He he... Đọc mỏi cả mắt, chẳng buồn multi Quote các bà nữa!! @ Lan choac: Bà lâu lắm mới về chuồng nhỉ?? Chuyện MC thì cứ kệ, nghe nhiều điếc tai!! Cứ coi như các cụ nói cho không khí nghe là ổn (may mà tôi ko ở cùng MC lâu!! mà Mc tôi cungx khá dễ tính - chỉ đau đầu mỗi vụ bà hay nói đến tiền!! ) @ bà Hạnh và bà Cún bông: Cảm ơn hai bà lắm lắm!! Tôi cũng đang muốn sinh con gái đây!! Bà đậu đỏ: Cứ nghĩ rằng mình sống cho con mình thôi!! Chứ còn ng khác: Mặc kệ bà ạ!! Nghĩ nhiều thiệt thân!! Còn gì nữa ko nhỉ?? Chẳng nhớ hết!!
bà ơi, tui cũng thử rùi. úi giời ui, mất điện nó đòi bật đèn xạc bà ạ. Ko đồng ý bm cái gì thì nó khóc ko nước mắt rồi đứng ở cửa t3 gào ob vọng xuống t2 để ob lên xử lí bm nó. hic. Nếu mc nói chắc tui ko cay cú vậy đâu đằng này bc tui ví von tui mới ức chứ lị. tắt tv thì nó đòi bật laptop cho nó xem t& jerry cơ. hic. tui bó tay với con gái luôn.
hỏng hết làn da 'trâu' á các bà nhỉ? thời tiết thế này trẻ con rất dễ ốm, các mẹ lưu ý nha. CHúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nha.
hihi, nghe chuyện bà lanchoac, tôi lại nhớ, sáng nay vừa điên hết cả đầu với thằng con đây cho nó ăn, nó ko ăn, nó cứ ngoạc cái mỏ ra khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi ào ào, tôi điên quá mẹ con ôm nhau vào trong phòng khóa trái cửa lại cho nó khỏi mè nheo, thế mà chưa được 2p, thấy bà ngoại kiếm chìa khóa mở cửa chạy vào, bảo: mày ko cho được nó ăn thì để đấy tao, nó còn nhỏ, phải dỗ dành, chứ cứ khoa học như chúng mày, rồi con đói hết, rồi để nó khóc khản cổ ra, ốm sốt, lại bỏ đấy tao lo hết chứ ai.........bla bla oạch, mẹ mình mà còn nói thế đấy, ob nội, chăc cái đầu tôi nó nổ tung, tôi điên lắm, sang tuần quyết chí xin nghỉ mấy ngày liền, ở nhà rèn thằng con, hehehe, nhưng nghĩ lại, mình rèn đã đời, ở nhà, ob lại chiều nó, thì lại công cốc, chán ở với chồng thì chồng lười, chả bao giờ ngó ngàng gì, con ko ăn, cho nhịn từ sáng tới chiều cũng xong, giờ ở với ob ngoại, ob chiều, dỗ cháu ăn thì lại sợ cháu quen chiều, hư, ...nhiều lúc chả biết mình thế nào nữa các bà ạh
Tôi bây h khoẻ re cái cụ rèn con rồi, nhà chỉ có 3 đứa trẻ nên dễ bảo ban lắm. Đúng tự túc là hạnh phúc . Chồng tôi bây h cũng đầu bắt đầu biết làm các việc nhà, vợ giao việc cũng đã biết đứng dạy đi làm dù còn hơi miễn cưỡng chút. Mong các bà sớm được như tôi nhé.
Nghe các bà có mc thế bực mình nhỉ. Tối quá tôi kể chuyện của các bà cho mc tôi nghe. Mc tôi bảo con nó kệ nó để nó dậy chứ tâm lý ko. Mặc dù tôi biết, khi tôi bực mình với con tôi vì nó bướng quá tôi đánh nó bà không dám can, sau đi lấy mật gấu xoa cho cháu, mc tôi xót lắm bà chỉ nói tuổi này là tuổi nó đang bướng 1-2 năm nữa nó hết đánh nhiều nó dạn đòn. Tôi đang quát con tôi mà can thiệp thì tôi đánh thêm. Ghét nhất cái kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nên nếu nhà tôi có ai đang xử lý con lớn (mắng, phạt , doạ, hay đánh) thì người khác xót chỉ dám bảo là con xin lỗi đi thì bố/mẹ/ob sẽ tha (mong nó đừng bướng để người đang xử lý nó thôi). Tôi được chị họ tôi dặn là chuyện đánh mắng con thì rất hay mất lòng ông bà nên nếu xử lý con thì đóng chặt cửa phòng vào. Các bà nhớ áp dụng. (tôi chưa áp dụng bao giờ),
