Chin Su nói mẹ anh Panda và các mẹ khác là xấu xỉ hả .Uổng công Panda lặn lội mua quần sịp đủ màu tặng Chinsu.Phũ phàng quá.
này bà, tui định xin mẹ Kem số điện thoại để gửi ít đồ cho các mẹ ngoài Bắc í .Có tiện không nhỉ hay là vợ chồng nhà ấy có kế hoạch vi vu rùi ( vào đây nghe ngóng trước, chưa có dám đánh tiếng nhà mẹ Kem ) .
Hok bít DS nhận quà có nhà TOm hok nữa. Chị Linh mà có liệt kê DS thì nhớ nhà em nha hiiii. Mấy mẹ ọp ẹp vui ghê há mà chuhjp hình = ĐT nên mờ quá hok nhìn rõ nhan sắc gì xấc, cứ mờ mờ ảo ảo hok phân biệt được ai đẹp ai xấu hết :Cuoi
Tùy bà thui ... quà gì các mẹ cũng quý cả ko ngại đâu nhưng bà có tặng quà cho ti hông heeee.... Ngày mai hai vc nhà Kem mới PQ... tối thứ sáu mẹ ý về rùi đi thăm bà con bên chồng .. sáng thứ 7 ra lại HN rùi
Nhanh nhỉ nhà Tom nghe nhận quà .. là có mẹt nhanh thía hiiii Vì toàn người đẹp ko à ... nên cháy máy phải chụp bằng phone thui hiii
Vào thăm 2 chị em Nấm nào, nghe nói hè này 2 mẹ con Tina ra HN chơi phải không? Nhà Pooh cũng định hè này đi nghỉ mát vào tháng 6 nhưng chưa biết đi đâu cả. Mời cả nhà chị Tina ghé vào nhà PoohChip chơi nhé!
Chị TIna ơi -Nấm ơi, em Panda hôm qua phải đi bác sĩ vì bị nổi đến 4 cái mụn nhọt ở tay, sưng vù lên í.Nhưng mà em vẫn chơi vô tư, không sốt nên bác sĩ bảo không lo đâu, bác sĩ cho xức cái thuốc gì màu xanh xanh í ghê lằm . Mà em ngày tắm đến 3 lận, ăn mặc sexy mà sao vẫn bị nổi mụn nhọt vậy trời.
Nấm ơi!!! Cuối tuâà qua nhà MK nhớ kiểm tra hàng họ cẩn thận thì mới nhận gạch nha!!! Tại hàng thế hay tại trời lạnh ko bít, hihihiihiiiii!!!!!!!!E chạy xa rùi nha C Nga!
hàng Panda cũng gọn gàng , sạch sẽ , đẹp đẽ nè ... mà hình như Panda bị ế rùi, chẳng có em nào quăng gạch cho Panda hết .
Èo, Nấm có chế độ ăn "Quân phiệt" thế???! Hân nhà em bây giờ cũng vào chế độ rùi. Từ cái hôm em đi công tác 1 tuần liền về là nó bắt đầu ăn điều độ. Chắc sợ mẹ đi tiếp nên nghe lời lắm. Kể cho nghe chế độ ăn của Hân ná. 8h húp 250ml sữa 9h 1 hộp yaourt 11h 1 hộp hoa quả nghiền. 12h 1 bát cháo + 1 hộp yaourt 13h30 đi ngủ mà đi ngủ thì phải có sữa nên mẹ Hân lại đi pha thêm 120ml sữa nữa. 3h chiều dạy ăn bữa xế gồm 1 hộp chocolat + 1 bánh biscuit 7h tối ăn cháo + 1 hoa quả nghiền. 9h30 ngủ + 250ml sữa. ==> Em thề, cái chế độ ăn này em chưa bao giờ thấy ở Hân. Thế mà bây giờ toàn ăn như thế. Vào khuôn khổ cực. Chắc nó ăn bù những ngày trước bị mẹ bỏ đói đây mà. :wink: :wink: :wink:
Bà Linh ơi chào bà tui đi công tác ná, cho tui gởi lời hỏi thăm mẹ Kem .2/9 này nhà Panda ra Bắc chắc sẽ có dịp hú hí vói các mẹ ở Bắc.hihi