Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc bạn chưa bao giờ tham dự 1 khóa tu nào nên mới thấy không tin tưởng khi không phải đóng phí :)
    Các thầy tổ chức ra khóa tu để đưa phật giáo thực hành đến từng người dân, và khi tham dự khóa tu mọi người sẽ tự giác công đức chứ các thầy không đưa ra một mức phí nào cụ thể, vì nếu thế thì sẽ có những người muốn học nhưng không có tiền nên không học được.
    Việc dự khóa tu này, lẽ ra là từng phụ huynh riêng rẽ lên gặp sư thầy gửi gắm con mình, nhưng Thiền viện ở xa nên các mẹ mới tập trung nhau lại để cùng làm cho tiện.
    Nhà mình thì mẹ chồng và em chồng đều tu theo dòng tu này nên mình tin lắm :)
     
    Đang tải...


  2. 9903

    9903 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Hè này mình cũng muốn cho con đi xa khỏi gia đình, không có sự chăm sóc của bố mẹ để con trải nghiệm cuộc sống và cũng thích khóa tu về mặt "ý nghĩa nhân văn", nhưng bên cạnh đó, có một số điểm mình thấy chưa phù hợp như sau:

    - Thay đổi về môi trường - Con học tập tại chùa: ở nước mình, người theo đạo Phật khá nhiều nên nhiều gia đình sẽ cảm thấy bình thường khi cho con vào chùa học giáo lý và chắc chắn là có cả Phật pháp nữa. Mình không nói Phật pháp là không tốt, chỉ là mình không theo đạo và mình không muốn con thiên lệch hướng theo đạo này hơn đạo khác (cái này chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, các mẹ đừng ném đá mình nhé!)

    - Thay đổi về ăn uống: Các con còn nhỏ, ở nhà thường ăn nhiều thịt cá trứng sữa, vào chùa ăn chay liệu có phù hợp không?

    - Thay đổi về nề nếp sinh hoạt: Mình nhớ láng máng có mẹ nào ở trên nói là đi ngủ lúc 10 giờ và dậy lúc 3.30 sáng. Như vậy là chỉ ngủ có 5 tiếng rưỡi/ ngày :confused:??? x 2 tuần??? :rolleyes:

    - Về thời gian: Có con chưa bao giờ xa gia đình lấy một ngày, bây giờ bị "bứng" khỏi gia đình, không liên lạc, gặp gỡ người thân trong 2 tuần, cộng với những thay đổi như mình nói ở trên. Các mẹ thử đặt mình vào độ tuổi của con, đối mặt với hoàn cảnh đấy xem, mình nghĩ là không dễ vượt qua đâu.

    Nói chung, mình không phản đối việc cho con xa nhà để rèn luyện tính cách và sự tự lập, nhưng mình chỉ cho con đi khi con đã đủ khả năng thích nghi với những thay đổi này.
     
  3. ngotau

    ngotau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/5/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mình có thấy mẹ nào bảo các con dậy 3h30 sáng đâu nhỉ, hay mình bỏ sót? Nếu mà thế thật chắc chẳng ai dám gửi con lên đó trong khi khóa học này theo mình nghe ngóng thì năm nào cũng thu hút rất đông PH gửi con lên.
    Còn ăn uống thì nói thật nhà mình cũng không đến nỗi toàn cho con ăn rau nên mình không lo con lên chùa ăn thanh đạm hơn ở nhà nhưng mà mình thấy có 1-2 tuần ăn bớt thịt cá đi cũng chẳng sao, thế con mới biết quí những gì đang được hưởng chứ không nghĩ chiều đến đi học về có hoa quả hay nước cam vắt sẵn, ăn tối thì đủ thứ rồi trước khi đi ngủ làm cốc sữa nó là điều đương nhiên, tự dưng có thì không biết quí công lao của cha mẹ.
    Còn mình nghĩ trong 1-2 tuần các thầy cũng chỉ giới hạn ở việc dạy con những đạo lý đời nhất của đạo Phật như sống biết yêu thương con người, không nóng giận, biết quí những gì mình đang có, không làm việc ác... chứ khoảng thời gian ngắn vậy mà làm cho 1 đứa trẻ chưa biết tí gì về Phật giáo mà có cái nhìn khác hẳn và theo đạo Phật thì mình nghĩ chắc đứa trẻ đó phải sinh ra và lớn lên trong gia đình theo đạo Phật, đã ít nhiều quen với những đạo lý nhà Phật và có căn tu nữa ý nhỉ.
    Đấy chỉ là suy nghĩ của mình, có gì không đúng mẹ nào đã có kinh nghiệm hay thông tin đầy đủ vui lòng chỉ giáo.
     
