Bà ơi bé nhà tôi sinh ngày 29-5 -2007 . Tháng 6 hội nhà mình off phát thật đầy đủ và hoành tráng đi các bà nhé
To các gà: tôi vừa alo bà Lý, Nàng này đau đầu mệt quá nên ngất xỉu, vừa chạy chương trình vừa thi cử nên bị thế. Bà ý bảo có khi phải nằm viện vài hôm. Tôi mở ngoặc thêm: nếu các gà cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng thần kinh thì pha 1/3 thìa cà phê mật ong với 200ml nước ấm ấm, thả thêm lát chanh hoặc vắt vài giọt chanh uống sẽ đỡ, tránh tình trạng mệt mỏi như bà Lý nhá. bà này lười dùng mật ong lắm. tôi vừa mắng cho 1 trận rồi
hihihi, nghe bà nói tôi mới nhớ ra, mấy hôm nay đau đầu quá, mà ko nghĩ ra uống chanh mật ong bà ạh, để tối về làm ly uống xem sao
Ọp đê, hoành táng vào, nhớ post hình ọp đầy đủ ná, để tôi ngồi trong này bồ hóng, kekeke, đang dự tính cuối tháng 6, đầu tháng 7 lượn ra HN chuyến ko bit có đi được không đey, hẹn gặp chuồng gà ở HN nhá
Mấy hnay tôi cũng căng thẳng đầu óc , cũng chóng mặt, mệt mỏi quá, n việc chán quá , nằm ngoài tầm kiểm soát. Chán lắm, n vẫn pải vực lên tiếp. Cũng sợ quá sức xỉu nên 2 hnay thư giãn o làm j hết, ngồi chơi và xem phim vượt ngục.
Uh! tối qua quên béng mất không hỏi hi hí Tự dưng hôm qua thay đổi thời tiết hay sao mà tôi đau đầu quá nên ngủ sớm hic hic
OFF à , thấy cửa hàng lẩu bò úc đang khuyến mại giảm giá cácbác ạ. hình như có 79k/người. Miễn phí hoa quả tráng miệng ở 12 Phố Huế, của một mẹ cũng ở trên này . Nhưng tôi chưa vào bao giờ nên chả dám to mồm, sợ lại như vụ KOTO link đây này: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=123564
Nhà mình vắng vẻ quá , vắng bà Lý nên không khí trầm hẳn . Mụ Lý ơi nhanh nhanh khỏe nhé , buôn dưa với tụi tôi
Bà Lý ốm à? chúc bà ý mau khỏe nhé. Nhà cửa vắng toe, tôi dọn nhà xong lại lượn đây. Ngày nghỉ còn mệt hơn ngày thường. Bye bye các bà. À còn vụ đi thăm bà Mõ thế nào k thấy động tĩnh gì hả các bà ơi????????
Trời ơi bà ơi đã chốt ngày mai đi thăm bà ý rồi mà ,tôi định trưa ngày mai đi có bà nào đi được alo tôi để xem giờ nào các bà đi thì hợp lý nhé
hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu hẳn. hè hè sáng nay ông xã tôi chen nhau bẹp ruột ở Trần Anh để mua điều hoà, Nó khuyến mãi 60 người đầu tiên được tặng 1,9 triệu mà. Ối trời, cú lừa ngoạn mục. Chen được vào, đứng đầu tiên mới té ngửa ra nó chỉ bán loại điều hòa mười mấy triệu. Còn loại phổ thông tầm 6-7 triệu thì nó bảo hết hàng. Hóa ra ai cũng tham như mình, cũng đi chen nhau gặp phải chiêu thức bán hàng chậm tiến của siêu thị điện máy. Đúng là trên đời chẳng có gì cho không cả. ÔNg xã tôi về kể, người tiu nghỉu ra về nhiều lắm !!!!
này, áo của bà tôi gửi bà Bầu rồi nhé, bà thanh toán cho bà ấy tiền ship để bà ấy phấn khởi đổi sang nghề xe ôm nhá
nếu bà dùng thuê bao trả sau thì tra ở cái hóa đơn đt í. hoặc gọi cho bọn ở trên hóa đơn í nhờ giúp. còn nếu dùng trả truóc thì bà đăng nhập https://vinaphone.com.vn/auth/login?service=http://vinaphone.com.vn:80/login.jsp rồi tra theo tháng mà bà gọi cho số đó là được. trên web lưu thông tin hơn 1 năm cơ. còn nếu ko nhớ là goị cho số ấy vào thời điểm nào thì tui chịu, he he
hê hê, con em sinh ngày 10-02-2008 ạ. cho em đăng kí cái để sang năm cháu được đi off cùng mẹ. hé hé. đóng góp quĩ như thế nào í các mẹ ơi. Gửi lời chúc bà Lý mau khỏe nhé. Hội gà! cố lên.