Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Đúng rồi mn ạ, bình thường thì là thế, nếu ai thích ăn thì góp ăn, hoặc lúc có tiền góp ăn cho tăng tình cảm là chuyện nên làm, nhưng đằng này ko cho phép người ta lựa chọn, bảo nộp ăn bất kể người ta có thích ăn hay ko, và có tiền hay không. Người ta ko ăn thì lại bảo là người ta ko hòa nhập.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Bên chị cũng ăn vặt suốt nhưng ai thích ăn j thì tự mua rồi mang ra để đấy, ai ăn thì ăn chứ ko có kiểu góp quý ăn vặt như bọn em.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Vâng ạ, em thấy hầu hết là thế. Chỗ em ngày trước cũng thế, thì thỉnh thoảng hứng lên em cũng mua mời mọi người ăn, nhưng kiểu góp như 1 khoản bắt buộc thế thì lại không thích ạ.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! em thì hay ăn vặt lắm mua hoa quả linh tinh cũng hết vài chục 1 ngày
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Chị ở cty mình cũng thế, suốt ngày thấy phàn nàn là chả hiểu chị tiêu gì mà nhiều thế, ngày nào cũng phải vài chục nghìn hoa quả bánh trái
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Em chia sẻ với bác. Ngày trước mới ra trường em mới đi làm ở cy xây dựng cũng y chang thế này. Toàn các bà các chị mỏ khoét thôi. Và cũng chỉ vì chuyện này mà e phải rời bỏ cty vì ko thể hòa nhập đc. Nói chung là nhiều chuyện lắm. May là ở cty hiện tại em đang làm mọi người ko thế. Với lại sếp cũng nghiêm khắc, quy định cty chặt chẽ nên ko có tình trạng này!
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Chỉ những người khó khăn và trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được mn nhỉ. Đối với người có tiền thì mỗi tháng vài trăm ăn vặt có đáng gì, nhưng mình ít tiền, tiền lương chi trả những cái cần thiết có khi còn thiếu, thì sao mà theo họ được. Cũng may là khi mình tỏ ý ko thích thì các chị ấy cũng đã bỏ kiểu này rồi, bảo ko thu tiền nữa mà ai ăn thì tự mua. Nhưng có 1 chị vin vào đó đi nói với mọi người là mình thế nọ thế kia,
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! quá khó sử em ah,......................... chị cũng chịu thôi,............. -mà em mua BHNT gói ghì vậy mỗi năm đóng bao nhiêu,............chị lại chưa tin BHNT
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! nói thật nó là khoản tiền hòa thuận đó ạ. bên cty chồng em chả ăn cũng đóng.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Em mua gói An hưởng điền viên cho em và an phát trọn đời cho chồng chị ạ, đều của Bảo Việt. Mỗi tháng đóng mỗi ngừoi 600k ạ.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! cái này phải khéo mn ạ, nhiều chuyện đóng góp ko thích mình cứ cho qua cho xong ý mà. ở chốn tập thể mình khác mọi người thì khó sống lắm mn à, tránh sao chuyện ì xèo, ấm ức trong lòng mà vờ như câm điếc thôi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! chỗ em ăn suốt luôn, hiiiiiiiiiiiii thích là ăn chả cứ, toàn đóng góp thôi hiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Nói chung là nhập gia tùy tục. Mình cũng nên học cách cư xử cho khéo ko thì dễ mất lòng nhau lắm. Mà chị em chốn công sở thì phải đến một nghìn không trăm lẻ một chuyện khó nói. Mệt lắm!
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! E chỉ. Hạn chế chứ ko nói ko được.................đúng là ko thể riêng biệt được.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mình thì nghĩ đơn giản, cho dù là môi trường nào thì cũng phải tôn trọng sở thích,thói quen, cách sống của nhau. Ví dụ như những cái như đi thăm người ốm, ma chay cưới hỏi, mà tách riêng ko đi, thì mới đáng nói,mới là ko hòa nhập, còn chuyện ăn uống, nếu muốn góp ăn thì nên hỏi ý mọi người, ai thích thì làm, ai ko thích thì thôi. Để ai cũng vui vẻ. Đằng này không hỏi tí nào đùng cái bảo góp 100k như kiểu bắt buộc phải thế ấy. Mình không thích thế. Sống là hòa nhập chứ không hòa tan, mình có những suy nghĩ riêng của mình, không thể adua được. Thật ra vụ này trước đây đã từng vậy rồi, leader là 1 chị khác, chị ấy có hỏi ý kiến tất cả mọi người, và mỗi tháng chỉ 50k thôi (theo kiểu để tăng tình đoàn kết thôi), ngày ấy mình chưa mua đất, chưa đóng bảo hiểm nhân thọ, nên cũng thoải mái, rồi hình như có 1 ai đó ko thích nên lại thấy bảo thôi. Lần này là một chị khác, tự nhiên bảo góp thôi, mỗi lần chị ấy thích ăn gì thì bảo mua cái ấy, cũng ko hỏi có ai thích ko. Mua về để ở bàn của chị ấy, rồi nếu người khác có bận chưa ra ăn được thì bảo là đã mua về cho rồi còn chờ phải mời ra ăn nữa à. Túm lại là ko thích tẹo nào.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! chia sẻ với mẹ nó, cứ thỉng thoảng lại 100k ăn vặt, 100k sinh nhật thì tiền ở đâu ra, trong khi đó còn bao việc phải no nghĩ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Cảm ơn mn, sinh nhật thì thỉnh thoảng cho vui cũng được, nhưng ăn vặt tháng khoảng 1- 2 lần 100k thì em thấy nhiều quá, vì bình thường em có ăn vặt bao giờ đâu.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! chia sẻ với mẹ nó , theo em , mẹ nó không thích thì không đóng và không tham gia vào nhóm mỏ khoét nữa là xong, mặc kệ họ nói thôi, mình cứ bánh bơ đi
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Cảm ơn mn, May là họ đã tự hủy bỏ kiểu bắt góp tiền mn ạ. Còn họ nói mình cũng mặc kệ, đối với mình cũng chẳng quan trọng lắm. Miễn là những cái khác mình vẫn tham gia bình thường là được