    Me KemEmbinbin thích.
  4. 9903

    9903 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nói thế làm mình lại phải mò lại một lần nữa từ đầu đến cuối topic dài ngoằng này. Nó đây này bạn (mình quote bài số 7 của Embinbin):

    Mọi người xem thêm bài viết này mình mới tìm được:

    http://www.laodong.com.vn/Home/Nghi-...148360.laodong


    Ý mình không phải là so sánh con ăn thanh đạm hơn ở nhà mà là thay đổi thói quen ăn uống ngay lập tức, các bé không ăn được cơ bạn ạ. Còn muốn để con biết quý những gì đang được hưởng và quý công lao của cha mẹ thì đây cũng là một trong nhiều cách, mình chỉ muốn nói là các mẹ xem xét xem cách này có phù hợp với con mình hay không thôi, đặc biệt với các mẹ có con khó ăn thức ăn lạ (chứ không chỉ là con kén ăn đâu).

    Cái này nếu mình đề cập sâu thêm thì sẽ vi phạm quy định không tranh luận các vấn đề nhạy cảm của diễn đàn, nên mình chỉ cho một ví dụ ngược lại là nếu bạn gửi con vào một trường dòng thì sẽ thế nào, con bạn có thể hoàn toàn không có khái niệm gì về Người cứu rỗi linh hồn không?

    Mình không tự nhận là có kinh nghiệm hay thông tin đầy đủ, nhưng mình thấy các mẹ đăng ký cho con còn chưa bước sang tuổi thiếu niên đi một nơi xa và trong thời gian dài như vậy không liên lạc gì với gia đình thì mình đóng góp vài ý kiến cá nhân thôi.

    Mình đã tìm được 1 chương trình trại hè 6 ngày dạy kỹ năng sống rồi. Các con ở nội trú với bạn bè, có người hướng dẫn ngay tại Hà Nội. Ăn theo tập thể không được đầy đủ như ở nhà nhưng chắc không đến nỗi thay đổi nhiều quá. Đi dã ngoại 4 lần, học kỹ năng sống qua các trò chơi. Người phụ trách chương trình này đã học ở Thụy Điển. Chẳng qua là mình vẫn muốn có nhiều lựa chọn hơn nên vào topic này, nhưng bây giờ thì mình đã quyết định rồi.
     
    Me Kem thích bài này.
  5. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy mẹ nào cũng có cái đúng. Việc đưa các con lên chùa không phải con nào cũng có thể lên được, tùy thuộc vào cá tính và mức độ thích nghi của mỗi con, mà cái này chỉ có cha mẹ mới biết được.
    Tuy nhiên, cũng ko tới mức ăn uống, ngủ nghỉ khổ sở như một mẹ đã nghĩ đâu nhưng cũng không sướng như cậu ấm cô chiêu ở nhà được vì gia đình nào cũng hiếm hoi nên dồn toàn bộ cho con cái sung sướng.
    Nhưng để các con biết giá trị cuộc sống, cũng nên có những thời điểm thay đổi. có lẽ vì vậy mà theo thầy Thông văn, hàng năm có khoảng 500 - 1000 cháu bé được cha mẹ gửi lên TLTV, con số này ko hề bé cho một ngôi chùa và ko phải đây là nơi duy nhất có chương trình này.

    Theo mình, các cha mẹ tự đưa con lên, tìm hiểu kỹ một buổi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng yên tâm trong những ngày các con lên núi đâu.

    Ngày mai, có chương trình nông dân ở superkids cho các con tiểu học, có mẹ nào đăng ký cho con tham gia ko để mai mình gặp nhau nói chuyện thêm về việc này vì mai tớ lại cho con đi, lần trc bé Bill thích lắm, nghe nói lần này được hái cà chua và đậu trạch, còn có thi bắt sâu nhanh nữa nên cu cậu hăm hở lắm.
     
  6. qcanhquy

    qcanhquy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Cho mình tham gia với. Nhà mình có bé trai năm nay 7 tuổi. không biết đăng ký như thế nào nhỉ?
     
