻ sinh con tầm 3,4kg - 3,6 kg là tốt mà khó quá.sinh con nhỏ Mẹ chồng lại quỏa ăn mẹ béo con thì bé tý (nghe nhức tai lắm) em tăng 12 kg rồi
     
  5. nguenloan

    nguenloan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    bạn ah, bé nhà mình vẫn đạp, chỉ lo lúc k đạp nữa phát hiện ra thì muộn, mà BS nói k có triệu chứng gì, mất tim thai, bé k đạp là huhu
     
  6. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hồi 34 tuần mợ nhà t cũng vậy đấy, cấp cứu nhưng k kịp, 1h sau là k thấy tim thai nữa. Nhưng cậu mợ t ở quê, lại chủ quan nên thế, mn ở đây có điều kiện thì nhớ theo dõi cho cẩn thận nhé, tới giai đoạn này r mà bị làm sao thì vừa tội mình vừa thuơng con. Mn hỏi luôn vụ tiêm trưởng thành phổi nhé, t thấy nhiều mẹ bị dọa sinh non hay tiêm cái này để nhỡ bé ra sớm thì cũng k lo lắng lắm. Chúc mẹ con khỏe mạnh, k vấn đề gì cả nhé!
     
  7. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Không bé đâu nhé, thế là vừa chuẩn mà. Mẹ nó đừng áp lực cân nặng. Con sinh ra khỏe mạnh là ok. Mình ở Đức, họ to cao mà chỉ sinh con tầm 3 kg thôi. Bsy cũng ko khuyến khích sinh to nhé. Con to dễ phát sinh bệnh tật. Gdoan nay dễ tích nước, đường máu cũng dễ tăng, mẹ nó đừng uống n nước mía nhé. Cứ ăn uống bt, tăng cường đạm.
     
    muadong_TV thích bài này.
  8. Gia dinh Ga

    Gia dinh Ga Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    mình nghe các mẹ siêu âm con to cũng sốt ruột lắm, nhưng bé đầu nhà mình sinh đúng 40w là 2,9kg ai cũng bảo nhỏ nhưng trộm vía giờ bé 5 tuổi cứ phát triển roi rói, k bị còi 20kg rùi, mà trvia k bị ốm vặt, k mấy khi mẹ phải nghỉ con ốm. Giờ chỉ mong bé thứ 2 cũng trvia như con chị là mừng lắm rùi
     
  9. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    hic, mình 35.5w mà con được có 2.5kg thôi, sợ con còi nen mẹ đang tích cực ăn mía và hột vịt lộn
     
  10. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Chuẩn đấy, tập một mình sinh 37 w e bé 2.7 kg thôi, nhưng trộm vía cực dễ nuôi, h hơn 4 tuổi mà cả năm chỉ ốm sốt 1-2 lần, ksinh chưa phải dùng. Thế nên các mẹ đừng áp lực cân nặng.
     
  11. lynguyen1206

    lynguyen1206 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Ui thấy các mẹ nói cân nặng của con mà em buồn quá. Hôm trước siêu âm được hơn 31 tuần mà bé nhà em được có 1.7kg thôi ạ. Giờ em đang tích cực ăn mía và uống sữa bầu không biết có ăn thua không các mẹ nhỉ. Em thì không ăn được trứng vịt lộn.
     
  12. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,499
    Đã được thích:
    2,308
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    cái này chuẩn đó mẹ nó ạ,đứa đầu em thì con đến tận 41w mới sinh, bị nhiễm trùng nước ối, con bị gầy đi trong bụng mất 3 lang, được 3kg, nhưng trộm vía rất dễ nuôi, cân nặng cũng chỉ là 1 yếu tố, sau này nuôi là 1 wa trình mà
     
  13. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    chị ơi ăn thịt bò, uống sữa bầu, trứng vịt lộn là đc rùi, chị đừng măm nhiều mía quá dễ gây tiểu đường thai kỳ đó, mà trung bình giờ 1w con tăng gần 2lang thì đến 32w chắc bé cũng đc tầm 1,9kg rùi cũng k đáng lo đâu chị
     
    lynguyen1206 thích bài này.
  14. phamthienanh1109

    phamthienanh1109 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    đợt này chẳng hiểu sao mình hay bị ợ chua,buổi sáng thì bị chuột rút dù mình ngày nào cũng uống canxi vs 1 lít sữa :(
     
  15. phamthienanh1109

    phamthienanh1109 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    cùng nỗi lo :( e 29w con mới đc gần 1kg3,bsy bảo hơi bé.g e mỗi sáng ăn 1 tô phở bò kèm trứng gà,cả ngày uống 1 lít sữa TH (e k uống đc sữa bầu) tuần sau e đi khám 32w hi vọng bé lên kg
     
  16. Sinh lý nam nữ

    Sinh lý nam nữ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Niềm vui khôn siết vi Ngựa yêu Tháng 4-2014 đã về, ai bắt được bé Ngựa cùng vào chia

    CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG....EM CŨNG ĐÃ TÓM ĐƯỢC MỘT CHÚ NGỰA ....CŨNG MỚI THÔI NHƯNG MUỐN CHÚ NGỰA KHỎE MẠNH THÌ NGOÀI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG TỐT RA THÌ EM NGHE NÓI CẦN BỔ SUNG ACID FOLIC....EM TÌM THÌ THẤY CÓ SẢN PHẨM CỦA NƯỚC NGOÀI NÀY CÁC MẸ THỬ ĐÁNH GIÁ XEM SAO? ĐÃ AI DÙNG RỒI THÌ CHO EM THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG THẾ NÀO? CÓ NÊN DÙNG HAY K Ạ?
    https://www.facebook.com/pages/Viên-Bà-Bầu-Par-Porm/302757449849013?ref=hl
     
  17. lynguyen1206

    lynguyen1206 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hi vọng là bé lên cân mn à. E thì cuối tuần này cũng đi khám không biết là con có tăng được nhiều không chỉ sợ con còi thôi.
     
  18. trangdav

    trangdav Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mn ơi, mình cũng suốt ngày than con còi đây này, nhưng từ tuần 30 mình đổi sữa bầu, chịu khó ăn thêm hải sản, uống thêm procare, đợt này mỗi buổi mình ăn 3 bát cơm, trộm vía chả thấy đường điếc gì, con tăng cân tốt lắm, 30w1d đã đc 1,6kg, hqua đi mốc 32w1d đã đc 2kg rồi, thật ra kết quả s.a cũng là cái để mình tham khảo, chưa chắc đã chuẩn 100% đâu mn ạ, mn cứ ăn gì mà mẹ nó thấy thích í, mình đợt này ăn lươn, cua, tôm, cá nhiều.
     
  19. lynguyen1206

    lynguyen1206 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Cảm ơn mn nhé. E cũng sẽ chịu khó ăn để bạn ấy khi sinh ra được tầm 3.2 - 3.5kg.
     
  20. Gia đình thỏ

    Gia đình thỏ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hic hic các mẹ ơi. Hnay e chính thức biết tin mình bị tiểu đường thai kì. Thật là quá buồn giờ mới 30w chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để cán đích an toàn thoii. Huhu
     

Chia sẻ trang này