Bà cho tôi hỏi với. Bà có biết gì về điện thoại ở bên đấy ko ? Có dùng được ko, giá cả thế nào ? Nhờ bà kiếm cho 1 cái có được ko ? Thank bà nhé.
Tôi không rành điện thoại. nếu mà hàng hãng thì nó cũng ko rẻ hơn mình bao nhiêu. Nếu hàng ngoài thì chất lượng bà cũng biết rồi, vớ đc cái tốt thì dùng thả phanh, vớ phải cái vớ vẩn thì dùng chẳng mấy mà hỏng. Giá cả thì 200-300 tệ cũng có, mấy nghìn tệ cũng có.Thế nên khó mua hộ lắm, bà thông cảm nhé! Tôi chỉ có thể mua hộ bà khi bà chọn săn kiểu dáng, hãng, giá tiền. Bà thử vào đây xem http://shop33177104.taobao.com/?search=y sang tháng tôi còn đi một đợt nữa, nếu tìm được có gì tôi mua hộ cho.
Hôm qua chẳng đi đc cứ tiếc mãi Phương ạ, thui bà may đi có gì tôi theo chân bà vậy. bao giờ thì bà đc lấy thế???
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ. Dạo này loãng loãng sao ý. Ảnh ọp đẹp quá, các bà càng ngày càng xinh như Bình Mộc, Trà mới sinh mà gọn gàng thế, bạn Hà thành viên mới cũng xinh, còn nhiều bà nữa, ai cũng sành điệu quá. Tớ thấy các bạn đi ọp chăm chút quần áo hơn thì phải, keke. @ Tintin: thấy ấy để tóc dài, xõa xinh hơn là buộc lên.
Tôi cũng có biết mù tịt gì đâu. Tôi tưởng bà biết nên hỏi thế thôi .Tôi thấy giá trong link này cũng tương đương ở VN. Nếu vừa rẻ vừa ngon thì mua thử 1 cái còn ko thì thôi. Tôi cũng chỉ dùng để a lố a lồ thôi mà. Thank bà nhé.
Hôm nay T7 chắc chỉ có tôi vẫn ngồi ở CQ giờ này, nóng và buồn ngủ quá. ƯỚC gì có điều hòa hihi. Cuối tuần chúc cả nhà có ngày nghỉ vui vẻ nhé
Nghe tin Phương may áo dài có khi cũng a dua a tòng may 1 bộ nhỉ? Từ bé đến giờ chưa biết mặc cái áo dài mình đặt may nó như thế nào
Được xem ảnh ọp lại thèm, nhưng quả thật dạo này tôi bận quá! Có 1 tin mới tiết lộ nhé, có thể tôi sẽ lấy chồng HQ, bao giờ chính thức tôi sẽ thông báo sau.
Cảm ơn bạn G., tớ cũng thấy để xoã trông iêu hơn dưng mờ từ ngày làm em tóc xoăn đến giờ cứ phải sấy nó mí đẹp, ko sấy thì nó cứ khô khô trông như rơm í. Bởi vậy, cứ hôm nào lười chăm sóc tóc là tớ cứ búi hết các em í ra sau cho nó nhanh. Kiểu này lại sắp đi ép thẳng ra thôi, thế mới biết " nghề chơi" cũng lắm công phu ...
Chúc ngày chủ nhật tốt lành. @ Hương Sơn: Chúc mừng bà nhé, mong mọi điều tốt lành với bà và con. @ Tintin: tớ một đợt, theo các bạn HR, cũng làm xoăn, hihi, k chăm sóc được, nên suốt ngày túm lên, cái hôm ấy gặp tớ ở Karaoke chia tay ý. Sau đó tớ cũng kịp ép thẳng trước khi lên đường. hihi,
Dù gì cũng chúc mừng Hương nhé, có tin vui là các bạn mừng lắm rồi bất kể ng Việt hay người ngoại quốc , có gia đình bé Sơn sẽ hạnh phúc hơn nhiều đấy.
Quá tuyệt . Làm một bữa say túy lúy chứ nhỉ? HQ hay VN gì gì cũng được miễn là bạn Hạnh phúc là ok rồi. . Cung hỷ! Cung hỷ!
Chào cả nhà ! Tôi về tới nhà lúc 8 rưỡi tối nay. Mua được một đống thịt hun khói, 2c quạt nhựa cho Quân với Hân cầm phe phẩy,trông đc phết, hơn 10k/c, 2 lọ sữa tắm 50ml hình con cừu vui vẻ với con cừu xinh đẹp, 81k/lọ, đem về đổ hết sữa tắm ra, rửa sạch lọ, có thêm được đồ chơi cho con hí hí. Sếp ko về cùng nên hai vợ chồng lúc về tạt vào chợ Đông Kinh, mua thêm đc 1c quạt tích điện nhỏ cho Hân, 2c chiếu tre. Tổng thiệt hại lần này đi là hơn 2T. Hôm qua ở Ks được bữa hoành tráng An, Bình ra chỗ bán ghế thì họ chỉ còn 2c màu vàng hình phim winnie the pooh nên tôi ko mua. Lần sau sang nếu có thì mua sau nhé!
@Bình Lola, Hằng Kevin, Hoa Chíp Còi và các bà bán Gelatine, bột thạch: tớ có cô em họ còn ít tuổi lắm, sn 89, nhưng rất thích nấu nướng và làm bánh các loại rất là khá. Tớ có đưa số phone của Bình và Hoa cho em í để khi nào cần thì lấy bột gelatine và bột thạch. Các bà tư vấn cho em í lấy ở đầu cầu nào thì tiện nhất nhé. Nhà em í ở Hoàng Cầu, em í học ở Ngoại thương.
Chào cả nhà. Tớ điểm danh nào. Thứ 6 trường mẫu giáo cho nghỉ học, nên chiều tớ cũng ở nhà trông con, 3h chiều thì 3 mẹ con đi bơi ở bể 4 mùa. Thích quá. Vịt bơi siêu luôn, 2 tay 2 phao, từ đầu bể (thiếu nhi) sang cuối bể. Chắc vài tháng nữa tớ sẽ dạy em ý bơi ếch A Nguyên thì nhát hơn, nghịch nước là chính, chưa dám 1 mình vùng vẫy. Tối đến ra hồ Thuyền quang dạo mát. Con nhìn thấy hàng kem, nhưng mẹ lại ko có hào nào , đành phải hẹn . Thứ 7 thì chiều đi lượn lờ siêu thị, vác theo 1 số thứ về. Chủ nhật: sáng đèo em Vịt mua 2 đôi cross - 140k, xong đèo anh N đi hiệu sách đinh lễ, đốt 300k Chiều lượn taxi đi chơi hết 160k, rồi ngã vào hàng bánh cuối, gần cà phê Mai lê văn hưu, rồi lại lượn ra hồ Thuyền QUang, rồi ngã vào hàng kem (theo cảm nhận của tớ: thua kem "quán Trà" sản xuất xa) mà cũng chát phết: 250k/kg, 4 bạn thì cũng phải tầm 160k (ly bé). Nhưng quán này tự phục vụ, tự lấy kem, xong rồi ra cân tính tiền. Cũng hay hay. Về mới nhớ ra A Nguyên chưa tập viết, lại hò con học. Giờ anh đang khò, còn mẹ thì lên đây báo cáo.
Chúc mừng H nhé, thế là HR lại có thêm 1 ông HQ à. Tưởng tượng tý, khi op gia đình HR, Mâm ngoại sẽ có Mr Bin + anh Xuyên + Anh Kim gì đấy, các bác tha hồ nói chuyện với nhau nhỉ