Các mẹ có nhiều kinh nghiệm cho em hỏi chút về việc sắp xếp quỹ thời gian của các mẹ với ạ? Em thì chưa chồng con gì nhưng sắp tới sẽ lên xe hoa mà em thấy chị hàng xóm có con nhỏ suốt ngày kêu than với em vì mệt và không có thời gian. Từ ngày chị có con là chẳng có thời gian để làm đẹp và chăm chút cho bản thân nữa. Cũng chẳng đi đâu chơi bao giờ, ko dám la cà gì cả. Tới giờ về là chỉ mong về thật nhanh để chăm con thôi. Thế mà cứ bù đầu lên Em chưa lấy chồng, chưa con, có mỗi việc đi làm hành chính với bây giờ em mới kinh doanh online mặt hàng nho nhỏ để thỏa mãn sở thích kinh doanh thôi mà em thấy cứ loạn xì ngậu hết cả lên các mẹ ạ ( Nhất là những lúc hàng mới về phải up ảnh rồi phân loại rồi đi ship cho khách nữa. Ôi mới có tí việc mà hôm nào em cũng đi làm muộn thế mới chán chứ. Trong khi thấy các mẹ vẫn có thời gian online LCM rồi thì buôn bán ko chỉ 1 mà mấy mặt hàng xong rồi còn làm thêm công này việc kia mà em thấy ngưỡng mộ ghê cơ. Con cái thì vẫn chăm sóc tốt, thông minh và khỏe mạnh. Thế mà em thì........nan giải quá ạ. Trong khi tuần sau em bắt đầu tham gia một Club tiếng anh nữa. Em chẳng biết rồi có hoàn thành tốt mọi việc được ko nữa. Mong được các mẹ chia sẻ để em có thể học tập ạ
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Theo mình thì cố gắng làm việc gì là xong việc đó, giải quyết nhanh gọn từng việc, không để dây dưa mình nghĩ đó cũng là một cách giúp bạn rút ngắn tgian giải quyết công việc. Còn sau này có chồng con thì lại phải tùy từng gia đình. Có ông bà đỡ tay thì chắc nhẹ nhàng hơn là một mẹ một con.
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Em năm nay 25 tuổi, 1 chồng, 1 con 2 tuổi, ban ngày đi làm, tối quay ra quay vào với con là hết thời gian. Nói chung có con rồi em thấy khó sắp xếp quĩ thời gian lắm, chủ yếu là tranh thủ gửi con rồi làm cái nọ cai kia, hoặc tranh thủ lúc con chơi thôi.
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Haiz. Em thì chắc là ko trông mong gì ở ông bà được roài ạ. Vì em tính ở đây chứ ko về quê, ở quê khó tìm việc lắm, mà nếu sau này có con thì bà nội cũng ko trông hộ em được vì nhà bà bán đại lý nên bận lắm chị ạ . Chắc em cũng phải luyện tính làm việc gì dứt điểm việc đó như mn mới được ạ
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hic. Vâng. mình thấy mẹ nào có con rồi cũng kêu là dành hết thời gian cho con rồi chả làm được việc gì nữa cả. Nhiều khi chính vì thế mà có các mẹ đang rất dịu hiền, ít nói trở nên cáu gắt, động cái là quát mắng cả con đấy ạ . Nhất là chồng mà còn la cà bù khú với bạn bè nữa thì lại càng hay lục đục ấy. Em sợ nhất cái này ợ. .
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Chắc là phải chăm chỉ hơn thôi chứ bjo mình chưa có con nên cũng sử dụng thời gian bừa bãi lắm! Mà chủ yếu do mình lười
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hì. nói thì dễ thế mn nhỉ? Chứ làm thì ôi trời ơi chả làm cái gì mà cũng hết ngày. hic. Trước thời sv em cũng có tiếng chăm học đấy. Sáng còn dậy sớm tập td nữa cơ thế mà bây giờ đi làm rồi chả phải đi học nữa mà vưỡn lười như thường ý ^^. Sáng toàn ngủ dậy muộn bảo tập td từ đời thuở nào rồi mà chỉ toàn tập ngáy trên giường thoai.
