hí hí, bà tường huy bà ý dọa trước em rồi chị, em chỉ phụ họa thui, hehehehehe. mà mem mới này thấy cũng bản lĩnh lắm chị, k dễ dọa đâu ạ.
tiêu xài thoải mái thì biết nhiêu mới đủ ...... ??? chị làm nhiều thấ mà có đủ tiêu xài thoải mái đâu em .... hic ....
Vé dự hội nghị đó chị Ra mắt các chị đóa, có mấy người trong ấy xin em mà em kg cho, em bảo là em mời các chị rồi Đâu cần đồ đẹp, bình thường và lịch sự là được rùi, nếu các chị rảnh nữa thì trưa đi xem film luôn
bé mới tắm xong,bà ngoại đang nói chuyện với bé phải tự làm cho mình vui thôi chị ạ,chứ mỗi lần gặp hắn là em lại nước mắt lăn dài.ko hiểu tại sao???
phí nước mắt với hắn ta em ah , lấy con làm niềm vui nhé ! đang tính đi siêu thị mà đi 1 mình buồn quá ......
em cũng có muốn thế đâu,tự nhiên chảy nước mắt ấy chứ em chẳng nói chuyện câu nào cả.hắn đang ngủ nhìn thấy hắn là huhuhu rõ là em cũng hâm nhờ:axe:
Cũng kg sao đâu, mà sáng mai có ai chỡ chị kg? Em chỡ chị đi hén Ý, Big C tô hiến thành àh chị em đi với