Dạo này em thấy cuộc sống hơi buồn tẻ, lại gặp nhiều chuyện ko hay nên thấy buồn buồn, nhạt nhạt. Thế là nghĩ phải có cái gì đó mới cho cuộc sống mình đổi vị, tươi vui hơn mới được, chứ ko thì phí lắm. Sau đây là list việc làm-để-vui sắp tới của em, các mẹ cùng chia sẻ nhé 1. Học làm đồ handmade. 2. Đi công viên đá cầu với chồng. 3. Sáng tạo món ăn (kiểu mau đồ ngẫu nhiên về rồi thử kết hợp xem có ngon hay ra gì ko=)) 4. chưa nghĩ ra ) Còn các mẹ thì thường làm gì để vui vui ạ?
Ðề: Làm gì cho vui? Mình đang định mở lớp học ngoại ngữ cho vui nè. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1278786-Học-tiếng-Anh-cho-người-nhàn-rỗi
Ðề: Làm gì cho vui? êu ko có mẹ nào góp vui ạ hôm nay em phởn chí nên lại vào đây tự sướng vậy ) em chuẩn bị đi hát karaoke với mấy anh chị đồng nghiệp ạ , hehehehe
Ðề: Làm gì cho vui? vui là trưa nay đi làm về e chỉ có việc ngồi ăn xong nghỉ ngơi thôi ạ................
Ðề: Làm gì cho vui? Lúc nào buồn là mình sẽ đi siêu thị,đi shopping mua những đồ mình thích.thế là vui ngay
Ðề: Làm gì cho vui? mẹ nó chắc cũng phải làm cả sáng thứ 7 đúng ko? haiz, vèo một phát đã hết ngày chủ nhật :| lại bắt đầu một tuần đi làm dài ơi là dài ( chúc các mẹ tuần mới làm việc hiệu quả và gắng đợi đến thứ 7 nhé