  7. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ bé nói đúng mục tiêu nha, Các mẹ cùng quan điểm rủ nhau cùng đi 1 chuyến cho tiện
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn mẹ 9903 nhiều, Mẹ bé nhiệt tình với con và các vấn đề dành cho con lắm lắm...
    Từ một thông tin ít ỏi đến giờ các mẹ đóng góp cho mẹ Bin nhiều thế này mình cảm ơn các mẹ nhiều lắm.
    Thực sự con trai 7,5 tuổi của mình rất cần khóa tu này. Và mình xẽ cho con học 3 năm liền. Cái này Mẹ Lovebill (Thủy ơi) cho chị xin ý kiến là đúng với! :rolleyes:

    Đây là " Khóa tu mùa hè" dành cho thanh thiếu niên mà. Các mẹ xem và tham gia thì vui thôi, mà các mẹ có muốn tham gia cũng phải hỏi và bàn bạc với con đã chứ. vì con đi chứ mẹ có đi đâu, phải tôn trọng các con mà.

    Mẹ 9903 ơi! Nếu con mình đã học tốt, giao tiếp tốt, biết nghe lời bố mẹ, biết Trông em và tự đi học, tự về nhà 1 mình.... Con đã đi trại hè sinhgapore, đã tự về quê (ngoại thành HN) đã tham gia shuperkids....
    Nhưng con vẫn ích kỷ lắm, khó tính lắm và lười nữa. Con hay ra lệnh cho người nhà làm các việc cho con nhưng ra ngoài thì con lại e ngại. Con rất yêu em nhưng vẫn ko chịu nhường em ....
    Nếu vậy thì con học các bạn và sư thầy cũng tốt chứ nhỉ? Mình tin và rất tin vào phật giáo, mình hy vọng nơi đây sẽ thêm vào nhân cách bé sự nhân hậu, bao dung và biết yêu thương.... Vì phụ nữ chúng ta đều ao ước người đàn ông như vậy nhỉ :wink: Xa xôi và mơ mộng quá mẹ nó nhỉ :confused:
     
  9. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó khẩn trương đăng ký với văn phòng superkids đi, tớ không nhớ số đt đâu :)
    Bạn có thể vào Website www.superkids.com.vn xem số đt và đt đến hỏi xem còn đăng ký đc ko nhé. Sorry trả lời hơi chậm vì tờ vưad đi họp về
     
  10. 9903

    9903 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    @ Mấy mẹ pm hỏi mình về chương trình con mình tham gia, mình xin trả lời chung như sau:
    Chương trình nhận học sinh ở mọi độ tuổi. Các con sẽ ở nội trú 6 ngày tại trường Đội Lê Duẩn, bắt đầu từ ngày 28/5, chi phí ăn ở học hành đi lại tất tật chỉ có 1tr5 thôi. Mẹ nào muốn cho con đi thì nhắn tin cho mình (090 418 56 tám tám), mình hướng dẫn cách đăng ký nhé.
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2010
  11. qcanhquy

    qcanhquy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    troi oi muon mất rồi! chán quá!
     
  12. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua em mang con lên Thiền viện, lịch đăng ký và tham dự khóa tu cụ thể như sau:

    - Thời gian đăng ký: 1 - 10/6
    Bố/ mẹ lên trực tiếp, mang theo Chứng minh thư của bố/ mẹ và bản sao giấy khai sinh của con. Không cần phải mang con theo cũng được ạ.
    - Thời gian học: 13 - 26/6
    Có 3 lớp chia theo lứa tuổi: 10 - 14 tuổi, 14 - 18 tuổi và 18 tuổi trở lên.
    Theo Thầy nói thì thời khóa tương đối khó theo, các con phải dậy từ 4h sáng, ngồi thiền theo các Thầy, sinh hoạt theo thời khóa của Thiền viện và sẽ hết Thời khóa lú 8h30 tối, buổi trưa các con được ngủ trưa khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi gì đó. Thiền viện chỉ nhận các bé từ 10 tuổi trở lên.

    Con em bé quá nên Thầy nhất định không nhận các mẹ ạ, chán quá, em lại tính cách khác vậy :(
     
  13. Minary

    Minary Làm được thôi mà!

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Em vẫn muốn cho cháu lên núi, có mẹ nào đi thì tập trung rồi cùng đi ạ?
    Nhưng em đang nghi ngại, cháu quen dậy lúc 6h30 7h rùi, k biết có dậy nổi lúc 4h sáng không ạ, hic hic
     
  14. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn mẹ Maybeetine nhiều, nhưng mà nhất định dưới 10 tuổi sư thầy ko nhận à mẹ nó? Hic, năm ngoái có cả bé lớp 1 mà? chắc là dạy các bé nhỏ tuổi thầy vất vả quá nên phải qui định tuổi rồi. Mình đang định thứ 4 này lên Tây Thiên đăng ký , Giờ tính thế nào đây?..... Mình chỉ muốn cho con lên núi hè này trước rồi mới đến các hoạt động khác... Hic !
     
