Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hihi, ko sao đâu mn ah, tâm lý mẹ bầu thế đó. Hồi đầu tớ bầu, toàn mơ a xã có bồ cơ, còn đi đánh ghen. Nửa đêm tỉnh giấc quay sang đánh chồng rồi tu lên khóc nữa ý
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Trước cứ cố phải xoay qua bên trái nhưng mà giờ em kệ, cứ nằm thế nào cho dễ chịu để ngủ thôi. Ko nằm đúng tư thế yêu thích là ko ngủ đc, mà như thế còn hại hơn ý.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ừ, giờ chị cũng kệ, nghĩ như các cụ ngày xưa có sách báo nào nói nằm quay bên nào tốt hay ko tốt đâu, vẫn cứ nằm như bình thường mà sinh con vẫn nhiệt tình Thế tình hình mẹ nó đã đi khám chưa? Ổn cả chứ? Giờ chị cũng cảm nhận thấy thai máy máy rồi, nhất là sáng và tối, cho nghe nhạc là máy nhiều hơn nhưng nói chung vẫn nhẹ lắm, chỉ hơi hơi gọi là có cảm giác thôi chứ không được như các mẹ khác còn thấy con lộn lên lộn xuống, chắc con giống mẹ chỉ thích ngủ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đôi khi nằm ngửa thấy thoải mai nhưng nghe bảo là ko tốt bạn à, và nghiêng phải nữa. Nhưng mà bầu bí nhiều lúc chỉ nằm nghiêng bên trái cũng khó chịu, nhiều hôm còn trút cơn khó chịu lên cả chồng vi ko biết nằm thế nào cả. Hic mình thì ck hay xem phim trinh thám, mình thi thoảng xem ké, đêm đến lại mơ, giữa đêm dậy đi vs còn sợ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Haha, mn quay đánh ch à, mà có lẽ do tâm lý của m thật
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mới đầu con máy nhẹ nhàng lắm, cảm giác như là có cái j nó chích vào bụng m rồi thôi, sau đó thì con sẽ dần dần máy nhiều, như con rái cá ý ^^ Bé con nhà m cũng mới máy đc hơn tuần này, mà 2 hôm nay cứ thx máy đêm, bùm bụp trong bụng ý mn ạ mà ngày thì im re cũng bảo ch, khéo sau này con thức đêm ngủ ngày thì chít
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Dù j thì cũng chúc mừng mn cái đã vì con nằm trong ngưỡng an toàn Mà cũng k hẳn đâu mn ạ, vì hôm m đi khám có gặp 1 trường hợp, thai phụ mới có 24,25 j đó mà kết quả con có nguy cơ bị Down cao thế là bị bs cho đi làm xn j j đó cơ. Lúc đó nhìn mặt con bé khóc sưng húp mà thương quá
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé nhà chị giống bé nhà em thế, toàn máy về đêm thôi ạ, hi, nhưng được cái lúc đấy yên tĩnh nên cảm nhận rõ lắm ạ, Nhưng em chỉ mong mau thêm mấy tháng nữa để cảm nhận em bé đạp, hi, để cho bố nó cảm nhận với ko giờ bố nó lại tỵ, hi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ô, thế lúc nào con máy tưng bừng mấy cái liền 1 lúc thì e để tay bố đặt trên bụng ý, rồi bố ghé tai vào bụng mẹ, đảm bảo bố cũng thấy lùng bùng luôn ^^ Tối qua c bảo ch áp tai và đặt tay vào bụng dưới, chỗ con cứ huỳnh huỵch ý, ôi trời, 1 lúc sau ch cười toe hỏi: con phải k vợ =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em làm đầy đủ, triple test, hqua siêu âm ở bsi Thực. Kết quả tốt cả. Hí hí. Chồng em tò mò nên hqua thứ 6 còn mò về xem "ảnh nghệ thuật của con dzai". Và phán rằng " mặt giống hệt mẹ rồi con ơi". Con em cứ về nhà là ngoan lắm, em thấy ùng ục trong bụng và bụng căng lên nhiều nhất là lúc em tập trùng làm việc. Lúc vào lamchame buôn với các bác thì con e cũng ngoan. Chắc tính nó ham chơi, lười làm giống em. Em nghĩ xét nghiệm thì kết quả ko thể đúng 100% nhưng kiểu gì cũng có ích cho mình. Ví dụ như xét nghiệm có vấn đề thì mình sẽ đc kiểm tra tiếp, hoặc khi đi siêu âm hay thăm khám mình nói tình hình, bác sĩ sẽ xem xét kỹ hơn. Như hồi đầu mọi người cứ bảo em ko cần xét nghiệm máu. Nhưng vì đã 3 tháng kể từ ngày xét nghiệm ở cty nên em cứ xét nghiệm, ra kết quả là đường huyết cao, thế nên em giảm ăn ngọt và tinh bột. (vì em bầu chỉ thích ăn ngọt mà). Rồi hàng tháng em có xét nghiệm nước tiểu, có vấn đề gì mình biết mà điều chỉnh. Vì giờ 1 chút ở cơ thể mẹ cũng ảnh hưởng đến con ấy.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k thui chết, e thấy cơ thể khỏe mạnh , bình thường lại chủ quan chả làm cái xét nghiệm nào cả. Trộm vía mong là con ko sao,
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ko sao đâu mẹ nó ạ. Những người có vấn đề chỉ là số ít mà.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k May mà làm xn máu mới phát hiện ra, chứ nếu k cứ măm măm nhiệt tình đồ ngọt thì sau lại phải kiêng đồ ngọt toàn tập suốt thai kỳ lại khổ ^^ Mà bé ngoan quá nhỉ ^^ biết mẹ làm việc là nằm im
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k K sao đâu mn, đi khám xét, s.a mà bs phán con khỏe là yên tâm rồi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đâu ạ, cứ mẹ làm việc là thấy bụng lục bục ấy ạ. Phải ngồi ngửa ra chém gió với các bác thì mới thấy im . Cứ lên báo cáo hoặc ngồi họp thì thôi rồi, bụng cứng đơ. .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé nhà e thì dạo này giờ giấc ung tung phèo lên, chẳng đúng giờ như lúc mới thấy máy j ka. nhưng mà đc cái đêm ngủ ngoan lắm ak, ko bít có fai mẹ ngủ say wa ko cảm bít ko nữa, hi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé con nhà m thì 3 hôm nay máy thấy ít đi chả như mấy hôm đầu liên tu bất tận, 2 hôm nay cứ đến giờ ăn cơm mới thấy tăm hơi, lục bục trong bụng đến khi mẹ ăn xong thì thôi Mà giờ các mẹ còn nghén ngẩm, thèm ăn j k, mà trời lạnh lại còn thèm uống nước, cứ 2-3p lại vào nhà vs 1l =.=
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhóc nhà em 11w5d cô Trâm bảo zai,15w5d bs Hoa khám bảo gái,ui gái của em nghịch thế này thì ai rèn đc,hnay 20w mà đạp nhìu hơn ngủ,bố xui đá đi con thò càng mạnh, hiện đang lụp bụp đây
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế là con gái hả mẹ nó, 20 tuần rồi chắc bé đạp nhiều lắm mẹ nó nhỉ, hi, em thì chưa dc 20w, cũng mong đến giai đoạn đó để được thấy con đạp bụp bụp ạ, hi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k he he, vậy ạ, thế êể em áp dụng xem sao, được như thế thì ck em thích lắm