Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hôm nay em đc tặng túi xách ngày 8/3 vui ơi là vui ý
     
    Đang tải...


  2. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,158
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    sướng thía nàng ơi?!? mấy cái quà tặng thế này mới sướng này! :)
     
  3. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,158
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ra Nha Trang du lịch em ơi, đang nắng lắm đây! Ra đây cho Khoai và Bánh bao tắm biển nào! :)
     
  4. Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Thôi thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với bé cho đỡ nhớ vậy chị ạ ^^!
     
    pinkpig-lotus thích bài này.
  5. stydecor

    stydecor Quần Triumph 25k, Áo 130k

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    2,812
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thời tiết hôm nay thấy có vẻ đỡn hơn hôm qua ấy nhỉ? có nên vui ko, mặc dù hơi buồn về hàng họ
     
  6. rika7111

    rika7111 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay em vui lắm, toàn bộ số hàng mới đã giao hết sạch ạ, mai em giao thêm cho các mẹ, hôm nay thực sự rất vui ạ
     
  7. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    bán được nhiều hàng vui nhỉ, mình chúc mừng mẹ nó nhé
     
  8. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    e cũng có od roai ạ................
     
  9. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,620
    Đã được thích:
    3,592
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hn ko vui cũng ko buồn :D...............................................................................................
     
  10. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    dạo nì mắt mình tèm nhèm quá, hôm nào cung buon ngu ru ruoi, chang phai lam gi may ma luc nao cung thay met moi hic
     
  11. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thằng bạn kêu than con bé ng yêu tuần nào cũng đòi đi xem phim với BBQ , hic lương tau thì chỉ đủ ăn .vừa buồn cừoi vừa thương nó , ngày xưa đi học thì lần nào rủ nhau đi ăn cũng thoái thác vì ...cực kì kẹt .thế mà giờ hoang với gái thế .tự nhiên lại nghĩ tới một ng ,tuần còn 2 lần BBQ cơ mà.sướng thật .
     
    RAT_NHE_NHANG thích bài này.
  12. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay bùn ơi là bùn đc cái 2 cái order mà chả có anh shipper nào làm việc sau 5h cả ạ >.< bùn tóa
     
  13. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đến giờ phút nầy là e thực sự vui ạ. Lô hàng bộ mặc nhà của e về là gần hết roài ạ. Còn 1 vài bộ thoai. Kiu kiu các bác lấy buôn cũng như các bác lấy lẻ. E lại đợi lô hàng sau hy vọng cũng mát tay như dứa
     
  14. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    em hóng hớt qua nhà bác ngó hàng nhé
     
  15. Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Nhận được tn, không bất ngờ mà vẫn thấy buồn nẫu!!!
     
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Vào Chùa thắp một nén nhang . Nam Mô A Di Đà Phật . Đại Từ Đại Bi - Cứu Khổ Cứu Nạn

    (u)(u)(u)
     
  17. higgs

    higgs Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bao nhiêu ngày mưa dầm ẩm ướt, bỗng trời thoáng gió chẳng mong chờ. Một ngày bình yên, tưởng đã bình yên, vậy mà cuối ngày lại buồn. Nhiều cảm xúc đan xen, chẳng biết nên làm sao. Cuộc đời thật lắm rối ren và phức tạp, quả thật, chẳng thể sống tròn đầy! Ghét thật, cứ muốn khóc òa như đứa trẻ, khóc thật là to ý! Nhưng sợ gây chú ý, nên lại dấu đi, lại giả vờ, lại cười, lại nói... mặc dù lòng đang buồn! Buồn mênh mang! Buồn thật, mà chẳng thể và cũng chẳng muốn nói cùng ai!
     
  18. higgs

    higgs Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Tại sao khi lớn rồi người ta không thể khóc như một đứa trẻ nhỉ? Khi tôi khóc, đừng ai hỏi vì sao nhé! Hãy cứ ôm tôi thật chặt! Rất muốn một cái ôm an lành và bình yên!
     
  19. Nhu Quynh Vu

    Nhu Quynh Vu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình thì buồn quá. Sáng đi làm phải đưa 2 con đi học,chiều về thì 1 mình đón 2 đứa. 18h30 chòng về. Lão tắm rửa cho lão và cho đứa lớn -) ăn cơm -) 19h30 lão lại đi. Còn mình lo cho 2 đứa ăn xong quay ra rửa bát, lau nhà, tắm cho đứa bé, thu dọn quàn áo xong quay ra tắm giặt cho mình. Kết thúc là 21h. Quay ra cho con uốngsữa, thuốc-) cho con đi ngủ. Kết thúc 21h45. Làm vc cơ quan rồi quay ra ngủ. Chồng 22h30 -) 23h59 thì về. Vòng quay 1 ngaỳ của mình đấy. Chán kinh khủng. Lão chồng thì suốt ngày đi, bận công bận vc suốt ngày. Tháng về đưa dc 8trieu. Nói ra thì bảo là vợ ko hiểu. Mình cũng đi làm tổng thu nhập cũng :cool:10t nhưng cũng phải lo mọi chuyện. Lão thì tổng thu nhập khoảng 15t nhưng chỉ đưa mình thế thôi. Đấy ! Đi suốt ngày , cả ngày lẫn tối ko chăm được con cái nhưng kte thì cũng chẳng dư dật j. E nản quá rồi đây. E im lặng và ko muốn nói. E đang bị tự kỉ ( xin lỗi là câu chuyện của em nó dài lắm nên ko thể diễn tả hết vi vậy cốt chuyện hơi lủng củng)
     
  20. Nhu Quynh Vu

    Nhu Quynh Vu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình đang khóc trong lòng, khóc khi 2 đứa con đã ngủ. Mình ko muốn 2 con thấy mình khóc. Muốn khocs thật to cho lòng nhẹ nhõm
     

Chia sẻ trang này