Tôi vừa hỏi cho mụ đây. Bên đường sắt Việt nam họ tính có 3000đ/kg, chuyển trong vòng 3 ngày là đến/ Đây là dịch vụ Door to door nhé (nghĩa là đến tận nơi lấy, giao tận tay người nhận). Nếu hàng hóa của mụ cồng kềnh thì có thể sẽ bị tính chênh lên một chút (có thể làm việc khéo với nhân viên đến nhận hàng ý). Nghĩa là 70kg của mụ có thể bị tính cước thành 80-90kg x 3k cũng mới có khoảng 300k thôi nhé Yên tâm chuyển ra đi. Door to door Đường sắt Việt nam, Ga Sài gòn nhé: 08. 2 241 30 30
Còn về mỹ phẩm hiệu Artistry của Amway thì các mụ có thể xem ở trang web này (là trang web cung cấp tin tức, chứ không quảng cáo cho bên nào cả: (hoặc rất nhiều website có uy tín khác nữa) : http://en.wikipedia.org/wiki/Artistry_(cosmetics) "Artistry is among the top 5 selling prestige brands in the world along with Estée Lauder, Lancôme, Clinique and Shiseido based on a EuroMonitor study of global 2005 sales." Riêng dòng Creme L/X "The cream was endorsed by Sandra Bullock". (Diễn viên của "The Blind Side" - Oscar 2010 chính là đại diện của dòng mỹ phẩm này đấy) Nếu so về giá với 4 thương hiệu còn lại trong top 5 dòng mỹ phẩm uy tín nhất trên thế giới thì các mụ còn thấy Artistry đắt không? Các mụ dùng cho mình, chi tiền cho sức khỏe và sắc đẹp của mình, hay chấp nhận chi cả tiền cho thương hiệu? Riêng về hình thức bán hàng trực tiếp của Amway sẽ mang lại lợi ích cho các mụ là các mụ được nhận sản phẩm tận tay, được tư vấn cụ thể mọi vấn đề về sản phẩm và được giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm (Ngoài ra gặp tôi còn được tám nhiều chuyện hay lắm đấy ) Vậy các mụ muốn được chăm sóc tận tình như vậy, hay muốn ra siêu thị, tự chọn sản phẩm cho mình, rồi tự dùng theo ý mình, dùng đúng hay dùng sai, có lợi hay có hại không cần biết?
Thoa ơi, tôi mới tìm được trang web mà nếu mình gửi theo hình thức "chuyển hàng tiết kiệm" okie lắm. Cước gửi SG - HN trọng lượng từ 21-100kg hết có...8.800đ, nghe khó tin nhỉ, nhưng tôi đã alo hỏi họ rồi, đúng thế đấy. Nhưng do thời gian nhận hàng là 5-7 ngày (không tính ngày lễ và CN) nên tôi sợ cận ngày 1/6 quá, vì hôm nay đã là thứ 6 rồi. Nếu bà gửi ngay hôm nay thì có thể cuối tuần sau hàng sẽ ra đến HN, nhưng lại sợ khó đến tay các con đúng ngày 1/6. Thôi thì tôi cứ gửi link, bà ngâm cứu xem thế nào, hoặc để dùng cho những lần sau nhé. http://www.netco.com.vn/download/ Bà click và down về phần bảng giá của TP HCM nhé. Chúc bà giải quyết êm đẹp vụ chuyển hàng này, chúc cả đắt hàng nữa.