hehe, tôi thì mai sau tôi dạy con, đố ai dám can thiệp nhé. Chồng tôi rất vui tính nên hay trêu con là "gọi bọ đi con" (thay vì bố) bà nội cũng thích bảo là đã thế tao phải rèn cho con nhà mày gọi bố là bọ mới đc. Hôm qua chả hiểu thế nào bà lại dạy con tôi gọi bố là bọ, mẹ là .... "giòi". Lúc sau lại cứ dạy cháu như thế, có cả 2 vc tôi ở đấy tôi nói luôn "Bà đừng dạy cháu nói là "giòi" ". Chồng tôi lại đồng tình "bà cứ dạy nó nói lung tung mai sau nó lại nói.. thì lúc đó sửa ko đc" (ý chồng tôi là dạy trẻ con thế mai sau sẽ bị "gậy ông đập lưng ông"). Tôi rút kinh nghiệm rồi, nói chung là với mc thì vẫn 1 điều nhịn 9 điều lành tuy nhiên với con cái thì tôi ko nhân nhượng, có gì ko đồng ý nói thẳng luôn, ko chơi bài nói xấu sau lưng (cách của mc và cc). Bà thấy 2 vc cùng "vào hùa" với nhau thế thì bà sa sầm mặt bảo là "Chịu rồi, chịu rồi"... hehe... Được cái chồng tôi phân minh, trung lập, ko bênh mẹ, ko bênh vợ, chỉ bênh cái đúng thôi nên tôi cũng thấy vững dạ "vùng lên" :-D
Bà nào có tiền nhàn rỗi góp vốn đầu tư dự án hoặc cho vay với lãi suất cao Nhà mình có bà nào có tiền nhàn rỗi muốn góp vốn hoặc cho công ty tôi vay với lãi suất cao không? Tôi đang làm dự án thủy điện, vay được vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu âu rồi (4.1tr EURO), và ngân hàng phát triển việt nam 45 tỷ. Vốn tự có của Công ty tôi là 70 tỷ để đối ứng. ( vốn này gồm: vốn tự có, vốn góp từ liên doanh, và huy động tư cán bộ công nhân viên ) Để đối ứng và giải ngân cty tôi đang cần tiền huy động góp vốn hoặc cho vay với lãi suất 3%/tháng. ( dự án này chính tôi phụ trách nhé, theo dự án từ năm 2007 đấy. Dựa án thủy điện chiềng ngàm thượng - công suất 10MW - tổng mức đầu tư 241 tỷ. đấu nối vào lưới điện 35KV, và bán điện cho Công ty điện lực 1 Bà nào có nhu cầu thì liên lạc với tôi để tôi nói rõ hơn nhé
tôi cũng vài lần bị với mc, bc vì cái vụ dạy con rồi, nhiều lúc nói hơi quá ông bà sầm mặt lại ngay n tôi chẳng sợ, kệ chứ, con mình dạy theo ý mình, ông bà hay chiều hay dạy hư lắm
ôi chuyện BMC là chuyện muôn thuở các bà ạ! Tôi hồi đầu còn ko cãi, nhưng bây giờ nóng nực ko chịu được cãi liền. Con ốm tôi cho ăn cháo bố chồng kêu mày cứ ép nó sau nó nhìn thây cháo là sợ. Tôi nói luôn con đang mong nó chán cháo ăn cơm đây (vì con tôi gần 3 tuổi vẫn chưa bỏ cháo, ăn cơm là trớ). Rồi đến giờ ăn có ai là tự dưng muốn đánh mắng con, nịnh ko được mới quát nó thì nó lăn ra khóc rồi ho rồi trớ thế là cũng bị nói là có mối buổi tối để chăm con rồi mày ko chịu nịnh con .... ôi mệt không kể nữa nhiều lắm nhưng đúc kết lại con mình mình dạy mình chăm các cụ đừng can thiệp quá nhiều.
Có mụ này đọc rồi nhưng đang nghĩ chưa biết trả lời thế nào. Tôi chẳng có xiền cho vay, tối về hỏi chồng xem thế nào hi hi
Còn mụ nào nữa không phát biểu đi cần hỏi gì cứ hỏi thoải mái nhé. Hồ sơ dự án tuốt tuồn tuột tôi đang giữ nên hoàn toàn yên tâm. cơ hội cho các bà có tiền đang gửi NH với lãi suất thấp hoặc có tiền chưa biết làm gì đấy
Tối thiểu cho vay là bao nhiêu xiền hả bà? Vì tôi ko có nhiều x. Thời hạn thế nào? Trả lãi thế nào? Có đảm bảo ko?
đảm bảo. tôi đang cho vay và mấy người nhà tôi nữa. bà làm dự án thì bà biết rồi, chủ đầu tư vay vốn ODA thì phải có vốn đối ứng. bà có khoảng bao nhiêu? tầm 100tr trở lên hoặc ít hơn tí cũng được. Dự án này sẽ làm trong 2 năm và vì giải ngân vốn nước ngoài nên bắt buộc phải đảm bảo. Thời hạn 6 tháng - 1 năm nhé. Lãi trả theo quý. với lãi suất 3%/tháng
Còn bà nào quan tâm và hỏi gì nữa không? Hồ sơ có đủ cả của Bộ công thương, sở công thương sơn la, UBND tỉnh Sơn La... thỏa thuận mua điện của điện lực 1... quyết định của EIB cho dự án vay vốn....