he he, mình chị chị em em ngọt sớt mà hóa ra là hội gà nhá. bà đóng quỹ cho bà me_Bau05 nhé, bà Sang đấy, bà Sang hiện đang cư ngụ tại Hoàng Hoa Thám thôi, chuyển khoản hoặc bữa nào off nộp bổ xung
Ngu thi chet chu benh tat gi? Dot trc toi cung bi mat so dt nhu vay! Gan chet moi khoi phuc dc! Nhan tien hoi ba lanchoac, neu cua mobifone thi vao dau tim dc ho ba? To all: cam on ca nha quan tam, toi da ol bang dt dc! Co nghia la cung do nhieu roi! To ba cunbong: hom qua goi con bi toi bao ko muon nghe dt! Dung gian nhe! Vi luc do nghe tieng gi ben tai toi cung nhu co con gi no chui vao dau! Ong ong, o on so lam ay! Cam on ban hien nhieu!
Bà này nói chuẩn bà Mõ ơi mai bà định trả tôi bao nhiêu tiền ship hàng đấy ,dạo này đang muốn mơ đến bác hồ đây
Trời bon chen từ sáng sớm cuối cùng bị ăn quả lừa đau thế ,tôi sợ đi mua hàng như thế lắm bà ạ Bà Cún Bông ơi hôm trước tôi gọi cho bà nỳ cũng buôn với tôi mấy câu xong thì tặng tôi mấy câu giống bà ,kệ bà ý vì xông củm người bệnh nên ko chấp miễn là bây giờ sức khỏe bà ý ổn rồi. Bà Lý kia tại bà người bệnh nên bọn tôi cho bà chuyển đến phố Yết Kiêu ở đấy nhá
Các bà ơi trưa nay tôi đi thăm bà Mõ tầm trưa để tiện có bà nào đi được thì alo cho tôi ,địa điểm chờ là 91 MÃ Mây nhé tôi chờ đến 9h ko có bà nào alo thì tôi khoảng 10h30_11h tôi đi nhé. Ngày đã ấn định từ trước mỗi giờ thì để phù hợp với các bà nên tôi để các bà bảo giờ nào đi thì nói cho tôi nhé
Có bà nào quan tâm đến dự án của Công ty tôi nữa không? To bà Cún bông: tình hình bà có đòi được nợ không? hehehehhe
Có mụ nào quan tâm nữa thì add nick tôi vào nói chuyện cho rõ nhé.. kekekeke. Nick là tigon_haisac2002. Thanks các mụ.
Bầu ơi, có lịch đi sao k báo cho tôi? tôi nhắn thế rồi mà k thèm báo gì cho tôi hết đấy nhé. Đấy, k báo gì tôi đi cục tác bây giờ 7h tối mới về tới nhà. Bà cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ con nhà Mõ nhé. Tôi k biết để sắp xếp chứ biết thế nào tôi cũng đi. Lịch công tác đã nhận rồi, k thay đổi được nữa.
khi nào off tôi bổ sung vậy. Nhớ cho bé nhà tui vào danh sách nha các mẹ! chúc nhà gà một tuần mới vui vẻ, công việc thuận lợi, kinh doanh phát tài nhá.
To bà Lý: Giờ tôi mới vào chuồng không biết là mấy hôm vừa rồi bà ốm thế, cụ tỉ là bị làm sao hở bà? Các gà lo lắng cho bà lắm đấy. To mẹ Bầu: sao lại hẹn nhau ở 91 Mã Mây hả bà. Tôi đang xem công việc xem có chuồn sớm để đi đc không
mấy hôm vừa rồi tôi cũng không vào chuồng nên không biết bà Lý ốm. to bà Lý: bà đã khỏi chưa đấy? bà cố gắng giừ gìn sk nhé! cả chuồng nhớ bà nhiều!
Mụ ấy đỡ rồi... nằm viện vẫn ol thông báo tình hình còn giề... kekekekee. Hôm qua gọi điện thấy mụ ấy nói chuyện khỏe lắm. các bà cứ yên tâm
Chào các bà , nghĩ đến quả danh bạ đt tôi lại thấy chán chả buồn làm gì . Chúc các bà 1 tuần mới vui vẻ
Chúc bà Lý chóng khỏe nhé. Mấy hôm rồi tôi đưa con zai về ngoại gửi nên chả vào chuồng được. Hnay mất cả buổi đọc để xem các bà buôn gì đấy. Công nhận chuồng mình cục tác hoành thật. Mới có mấy ngày không vào mà các bà đã 888 đến 20trang chứ ít đâu
Nhận tấm lòng của bà. Bận thì thôi mà bà, khi nào tôi loăng quăng đi lại được nhiều hi vọng sẽ dc gặp mặt bà và các gà khác
To bà Hiền: tôi đỏi lại cái áo màu cam nhá, cho tôi size S đi, size M hơi to khà khà. Toi còn quên béng không gửi tiền áo cho bà Sang mang về cho bà đây này. Đổi cho tôi cái áo 60k cổ V đó size S màu vàng nhá. KHi nào chuyển hàng cho tôi thì tôi thanh toán luôn thể vậy. Tính ship cho tôi này. Ah , bà giảm tiền cái áo 95k cho tôi đấy à