Netco này hình như đúng là mbà meyeuchuoi gửi cho tôi đấy, tôi vừa hỏi tham khảo xem thế nào đã Mà nhà bà ở đoạn nào? Tôi định nhờ bà giữ giùm vài bộ đồ chơi cho mấy mẹ đoạn trên Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, Văn Cao, hihi
Link mật ong rừng ở chữ ký của bà bị lỗi Bà xem hộ chuyển 1 chai 650 vào SG hết nhiu tiền ship nhé, tôi cân nhắc để lấy 1 chai,hihi
Cả mật cả chai chắc độ hơn 1kg bà nhỉ, tiền ship cũng chắc khoảng hơn 10k chứ mấy. Quan trọng là tôi không chắc bọn chuyển hàng nó nhận chuyển cái đồ nhạy cảm này, dễ vỡ, mà vỡ thì... công nó dọn ...cũng chít. Nhưng tôi cứ hỏi họ xem thế nào nhá, rồi tôi nhắn mụ. Mà tôi thấy bà bảo có xe bà chị đánh hàng ra đây mà, nhờ bà ấy ngại à?
Hội này 6 tầng rồi mà mình mới biết nhỉ. To thoanguyen: hồi này vào SG làm ăn tốt k, có còn theo nghề k?
Hội trưởng ơi, sao nhà tớ ở chợ Mơ mà lại k biết 147 Đại La có quần áo đẹp nhỉ, nhà ấy hay là nhà chồng đấy(để xem có học cùng trường với tớ k)?
Bà muốn biết xem tụi nì có ai wen kô thì tốt nhất vào topic ảnh đẹp gia đình ngựa. Ngày trước tôi mon men dòm ngó thía mờ phát hiện ra có Hạnh carmen học cùng cấp 3 và Hằng mẹhanam học cùng cấp 2 đới.
Thưa nàng, tui lạ gì door to door đâu, tui đã dặn Thoa rồi mà, đúng thì là 3 ngày hàng tới nơi nhưng tui thường phải gọi điện phản ánh thì khi hàng ra họ mới chuyển ngay đến cho tui, ko thì cứ cầm chắc là 4-5 ngày. @ Thoa ơi: Nếu chuyển qua door to door như tui nói thì rẻ hơn, nhưng đóng hàng cẩn thận nhé, và nhớ lời Hoa dặn nữa nhé.
Ai đới mà hỏi tôi theo nghề hay ko? Tôi vào đây làm nhân viên văn phòng Lại túm được một mụ quân khu chợ Mơ nhể, giờ nhà tôi cũng vẫn loanh quanh chợ Mơ đấy! Hehe
Ờ, tôi đóng gói cẩn thận rồi bà ạ! Anh rể tôi làm đường sắt cũng dặn dò là đóng gói cẩn thận. Nhưng mà gọi điện giục bọn nó thì gọi theo số nào để sure là 3 ngày nó chuyển tới cho mình liền hả bà? @Hoa: Chiều qua tôi hỏi thì họ nói là 2.500đ/kg. Áng chừng hơn 80kg
Hi hi hi, ko hổ danh là tư vấn bán hàng, tôi ko biết là mỹ phẩm đó đứng trong top 5 đâu, người VN biết hết các thương hiệu kia rồi, còn cái này thì chưa, trong tương lai nếu đội ngũ bán hàng đều giỏi như bà thì chắc sẽ đắt hàng đấy vì đúng là so với giá các loại kia thì loại này giá mềm hơn. Nhà bà ấy đấy, bà Dieple chỉ chuẩn quá, bà vào topic ảnh xem có người quen ko nhé. @ Dieple:avatar con gái ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm, mẹ hay ba làm thợ chụp đấy. Bà thích nhỉ, gặp được bạn học trong hội, tôi ngó nghiêng mãi chưa quen ai, có mỗi bà Jenny là quen chồng tôi thôi, mà dạo này bà ấy ít vào nhà lắm.
@Thoa: nhanh nhanh gửi hàng cho bọn tôi còn ọp ẹp tí. Tuần sau tôi bận 3 ngày T6, T7, CN để hội chợ cả bên WTT và lamchame roài. @Bầu: Bố và chú nó chịu khó chụp ảnh cho nó lém, mà toàn dậy nó làm dáng để chụp. Từ ngày tôi vào đây ít khi mới thấy 2 bà bạn cũ của tôi xuất hiện.