Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình có KCC la 2/6/2013, khi đi siêu âm dự kiến ngày sinh lần thì 14/3, 17/3, 20/3, qua 2 ngày dự kiến rồi mà chưa thấy hiện tượng gi, sốt ruột quá rồi mà vẫn chưa thấy con ra.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc mừng 2 mẹ con! Em bé nhà nàng có cân nặng tốt thật (trộm vía ngàn lần)!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Cứ bình tĩnh nàng à và đều đặn đi kiểm tra nhé! Chúc mẹ nó và em bé sớm được gặp nhau!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Các mẹ ơi e sinh bé rạng sáng ngày 14 rồi, con đòi chui ra sớm 10 ngày. Con đáng yêu lắm ạ, đc 3,5kg. Chúc các mẹ nhanh chóng đón các con yêu về nhé. Một hành trình mới bắt đầu ...
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình sinh bé hôm 11/3 rồi. Đẻ thường, bé ra sớm 2 tuần nhưng trộm vía con khỏe, nặng 3,2kg.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Nhiệt liệt chúc mừng các mẹ đã được gặp con yêu của mình! Các mẹ khác mà cũng dự sinh trong tháng 3 này cũng sẽ sớm gặp con yêu cả thôi, đừng sốt ruột quá nhé!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Có chị nào mấy tuần cuối hay ăn dứa cho dễ sinh ko nhỉ??? E ngày nào cũng uống vừng đen, từ mai phải ăn thêm cả dứa nữa mới được. Hy vọng e sinh thường được dễ dàng
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình cũng đang sốt ruột quá các mẹ ạ, dự sinh các lần sa đều 17/3 mà chưa thấy dấu hiệu j cả đi khám thì ối vẫn bth, cuối tuần này ko có dấu hiệu j thì chắc phải nhập viện để mổ thôi. Hic
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Ngựa con tháng 3 lần lượt ra đời cả rồi, ngựa nhà mình sao lâu quá, mau mau ra thôi con ơi!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình tính đẻ vào 14/3, tuần đó mỗi ngày ăn 1 quả dứa, mong ngóng con chào đời mà chả thấy đâu, hôm nay vẫn chưa thấy hiện tượng gi, mấy ngày nay chả ăn dứa nữa, đi bộ lang thang khắp xóm cho dễ đẻ mà cũng chưa thấy dấu hiệu gi cả.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình cũng đang tâm trạng giống mẹ nó đây, sốt ruột quá đi!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Mình cũng đang tâm trạng giống mẹ nó đây, sốt ruột quá đi!
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào E dự sinh mấy tháng đầu 29/3, nhưng mấy tuần nay dự sinh 24/3. Dọa đẻ đầy đủ dấu hiệu chuyển dạ hôm 2/3 nằm viện 4 ngày tưởng sinh con sớm. Ấy vậy mà đến giờ chả thấy j. Cũng tích cực ăn dứa, đi bộ, ăn mè đen. Mong gặp con iu lâu lắm r các mẹ ạ. Mong ngóng từng ngày. Bố nó thì bảo sau 2-3 tuần nữa thì đẻ nhé, ko anh đang bận lắm. Hic hic
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc mừng mẹ và gia đình, Mong con iu sau này ngoan ngoãn khỏe mạnh nhé.
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Tranh thủ con ngủ ngồi vắt sữa,mình lên điểm danh,mình sinh mổ lúc 1h5' ngày 12/3 đc 38w6d,đi khám ối bị giảm nên bị giữ lại khám cấp cứu,thế là mình xin mổ luôn,giai đc 3kg bé nhất nhà hihi...trộm vía con ngoan bú tốt,ngày chơi đêm ngủ,mẹ thì nhiều sữa.Chúc cả nhà mẹ tròn con vuông
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé, con iu mạnh khỏe hay ăn chóng nhớn
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Chúc mừng trc mình 1 ngày Trvia mình cu 3.7kg hihi. Mẹ cũng nhiều sữa con cũng ngoan
Ðề: Ai bắt được ngựa con tháng 3/2014 thì vào đây nào Hi vào đây ngó nghiêng chúc các bé ngựa còn lại của nhà ta ra đời cho các mẹ khỏi mong nào. Các mẹ để ý cơn gò nhé. Mình sáng hôm sinh con còn đi siêu âm chỗ Chị Trâm lê văn thiêm, chị ý bảo gò nhiều thế này về canh 3-5 phút 1 cơn la đẻ đến nơi. Mình vẫn tung tăng lắm vì cứ nghĩ gò đau đẻ phải đau cơ. Thế mà đêm hôm đấy đẻ thật, trươc khi vỡ ối chả đau chả có cơn gò chỉ thấy tức bụng như bùn ... Ị. Thế mà vào viện màng ối đã rách hết, ối hết phải đi mổ. Hix. Đến h con yêu đc hơn 1w rồi :x. Nhanh thật!