Éc, sao mà chết vậy chị Biết mình như thế thì hãy ăn chay nhiều và tính tình sẽ bớt lại khi nóng nảy đó chị
Đi cùng tụi em cho vui nhà mình đi chị, em có cô em ở Q12, có gì nhờ cô em chỡ chị luôn, bữa đó đông vui lắm chị ạ
Hix, em muốn hỏi thăm chị boongo lắm >.< mà em gọi và nt thì chĩ kg trả lời, chắc bị ám ảnh tên n "biến thái" nên em bị lây luôn số của em đuôi là 2647
bữa nay về nhà ngoại rồi hả e, uh, chị thấy ở nhà ngoại là sướng nhất đấy, nhất là thời kỳ mình có con nhỏ, như chị ý, ngày trước ở ngoài kia với chồng, cảm thấy lúc nào cũng chiến đấu 1 mình 1 chiến tuyến, hihihi, giờ vào đây với bm và ac, thấy cuộc sống của mình, nói thế nào nhỉ, sướng như tiên ấy, hihihi, đúng là trong cái rủi lại có cái may, kekeke
cuối tuần này có đi ọp không e? chị ko đi hôm qua nên ko biết kế hoạch ọp ẹp có bàn bạc gì ko, nếu cuối tuần này thì chị cố gắng cho con chị đi luôn
Úi....thành viên mới nè...nhìn tên em và công ty em làm,làm chị nhớ tới em Ngọc Minh nick là RADA quá hà.....hổng biết em có biết hem nhỉ???? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
hờ hờ ở nhà chồng em cũng sướng lém ko phải làm gì cả,mẹ chồng làm hết,sáng sớm và trưa còn lên trông con cho em ngủ.chỉ buồn chồng thui .:-({|=:-({|=chán