Hic Ken suốt ngày cấu véo thui. Bây giờ mẹ bế Ken mệt lắm, ko chịu ngồi yên, cứ loi choi đòi đứng thui. Em wa nhà xem hình của anh rùi. Anh ốm mà vẫn iu iu nhắm í.
Anh Bill qua nhà ken chơi này, nhìn Ken bụ bẫm đáng yêu quá(trộm vía). Tặng em này, mời mọi người ăn cùng nữa nhé. Qua vote cho anh với nhé.
Oa, Nhà Ken có nhiều đồ ăn quá! Thích nhỉ, san sẻ cho chị Nhím 1 ít nhá!!!! Chị lười ăn cháo nhg ăn vặt thành thần, chị tuổi con chuột nhắt mừ...
Bắt quả tang anh Bill hối lộ Ken để bình chon rùi đó nhe .Ken ơi Panda hổng có xiền mua quà tặng Ken, Ken có vote cho Panda hông .Huhu.
Ui thích quá, em thích ăn hoa quả nhứt đó. Em vote cho cả hai anh muh. Muh em thích ai là em vote ah, hông cần có quà hối lộ đâu anh Panda ơi. Anh thường xuyên sang chơi với em là được rùi. Mà em vote cho anh lâu rùi mà. Chỉ tiếc là được vote có 1 lần chứ ko em vote tóe lóe lun đó.
HIHIH cảm ơn anh Minh nha. Giá mà sáng nào cũng có người mang quà sáng sang cho Ken ăn thì sướng bít mấy.
Em mới ngụ dậy nè. Em đang bò lê bò toài dưới sàn gỗ nè. Mát lắm anh ah. Dạo nì em lăn lê kinh lắm. Mẹ em mà ko để ý là có khi rơi xuống giường lúc nào ko bít. Bi giờ mẹ em cho em nằm dưới sàn chơi cho nó lành anh ah.
Anh ken giỏi quá vậy???Anh biết bò rùi hả???Em giờ chỉ biết lăn qua lăn lại thui anh ạh.Anh biết bò từ lúc nào vậy???Giờ em lăn nhanh lắm anh ơi,mẹ em mà ko để ý là em bị đụng đầu vô tường hoài àh.Có lần mẹ em vừa quay đi lấy tã giấy cho em,em đã lăn đến mép giường rùi.Mẹ em sợ quá giờ hít dám bỏ em nằm 1 mình lun
Ken có hàng lông mày rõ nét trông hay thế, mà lại rất duyên nhé! Chúc Ken ngoan và hay ăn chóng nhớn nhá.
Hihih Anh chỉ mới bít cong mông lên, chống tay và đẩy chân để bò thui. Anh mới bít làm thế 1 tuần nay thui. Mỗi lần anh làm được thế là anh khoái chí lắm, hò hét cho mng quay lại nhìn anh. Có hôm mệt quá anh gục đầu xuống hai tay và ngủ lun. Mẹ anh hơi bị phục anh cái khoản ngủ nghê bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào mà anh thấy bùn ngủ.
Hihiih cảm ơn anh Pooh và Chip nhé. Cả bố và mẹ em đều có lông mày đậm nên em cũng được thừa hưởng đôi chút. Bố suốt ngày soi xem lông mày của em giống ai đấy.
Ù ui chị Nhím vừa ăn vừa ngủ hả? Em thì lúc măm sữa thì toàn vừa măm vừa ngủ thui. Nói ra cái này thì xí hổ nhắm nhưng em chỉ nói với mình chị Nhím thôi nhá. Chị đừng nói cho ai bỉt nhá. Em còn vừa ăn vừa... giải quyết nỗi buồn lớn lao đó:-\"