Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhất nhà mẹ nó rùi nha . sẽ vất vả hơn nhưng Mẹ cố gắng nhá.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vâng, cảm ơn mn sẽ vất vả hơn mọi người nhưng đc thế này thì đúng là "tuyệt cú mèo"
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vâng, được thế này thật thì em mời cả nhà mình về quê em thưởng thức món "vịt nướng" và "thịt chó" nhé.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vậy là các mẹ có bé ngựa tháng 8 đã đi đc 1/2 chặng đường rùi đó nhể? qua cái vụ nghén ngẩm rùi có Mẹ nào còn gặp khó khăn gì nữa ko chia sẻ với cả nhà đi ak.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Oài oài, chúc mừng mẹ nó nhé *tung hoa, tung hoa*. Tớ cũng ao ước được sinh đôi lắm cơ, lại 1 trai 1 gái nữa chứ, đúng là vui tận cùng đấy. Chúc 3 mẹ con luôn luôn khỏe nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Công nhận là cũng thấy nhanh ra phết ý, chả mấy chốc nhà mình sẽ đón 1 đoàn ngựa khỏe mạnh ý nhỉ? 3 tháng giữa này là dễ chịu nhất luôn, mỗi tội tớ bị đau lưng phần hông, ngồi là phải ngồi thẳng chứ kiểu nửa nằm nửa ngồi là lúc dậy quằn quại luôn, có hôm bước 1 chân lên giường mà thấy muốn sụn lưng, hichic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em thì đau ở chỗ giữa lưng. Khi ngồi thì khó chịu lắm. Nghén ngẩm thì đỡ rồi. Giờ chỉ có lúc chiều đi làm về, có tí gió hoặc có tí mùi gì là bị nôn thôi. Lúc em nằm thì mà nhấc người dậy hoặc quay người thì là 1 cực hình @@>
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ui, e cug dính vụ đau lưng này ak, e đau ở chỗ thắt lưng thui,đêm muốn quay ng cũng khó ak,
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em thì giờ ko đau chân nữa mà chuyển sang đau mỏi lưng . Đêm trở mình cũng nặng nề lắm rồi các chị ạ, chồng em mới đầu tư cho cái gối chữ U, để xem nó có tốt ko thì em fb cho các mẹ mua nhé. Các mẹ hay phàn nàn là bị táo, nhưng mà sao em ko bị ạ? Em ăn cả ổi mà cũng ko sao í, hay là sắt và canxi em uống không có tác dụng nhỉ? :-s
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chắc ko phải đâu, tùy từng người thôi. Em cũng chẳng bị táo bao giờ. Cơ bản là từ trước tới giờ em cũng chẳng bao giờ bị táo. Với lại từ hồi có bầu chịu khó ăn rau xanh ấy. Nên cũng ko bị ạ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ăn ổi nhìu là e bị táo liền ak. Mỗi lần nvay lại fai tích trữ ít khoai .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đã mẹ nào uống nước dừa chưa? Uống nước dừa vào tầm nào trong ngày thì tốt hả các mẹ. Em toàn uống trước khi ăn sáng, như vậy có sao không các mẹ???
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em hay uống vào tầm 9h sáng, sau ăn sáng ấy à. Vì nước dừa có tính hàn, lại nhiều chất. Uống trước ăn vừa ko tốt cho dạ dày và lạnh bụng đấy ạ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ui, 2 ta giống nhau khoản đau lưng, cứ hôm nào đi ngủ chẳng may nằm ngửa là y như rằng ch phải giúp lật, xoay người, mỗi lần như thế ch lại kêu "hò dzo ta nào, ủn mẹ con dậy nào" =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chúc mừng mn nhé. Tớ cũng thích sinh đôi lắm ấy, thế mừ chẳng đc như ý hiihi lão nhà tớ còn bẩu mấy năm nữa làm thêm 1 đứa ặc ặc tớ bẩu" 2 đứa tôi đã chít rồi, thôi để ông ra ngoài kiếm"
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k e cũng hay uống tầm 9h sáng ak. Buổi sáng vẫn phải ăn uống đầy đủ đã mn ak.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em định để hôm nào ấm trời rồi mới uống, ko có cứ cảm giác bị lạnh lạnh í
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k M cũng thế, chắc hết tháng này là trời nắng rồi lúc đó uống vừa mát giải nhiệt lại hữu ích, k biết lúc đó dừa bn nhỉ. Mua cả buồng về uống dần ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em thì trước khi bầu bí đã bị táo rùi ạ, giờ càng nặng, hic, mà e ăn khoai ko ăn thua ạ, chỉ có uống với ăn đậu đen, nhưng khổ nỗi ăn xong lại bị đi ngoài, bụng dạ em chán quá mẹ nó ạ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hi hi, em cũng đang thèm món nước dừa nhưng lạnh này chưa dám uống, mà chắc nốt tuần này là hết lạnh hẳn đấy mẹ nó nhỉ, chứ năm nay mùa đông dai dẳng quá