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Oài. Ngày hôm qua em mệt cuối cùng đi làm về chả làm được việc gì lại chỉ ăn xong leo lên giường đi ngủ thoai các mẹ ạ. Hic. Càng ngày càng thấy độ lười gia tăng. Không biết phải làm sao để cải thiện tính lười đây.hic hic
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Em thì thơì sinh viên hay thời giờ đều lười như nhau. Cái tật ngủ nướng thì mãi k sửa đc. Ngày xưa sinh viên đi học 1 buổi, còn lại 1 buổi thì ngủ tít. Hết buổi lại dậy lọ mọ nấu cơm. hihi!
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hì. Thì bây giờ mình cũng quen thói rồi. Ngày xưa khi đi học còn có bài tập rồi điểm chác làm cái động lực mà vượt qua cái sự lười. Bây giờ xong rùi thì chả muốn làm gì nữa. Chỉ thích ngủ với chơi thôi . Haiz. Nghĩ lại thấy thời sv vưỡn sướng mn nhỉ?
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Đúng rùi đấy bác ạ. Cái thời đẹp nhất là thời sinh viên, vô lo vô nghĩ, ko bị cái cơm áo gạo tiền đè lên đầu mà cuối tháng vẫn có lương đều đều. Hihi. Nghĩ lại mà cũng thấy thích thật đó bác. Nay bán đc nhiều hàng ko bác ơi?
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hồi xưa khi còn là sinh viên, rồi mới ra trường thấy bạn bè đua nhau cưới, cảm giác chúng nó đi chụp ảnh cưới mặc váy cưới thế, ước ao thèm muốn lắm, bây giờ vướng vào rồi mới thấy mình ngu, đúng là của nợ mà, sao lại dính vào chứ, còn đâu tự do, còn đâu thời vô lo vô nghĩ chỉ ăn và đi mua sắm và chơi....huhuu
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hihi. Chuẩn đấy ạ ^^. Hồi đó thì suốt ngày kêu chán rồi lười chả muốn học. Bây giờ có muốn được như thế thì cũng chả được nữa rùi. Hì. Hôm nay nhà em cũng có 1 OD thui ạ
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hihi. Đọc những gì mn viết mà em ko nhịn được cười ý ạ Không hiểu sao em thấy hầu như ai lấy chồng xong cũng kêu. Cũng bảo biết thế ở vậy cho rảnh nợ. Rùi cưới xong quay sang bảo em là mày đừng có dại mà lấy chồng sớm. Khổ lắm em ơi. Hihi cơ mà tớ còn ít ngày nữa cũng phải tự chui vào rọ rùi. Tại già rùi ko cưới thì mỗi lần về lại bị người lớn nói mãi
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? chưa chồng thì tận hưởng đi, Con cái vào là cứ đầu chổng ra đít chổng vào không hết việc.............
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hì. Chuẩn luôn chị ạ. Hàng xóm nhà em có con nhỏ nên em tận mục sở thị rùi. Nhìn mà quý trẻ con lắm em cũng còn thấy sợ. Hic. Con mà ngoan thì còn đỡ chứ quấy nữa thì mẹ nào hiền mấy rồi cũng thành người hay cáu. Tính tình thay đổi nhiều lắm ý ạ
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Mình một chồng hai bé: 1 mẫu giáo nhỡ, 1 lớp 2, chồng đi làm xa chỉ 3 mẹ con ở nhà Sáng đưa hai bé đi học, rồi mình đi làm, chiều 4.15 chạy như tên bay về đón hai bé, nấu cơm, tắm rửa cho hai bé 7h là 3 mẹ con phải ngồi vào bàn học Nói chung mệt chỉ muốn ngủ
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hic. Chị vất vả thế ạ? Chồng đi làm xa nhớ đã đủ mệt rồi còn thêm 2 con nhỏ một mình lo liệu. Vậy mà chị vẫn xoay sở tốt. Em thấy phục chị quá. Quả là bà mẹ đảm đang. Sau này các con lớn chắc chắn sẽ rất ngoan và thương mẹ
Ðề: Các mẹ sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào ạ? Hehe. Bác nói thế khối em chưa chồng sợ lấy chồng thì chít đới. Các anh trồng cây si lại phải khổ.