Ðề: ðề: Các món ăn sáng Hồi c cho con bú ăn sáng trước giờ ăn trưa có tí, nên trưa ăn ít, toàn bị nói. Con e bao nhiêu tháng rồi?
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà em thì toàn nấu cơm mang đi làm rùi ăn sáng luôn. Cuối tuần thì toàn ngủ dậy muộn nên cắt luôn ăn sáng. hì hì
ðề: Các món ăn sáng nhà mình thì hay mang mì gạo (bác mình làm ở quê làm bán nên yên tâm lắm) ở quê lên ăn sáng, thích bún thì nấu sợi bún, thích phở lại nấu sợi phở, vừa tiện vừa ngon lại an toàn.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Món j đây mẹ nó ui? Nhà em quanh quẩn chỉ cơm rang thập cẩm, bánh mì bơ sữa, miến thịt bằm thui. Oánh dấu học hỏi các mẹ ms được^^
ðề: Các món ăn sáng ôi sáng ra ở nhà chồng em toàn là ăn cơm sáng thôi, ngày nào cũng ăn 3 bữa...ở trên Hn thì sáng nào cũng nấu ăn sáng cho 2 vc, chồng em chỉ thích ăn mỳ tôm thôi còn mỳ gạo mà nấu với nước xương kiểu bún lại chẳng thích ăn, myaf gạo lại phải làm kiểu mỳ trộn ý, mà kiểu này làm lâu lắm hjhj nên món ăn nhiều nhất trong tuần nhà em toàn mỳ tôm với trứng thôi, còn lại là ăn cháo, xôi. thôi các mẹ ạ
ðề: Các món ăn sáng Tớ ngày nào cũng dậy nấu ăn sáng cho chồng vì xã nhà tớ đi làm sớm. 6h hơn 1 tí là đi rồi. Tớ thường thay đổi các món: Cơm rang thập cẩm, mỳ tôm, mỳ gạo nấu thịt băm, mỳ gạo hoặc mỳ tôm với thịt bò. Xã mình ko thích ăn món xào lắm nên chỉ nấu các loại như vậy thôi.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nấu xôi vào nồi cơm điện. Các mẹ cứ vo gạo rồi để sẵn vào nồi cơm điện nhé, cho nước vừa đủ. Hẹn giờ 5h dậy cắm phích điện, tách 1 cái lên giường ngủ. 6h là có xôi nóng ngon rồi. Ko mất thời gian nhiều đâu. Cái này ăn với thịt kho tàu, trứng ốp, trứng tráng, muối vừng, ruốc là ngon lắm.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mình thì hay đồ xôi, nói chung nấu cũng đơn giản mình cứ bắc lên bếp rồi đi làm việc khác
ðề: Các món ăn sáng e hay bỏ bữa sáng hx. mà bữa ság lại quan trọng nhất.cố gắng thay đổi thói quen thôi. chỉ tại cái tật hay ngủ dậy muộn. hnao dậy sớm quá lại đi học thành ra k kịp ăn. hx
Ðề: ðề: Các món ăn sáng ÚI nàng này đảm nhỉ, tớ cũng vào đây để học tập các mẹ đây. Hum nay mí dậy sớm làm đồ ăn cho con giai thấy chàng ta thích nên phải mày mò học hỏi