Nhân ngày 8.3, vừa đi ăn uống về, tự nhiên thấy khó chịu trong người kinh khủng. Vì cái kiểu nhìn thấy người khác nổi bật hơn mình, lại nói, e ăn chơi, sành điệu nhất cq, thế này thế kia. Ngày thường chả nói làm gì, ngày hôm nay ngày của mình, ai cũng muốn đẹp, cũng muốn nổi trội. Thấy người ta nổi hơn mình, lại cùng nhau nói xấu. Trước mặt thì vui vẻ, sau thì cắn cùn. Mọi lần m cứ lờ đi ko biết, nay cứ nói bóng nói gió, khó chịu thế ko biết. Già rồi, ko còn tươi trẻ được như người ta thì an phận đi, ghen tuông vớ vẩn. X lỗi các bố,mẹ, e ko biết viết lên đâu, viết lên face thì thế nào "ai cũng biết là ai đây" lên đây xả tí các mẹ ạ, các mẹ chia sẻ với em đi ạ.](*,)](*,)
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Gì mà bức xúc thế mẹ nó! Mồng tám tháng 3 phải luôn tươi như hoa chứ nhỉ!
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ hihi việc gì mà phải phải khó chịu hả nàng............vậy thì nàng cứ tiếp tục ăn chơi, nổi bật cho người ta tức mắt....................
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Lơ đi mẹ nó ơi, có mà cũng khó chịu thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nang cứ tiếp tục phát huy cho người ta ghen nổ đĩa đi nang ah!
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ hehe, gái xinh có khác, mới sinh xong e bé đã có ng ghen tị về nhan sắc rùi
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ ui,...lại còn bóng gió vậy.,,,,,,,,,,,,ai có điều kiện cứ ăn chơi phụ nữ thì phải làm đẹp rồi,......................
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ kiểu này là gái già kém miếng khó chịu rồi. Ài. Cứ là mình thôi bạn ơi, không việc gì phải bực- lại có nếp nhăn thì khổ
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Người ta có nhiều kiểu ghanh tị lắm ý. Ở cty mình, chỉ đơn giản là rủ nhau đi ăn mà có 1 người không đi (thật ra vì người ta ko có điều kiện nên muốn tiết kiệm ko đi) là mọi người quay ra nói này nọ, bảo là không hòa đồng...bla bla... Nói chung ở mỗi trường nào cũng thế, không tránh được. Ăn trái bơ mà sống thôi.
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ bỏ qua những lời đàm tiếu đó thôi, Viết 1 câu dán màn hình máy tính : nhẫn
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Sao mà giống mình thế này? Thật ra thì nếu mà từ chối hoài nên sau này cũng ít người rủ đi
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Ợ có gì ma fai bức xúc bạn ơi, roi 20 năm nưa bạn già đi luc đo cung có cảm giác ghen tỵ vơi 1 em đoi mươi ăn mặc xì tai xì khói ấy mà
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Mẹ nó bơ đi mn à. Càng thế càng nổi cho mọi người nổ mắt luôn mn à. Chúc mn m8.3 vui vẻ nha (u)
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ ơ, ai nói gì kệ họ chứ. Thật ra mình cũng hay có tính ghen ty , đàn bà ai chẳng thế cơ ý , nói thật ý
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ tớ mà như thế , thấy ng ta mặc đẹp, hay cái gì hơn, là tớ nhìn để học hỏi ấy. Tớ thích những người đẹp, sành điệu cơ. he he
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ nào bình tĩnh, hạ hỏa nào mn, bức xúc là nhanh già hơn đó, nó nói lắm mỏi miệng nó, mình cứ rực rỡ thôi. hihi
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ Úi dời, em thì ai nói trước mặt mình thì mới xoắn, còn cái kiểu nói đá đưa thì lờ lớ lơ đi cho nó đỡ mệt . Cơ mà thỉnh thoảng thấy mấy em cute ăn mặc hở hở tí mình già cũng hơi ngứa mắt. Hí hí. Mình xấu tính quá. Cơ mà lúc đó coi như được ngắm miễn phí nên cứ nhìn thôi, rút kinh nghiệm mình mặc thế nào ở chỗ nào cho hợp lý.
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ e mặc ko hở cái gì cả, chỉ có cái màu sắc của e tươi trẻ hơn thôi chị ạ. hixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ðề: Thấy người khác hơn mình thì ganh tỵ hihi, thế thì càng phải tự hào mình xinh chứ mn. em mà thấy ai ghen tị vì em xinh là em thích lắm