  15. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Con gái mình vẫn quyết tâm lên núi, nhưng mặc cả "con đi 1 tuần rồi mẹ đón nhé, con nhớ mẹ". hihi.
    Mẹ embinbin cứ thử xin cho con xem, biết đâu sư thầy lại nhận con học.
    Các mẹ tập trung đưa con đi đăng kí cùng cho vui đi.
     
  16. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm trước em cũng cứ vật nài mãi với thầy, là con con tuy nhỏ tuổi nhưng tự lập được, mà cháu thích lên đây với các thầy, nhưng thầy nói có nhiều trường hợp các con nhỏ quá, lên không chịu nổi thời khóa, rồi nhớ mẹ khóc lóc, các thầy lại phải gọi bố mẹ lên đón về. Thầy nhấn mạnh là thời khóa của khóa tu khó theo, kể cả với người lớn, nên để các con cứng cáp rồi hãy cho lên, kẻo tội con. Tuy nhiên mẹ Bin cứ đưa con lên gặp thầy xem sao, biết đâu lại có duyên :)

    Từ HN lên Thiền viện hết khoảng 2 tiếng đồng hồ, nếu mình đi sớm từ 6h sáng thì 8h tới nơi em nghĩ có thể gặp ngay sư thầy rồi. Nếu đi buổi chiều thì từ khoảng 2h sẽ có thầy tiếp đón.
    Thiền viện có Phòng khách Tăng ở tầng 3 tòa nhà bên phải Chánh điện, các vấn đề cụ thể các mẹ cứ hỏi ở đó ạ. Em gặp mấy sư thầy trên Thiền viện, các thầy đều rất cởi mở, nên các mẹ đừng ngại, có gì cứ hỏi thoải mái nhé.
    Việc công đức thì em nghĩ tùy tâm thôi, các mẹ bỏ tiền vào phong bì, ghi "Gia đình Phật tử.... Cúng dường Thiền viện" hay gì đó thì tùy, ở phòng khách có cái đĩa, mình đặt lên đó rồi cúng cho thầy. Ngoài ra theo kinh nghiệm của em thì các mẹ có thể cúng gạo, bột giặt, kem đánh răng... là những thứ mà các quý thầy phải dùng hàng ngày, không nên cúng hoa quả, hoặc có cúng thì ít thôi nhé :)
     
    Embinbinlady04 thích.
  17. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Topic hay quá, đánh dấu ... đợi con trai lớn ...
     
  18. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Thế này lại phải "suy nghĩ " rồi đây, kể ra con phải chịu khuôn khổ như vậy cũng tội nghiệp nhưng nếu tốt cho con thì mình cũng ... cứng rắn lắm. Cu cậu nhà mình sinh ngày cuối cùng tháng 12 nên tuổi chưa đủ 8 đâu nhưng được cái khá hiểu biết và cũng " bản lĩnh " đi đâu xa với mẹ mà có tàu xe gì là con xông xáo lắm, hướng dẫn, bảo vệ mẹ từng tí.
    Mình định chủ nhật tuần sau (6/6) mình đưa con và mấy bạn nữa lên núi, xin với sư thầy cho bé nhà mình ở lại, nếu ko được thì mình đưa con về . nếu thầy nhận mà con trai mình chịu được khóa tu này thì mình biết là mình may mắn lắm.... Con mình xẽ rất hoàn thiện về tính cách. Nếu không được thì sang năm lại xin thầy cho con học ...
    Một khóa tu trong cuộc đời sẽ giúp con sau này không bao giờ thất vọng.... Mình luôn nghĩ thế.
     
  19. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Con trai em mới gần 4 tuổi, theo gót các chị học tập kinh nghiệm, mà sao kô thấy bé gái nào nhỉ, em đọc toàn thấy bé trai thôi, đúng là bé trai nghịch quá, cần huấn luyện gấp
     
  20. maybeetine

    maybeetine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Bin ơi trong lúc chờ đợi đủ tuổi lên Thiền viện, cho con tham dự khóa này đi :)
    http://truongleduan.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=88
    Mẹ cháu vừa đến đóng tiền cho cháu xong, 28/5 cháu nhập ngũ, hihi
     
    Embinbin thích bài này.

Chia sẻ trang này