Nhà em từ xưa đến nay, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thì từ lớn đến bé, không ai đụng vào đồ của ai, dù có để tiền ra giữa nhà cũng chả ai động vào, trẻ con có khách cho kẹo thì dù có thèm đến mấy mà bố mẹ ko bảo thì cũng để nguyên chảy nước ra. Ấy thế tự dưng thằng cháu mình lớp 3, nó lấy 50k của bà. Hồi đầu mắng thì nó ko nói gì, sau ko quát nó nữa, nói nhẹ nhàng thì nó bảo nó lấy để đưa cho mẹ nó. Hic, e cứ lo thằng bé học bạn bè hay làm sao mà tự dưng nó lại như thế. Các mẹ ơi làm sao ạ?
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? cháu chưa bao giờ lấy cắp của ai thì mình tìm hiểu xem động cơ của cháu mn àh, biết đâu chỉ là nhất thời cháu bị tác động, đôi khi cháu lại xuất phát từ việc tốt và mình chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo, giải thích cho cháu là được mn àh
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? vâng ạ, e cũng mong là chuyện này ko bao giờ lặp lại, chỉ sợ nó có lần 1 thì cũng có lần 2 í, cảm ơn mẹ nó ạ
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? Việc này theo mình nghĩ là bạn nên nói chuyện này với mẹ cháu, trao đổi cách dạy cháu. Có thể cháu đã bị tác động từ người lớn, bạn không nên giấu mẹ cháu chuyện này.
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? e đồng ý với chị. phải nói với mẹ cháu, nhưng cũng nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân, và nếu là tác động xấu thì nên từ từ và nhẹ nhàng dậy dỗ, tránh làm bé xấu hổ, tự ái sau còn có những hành động k tốt hơn
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? Em cũng nghĩ nên nói với mẹ cháu ạ. rồi từ đó tìm ra giải pháp. mn cũng đừng cực đoan nghĩ là cháu hư ngay, biết đâu có nguyên do gì đó ạ.
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? vâng, cảm ơn các mẹ nhé. Em cũng chỉ sợ mình cư xử ko khéo rồi làm hỏng chuyện, giờ cũng ổn ổn rồi ạ
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? Phải nghiêm và để ý theo dõi cháu thêm mẹ nó ạ, việc này nhỏ nhưng rất quan trọng, nếu để thành tính sau này khó sửa lắm
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? Chị nên nói với mẹ cháu để mẹ cháu tìm biện pháp phù hợp để khuyên và dạy bảo bé từ bây h.Không nói đâu xa, cậu em họ đằng họ ngoại nhà chồng em, lớn rồi, đh năm 2 rồi, nhưng mắc cái bệnh táy máy, hay nhảy đồ người khác.Hôm lên nhà chơi, chồng em để chai nc hoa to lù lù ở chỗ bàn, nó ngủ cùng chồng e, thé mà ra về lấy luôn.Đùa chứ v chồng e quá bất ngờ, biết nó có tính hay táy máy, nhưng ko nghĩ nó trắng trợn và hỗn lão đến thế.Mẹ nó buồn và khổ tâm kinh khủng, không phát hiện và dạy bảo từ nhỏ nên bệnh xấu nó như ăn vào máu rồi
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? nhà em cũng tương tự c này. Em lâu lâu mới về quê, nghe mẹ kể là có đứa cháu gái năm nay lớp 11 rồi. Thỉnh thoảng nhà em có việc hay sang cháu nó sang chơi là hay táy máy lắm. Mất mấy lần rồi, có lần cả chục triệu trong túi áo bố treo ở móc tường nó cũng lột sạch, lại còn giấy tờ làm ăn trong đó nữa chứ. Mẹ cô bé thì tính cũng ghê lắm, ai đụng vào là 3 lần 7 cơn thịnh nộ nổi lên. Mẹ em sợ mất đoàn kết nên cũng chẳng giám bảo. Đành im cho qua chuyện, tự nhắc là phải cẩn thận hơn. Nhưng mà như thế thì lại càng làm hỏng cháu mình. Các mẹ có cách nào không?
Ðề: Thằng bé tự dưng ăn cắp vặt các mẹ ạ, phải làm sao bây giờ? hic, cái này mình giải thích và kể chuyện với con nhiều vào, để con hiểu ra vấn đề, chứ để vậy thì ko ổn , hic