Chính vì thế mà tớ bỏ nghề kế toán giờ cứ thích cái gì thì làm cái đó, mà thích nhất là ko phải làm thuê cho ai, vì bây giừ già rùi đi làm thuê cho sếp trẻ tớ lại càng ko thích (
thỉng thoảng qua đọc lại bài post này của bác, em nghĩ bác là người thận trọng và thiếu tự tin vào bản thân mình. nếu đã có quyết định là vay tiền để làm kinh doanh, việc ấy là tốt nhưng liệu có ổn không vì bác là một người thiếu sự quyết đoán?
Tất nhiên là làm việc gì cũng phải cần thận trọng chứ mẹ nó. Các cụ bảo "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" mà. Nên mới phải chần chừ và thăm dò ý kiến mọi người, không thể "liều" một cách không suy nghĩ được chị ạ.
Làm ở đâu chẳng thế, chỗ nào lương cao thì làm, mình cũng chán chết với công việc hiện tại nhưng vì con còn nhỏ nên cố bám trụ một thời gian nữa.
Xin chia sẻ với chủ topic, em hiểu tâm trạng của chị. Làm việc với người nước ngoài, đặc biệt là Nhật, họ có phong cách lv khác mình. Nhiều khi có cảm giác họ tham việc quá, sức chịu đựng áp lực của họ tốt. E có mấy cô bạn cũng đi làm cho cty nước ngoài như chị, thi thoảng đến kêu chán. Lương cao chỉ là một phần thôi, kinh nghiệm của e cho thấy nhiều khi làm lg thấp hơn một chút mà tâm lý mình thấy thoải mái, đỡ áp lực đi thấy mình "xinh hơn" chị ạ. Hikhik. ------------------------------------------------------------------------ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=131091 Chuyên cung cấp linh phụ kiện máy PC cũ, mới, phụ kiện laptop các loại Mobile: 0919196034( phụ trách GD tại Hà Nội) YM: h2dcomputer
Tớ đang làm ngân hàng nè, nhg chán lại đang muốn ra ngoài, công nhận công việc nhàn, dễ thở, chả có áp lực gì nhưng lương thâá quá. Hay đổi chỗ tạm thời cho thay đổi không khí nhỉ, hihi
Ôi các mẹ ơi, các mẹ đừng chán thế, chỗ em làm còn chán hơn nhiều, ko có ngày nghỉ phép nhé, sinh con chỉ đc nghỉ ba tháng thôi, về cho con bú chỉ đc tiếp 3 tháng nữa, ko có chế đọ tăng lương hay thưởng gì hết, chỉ có chế độ phạt thôi, không có công đoàn luôn, mà cty em cũng vào loại dthu và lợi nhuận năm 2007 bằng đồng chí SSI đấy. Lương ktoán như em đc 4triệu, ko có thưởng quý hay giữa năm gì hết.tết âm + tết dương cộng lại đc khoảng 10tr. Ngày 30/4 hay 1/5 hay tết dương cũng chưa chắc đã đc nghỉ nhé. Em đang bức xúc quá đây mà cty em chả ai dám nói gì cả, chán oặt ra đây các mẹ ạ.
em đang bức xúc tiện thể kể tiếp cho các mẹ nghe tiếp, dạo này lại vẽ ra cái màn cho lương vào phong bì cho nó chuyên nghiệp ạ, vẫn từng đấy con người nhưng vẽ ra cái màn đấy, cho vào phong bì cũng đc, nhưng chuối cái là bắt mọi người lĩnh lương xong ko đc xé phog bì mà phải mang ra nộp lại, điên quá. Ghét ko chịu nổi mà ngày ngày vẫn phải mò mẫm đi làm. Hic
hehe, bức xúc quá nên không ghi rõ, nộp lại cái vỏ để lần sau còn bỏ vào ạ, nộp lại cái ruột thì chít, em nghỉ luôn
Đúng đấy, nếu có chuyên ngành cộng thêm biết ngoại ngữ là một lợi thế rất lớn. Chia sẻ với bạn, xã nhà tớ ngày xưa thi dăm bảy vòng mới trúng tuyển vào cty của Nhật mà làm được đúng có 1 ngày là chuồn vì không chịu được cái tác phong cứng nhắc của họ. Theo chủ quan của tớ người Nhật cứ nhàm tẻ thế nào ấy.
Em thấy đúng là cứ nên học chuyên ngành gì đó và biết tốt ngoại ngữ thì hơn là học chuyên ngành ngoại ngữ. Như thế nó phục vụ cho công việc của mình thuận lợi hơn. Bây giờ cứ người đi làm công ăn lương thì mơ ước như người làm tư, tự do tự tại. Nhưng người làm tự do lại muốn làm công ăn lương để "nhàn" và ổn định. Chẳng biết có nhàn và ổn định được hay không. Chỉ thấy rằng lương mà ko đủ bill hàng tháng, ko đủ chi tiêu là chít cả ông Công lẫn ông Tư .
Các thầy trường mình (Tài chính) thì lại nói: "SV ngoại ngữ học thêm văn bằng hai trường mình có giá hơn các bạn học thêm văn bằng hai trường ngoại ngữ nhiều!"
Công nhận công ty bạn thật biết cách tiết kiệm. Bên tớ cũng trả lương bí mật, nhưng mà trả qua NH, tính ra mỗi lần chuyển lương cho mình công ty cũng tốn thêm vài k phí NH, có khi phải tư vấn sếp làm theo bên bạn cho tiết kiệm thui!
đang chán việc tiếp đây, lại vào nghe các mẹ than thở để có hứng làm tiếp. em sắp nghỉ sinh rùi, có chán việc cũng sắp k cần phải làm rùi, dưng mà nhớ lần sinh tập 1 nghỉ ở nhà mà phát rồ lên, vì đang quen đi làm- khi đó tự nhiên bảo "việc chán cũng còn hơn ngồi không" huhuhu.
chủ top nói đúng làm cho công ty nhật mệt lắm ,anh bạn em làm phòng sale công ty honda thế mà đi công tác suốt ,chẳng lúc nào dc nghỉ ngơi nhưng lương cao nên nhiều lúc muốn nghỉ lại phải cố