ðề: Các món ăn sáng chắc giờ mìh cũng pải chịu khó dậy sớm chuẩn bị ăn sáng thôi, lười quá toàn ngủ cố, sáng nào dậy cũng vội vã chuẩn bị đồ cho con rồi 2vc lại bụng đói đi làm, trên đường gặp gì ăn đấy
Ðề: ðề: Các món ăn sáng mình cũng vậy, nhưng tối ngủ muộn nên dậy khó quá, sáng nhiều hôm toàn nhịn cơ
ðề: Các món ăn sáng mình toàn đi làm sát giờ, hôm nào sớm thì mua được nắm xôi hay cái bánh đem vào cơ quan ngồi, còn không thì toàn phải nhịn
ðề: Các món ăn sáng Sáng e cứ phải ăn cơm hoặc xôi mới no bụng đc, ăn đồ lung tung cứ thấy thế nào ấy.
ðề: Các món ăn sáng Nhà em toàn ăn cơm như bữa chính ấy, rồi lấy 1 ít mang đi làm luôn. Cũng hơi nhàm, nhưng được cái vc dễ tính nên ok hết ạ. Em sẽ dần dần học các món này để đổi bữa.
ðề: Các món ăn sáng Dạo này lười em toàn ăn cơm cuộn chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước hoặc lúc nào cũng có bánh mì và hộp pate trong tủ lạnh :">
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà em cũng thay đổi liên tục, nhà làm Bánh mà 1 tuần ăn 3 bữa sáng Bánh Bao! Các mẹ ngại làm thì gọi em nhé em ship từ chiều hôm trước, hôm sau các mẹ ngủ nướng thêm được một lúc ạ!
Ðề: ðề: Các món ăn sáng em mà ăn xôi thì buổi trưa không muốn ăn gì luôn, mà nó cứ tức anh ách thế nào ấy mn ạ
Ðề: ðề: Các món ăn sáng mình cũng ở với bmc này, vẫn nấu ăn sáng ngon lành cho gđ nhỏ của mình chứ. vì vc mình ăn xong còn đi làm, trẻ con còn đi học, chứ các cụ ở nhà chỉ có ăn và chơi, 7h30, 8h mới bình minh thì mình đợi làm sao đc hic hic sao bạn không mua thêm 1 tủ lạnh để trong phòng riêng của vc bạn? nhà mình ngoài tủ lạnh ở bếp thì mỗi phòng ngủ thêm 1 tủ lạnh có sao đâu, tiền tủ, tiền điện mình trả cả mà
ðề: Các món ăn sáng Em cũng muốn nấu ăn ở nhà.Vừa ngon, bổ,lại vệ sinh nữa chứ.Mỗi tội lười với lại thời gian không có nên toàn phải ăn ngoài thôi.hic...
Ðề: ðề: Các món ăn sáng nhà mình nhỏ, mà bếp ở tầng 2, mình ở tầng 4, bạn thấy có tiện để mua không? Con thì 2 nhóc, phòng thì bé tẹo, chỗ còn chẳng đủ nói chi để thêm tủ lạnh, hix hix Mình thích sắp xếp theo ý mình thì cũng không được
ðề: Các món ăn sáng sáng nay lọ mọ dậy làm sữa đậu nành và sắp cơm đi làm, mỗi ngày nấu bún cho chồng hum nay nấu cơm với thịt băm và canh bí đỏ, nếm thử thấy ngon quá nên bảo thui ko nấu thêm nữa ăn luôn cơm để đi làm, thế mà vừa đánh răng vào nhìn thấy bát cơm nóng hổi là ông chồng đã giãy nảy là anh ko ăn cơm đâu...hic hic thế là lại đi nấu mỳ tôm trứng cho lão ăn còn mình thì ăn cơm vì ăn mỳ tôm nóng nên mình cũng khiếp hic hic...ghét lão chồng ko có thương vợ j hết
ðề: Các món ăn sáng nhà e cả 2 vc đều ko ăn sáng , hehe. trước ô ck e hay ăn lăm s, nhưng e lười ,ko nấu nữa, thế rùi cũng thành quen , hnao đói thì ăn ngoài thui