Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Ra ngoài thì tất cả chỉ bắt đầu từ con số không thôi mn ạ, trừ khi mn thật giỏi có chức vụ hoành tráng thì sẽ được công ty hoành tráng nào cân nhắc.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... mình cũng đồng quan điểm với nàng,cuộc sống như vậy mới ý nghĩa chứ nhỉ
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... mình đã và đang trải qua như mẹ nó , cảm thấy bế tức và mệt mỏi, giống như mình là kẻ vô dụng vậy, không biết nói gì để tâm trạng có thể khá hơn
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... "Muốn tìm 1 công việc lương 3 triệu, gần nhà, ít áp lực, việc làm nhiều trong 8 tiếng cũng được ... mình ko ước mơ xa vời đâu nhưng kiểu gì cũng ko được." mình nghĩ cái này với khả năng của bạn có lẽ là dễ thôi mà. Giờ của khôn người khó, cố lên bạn ah
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Ko tìm đc thật nàng ơi. Nơi nó nhận mình làm lúc nào cũng 2trieu + áp doanh số <<== sau 1 - 2 tháng là lại thải loại thôi. Nơi nó ko nhận mình vì khả năng mình ko làm đc việc cho nó, Mà mình chủ yếu nhăm nhăm làm văn phòng, ko mún làm sales. Ôi, lại làm cv, nộp nộp ... đợi đợi ...
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Mềnh giờ ngại cái khoản đi thử việc lắm cơ, già rồi chả muốn thay đổi nên nhiều khi thấy mình cứ ì chệ lắm ạ
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Hixxxx, em làm ở đây đc 3 năm rồi, giờ cv chán, cũng muốn nghỉ nhưng ngại nhất khoản đi xin việc, phỏng vấn. Giờ xin việc cũng khó nữa, cố lên mn nhé
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Cái gì cũng có 2 mặt của nó nàng à. Nêu công việc nhàn quá thì không có ý chí tiến thủ, nhiều khi tự thấy áo lực vì công việc lặp đi lặp lại mà thời gian nó có ngừng trôi đâu. Còn áp doanh số thì chấp nhận mạo hiểm làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít nhưng được cái giúp ta va vấp nhiều kinh nghiệm sẽ nhiều hơn. Nếu bạn không vướng bận điều gì thì cứ nên thử những cơ hội mới
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Này bạn chúng mình bằng tuổi đấy. T nói thật nhé cậu quá kém cỏi và đang tự viễn hoặc bản thân là mình tài, mình giỏi, minh thả ra ở đâu cũng sống được. Từng ấy tuổi rồi, cũng đi làm có KN rồi mà còn ngồi đó than, mà còn viết dc những dòng kiểu như muốn kiếm vc nhàn, gần nhàm ổn định, lương cơ bản mà khó. Đúng là nực cười. Bạn chê cty này lương cao nhưng lại nạc nộ mình, cty kia lương cơ bản nhưng k có tương lai rồi lừa đảo..... Bạn fai hiểu năm 2013 VN có bao nhiêu cty đóng cửa???bn người thất nghiệp???? Bạn còn HP hơn rất nhiều người đang thất nghiệp ngoài kia đấy. Bạn fai xác định rõ mình muốn j, mình làm dc j và tương lai mình muốn lương bn rồi hãy cầm cái hồ sơ đi gõ cửa các cty xin vc. Nếu bạn đi làm mà muốn người ta cung fung mình, ca tụng mình, trả lương cao, k bắt bẻ và đòi hỏi nhiều thì bạn về nhà tự mở cty riêng đi nhé. Bây giờ giám đốc còn đi làm thuê nữa là nhân viên. Bạn có biết rất nhiều ông mang mác GĐ vẫn fai xuống kho bốc hàng, giao hàng như 1 ông nhân viên học thức chưa hết cấp 2???? Thời thế thế thời sống đâu theo đó quan trọng là họ trả lương đầy đủ cho mình, mình làm thấy cv fu hợp khả năng. Tôi có những lúc nhận lương 800k/1 tháng nhưng vẫn làm vì người ta chẳng bắt bẻ j mình, người ta để mình tự do. Nhưng rồi đến khi chuyển cv mới với mức lương 2tr - 3 tr - 5tr - 10tr - 15tr mới thấm rằng lương càng cao thì cấp độ người ta đòi hỏi mình càng nhiều. Fai làm nhiều, fai làm tốt, fai làm đến cùng. Có những lúc fai nuốt nước mắt vào trong bị mắng k ngửng dc măt lên, bị 1 đứa quản lý chỉ đáng tuổi chỉ tay vào mặt mà quát mới hiểu rằng nếu mình k tự đứng trên đôi chân của mình, k nỗ lực để vượt qua n thì mình cũng chỉ suốt ngày cầm cái đơn đi chầu chực các cty tuyển dụng mà thôi. Tôi k ném đá, tôi chỉ bức xúc vì chúng ta bằng tuổi mà bạn suy nghĩ hạn hẹp quá.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... mấy ai thấy thoải mái hay yêu cái chỗ mình đang làm đâu? ít lắm chị ạ! ko có cái lọ thì lại có cái chai nhưng vẫn cứ phải làm! ức chế vẫn phải làm! thôi thì lên than tý cho cái thân nó thoải mái xong lại quay đầu vào với cái cv hàng ngày! than cứ than làm cứ làm! thế mới có xiền chứ ) ( ko có xiền còn kêu nhiều nữa) he he
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... bạn ơi ở vào tuổi bạn mình đi lấy chồng cũng bỏ lỡ 1co hoi tot,....... và sau đó là quãng thời gian thử thách rất nhiều nơi,......
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... thoi buoi nay kiếm việc khó quá chị ah!! nhàn thì ít tiền mà nhiều việc thì lg cao nhưng đòi hỏi nhiều thứ.....haizzz nói chung là phải hài lòng vs cuộc sống trc đã chị ah!!!!
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... mình ko ném đá,mình tán thành suy nghĩ của bạn này...Chúng ta đi làm thuê hàng tháng được trả lương đầy đủ là ok lắm rồi,còn GĐ cty,chủ doanh nghiệp họ bỏ số vốn khá lớn ra kinh doanh,họ phải chịu áp lực rất lớn bới kinh doanh lỗ,lãi ra sao..Họ trả lương cho chúng ta,thì họ phải thu lại được kết quả nhất định,nếu làm ăn chưa đến nơi đến chốn thì họ phải gây sức ép thôi..Mình cũng vậy hiện đang làm NV mới cho 1 cty xuất nhâpk khẩu,áp lực lắm chứ..HIx..Thế nên nhiều cty ngay khâu tuyển dụng ngta đã đòi hỏi những ứng viên phải chịu được áp lực cv..
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... đúng rồi đấy ạ,khi nào tìm được công việc chắc chắn rùi hãy xin nghỉ chứ,
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... e đi làm cty này cũng từ khi ra trường đây, lương vẫn thế từ khi đi làm cũng mún chuyển cty lém cơ mà lười, với lại môi trườn ở đây e cũng thấy thích, mọi ng hòa đồng, nhàn, có thời gian chăm con, ko bị áp lực