hãng nào cũng có hết, qua đi e, qua 1 lần thôi... c biet chỗ này nè, hồi đó đi rồi có cái ngã ba Phi Nhôm quẹo phải e nhỉ?, c va be tiger hen nhau đi xem mừ chua thông nhất, dinh xem Để mai tính nè
ko thấy Hp tia thông báo gì cả , như mị khi là có địa điềm danh sách nọ kia rồi , bữa trước thì nghe nói off ở Bình quới mà ko biết thế nào nữa .........
đúng rùi đó chị.Nhà chồng e ở sau nhà thờ Liên khương gần ngã ba bồng lai. Vậy chừng nào 2 chị thống nhất đi thì ới e lun nha
Có mua gì cho e hôn chị.Đang thèm bơ đây.Khi nào đi off thì đem bơ cho e nhé.Ở trên đó kiếm bơ sáp cũng khó lắm.ah chị,khi mua bơ trên đó chị cũng mua kg hả?hay chị mua khóan cây.E thấy mua khóan cây thì lời hơn đó chị
hihi ... chị mua lai của người ta thôi em ah , mua khoán cây chị biết đi tìm mua ở đâu , ai đi hái nữa chứ .... mặc dù mua thế thì rẻ hơn ..... nhưng sức người có hạn ..... dưới đó mà cũng khó mua bơ ngon thế ah em ???
Uhm, kg sao đâu chị, vì mời chuyên gia đến mà mình kg đi được cũng phí vé thế chị giao đến mí giờ thì xong á, em đi giao với chị rùi mình đi lên cty hén
dạ,vậy mới chán đó chị.Đợt này về cô e cho chục kg bơ,mà bơ thường thui.Đem lên chia hết cho mọi người,e chỉ còn 4 trái. Dưới này bơ ngon chỉ có vườn nào quen thì mình vào mua thui chị.Mà công nhận bơ sáp ngon thật đó chị.E về đợt này lên nhà cô ruột e người ta cho mấy trái.về ăn mà vẫn còn thèm.hihihi
chào c, dạo này có giảm gram nào hông c?hehe en trua thì ới e nhé, số dt e op duoi link chữ kí đấy, alo e nghen, gì chứ ăn uong khó khước từ lém
Cũng vậy hà em ơi vì chị cũng có tâm hồn en uống lém ..Cuối tuần nì em có đi off ko? Còn Em giảm được mấy kí ?
chài ai, vào đây thấy số trang mà lười lội, thoai, em xin hẹn mai em lội típ vậy, h em xin tạm biệt và chúc cả nhà ngủ ngon