Xã em có 1 tính xấu là ko bao giờ gặp vợ bạn.Lúc nào cũng cho vợ bạn là người xấu.Có gặp ai lão lại chê cái nọ cái kia,em chán chả mún cho gặp nữa.
weo cưm thành viên mới nhé! bá uống trà đá hay cafe đá em còn pha nào... mấy hôm nay nóng quá hay bác uống nước lọc đá nhé! Cho nhanh...hiiiiiiiiiii
Khổ thân bá quá cơ! Bây giờ mà còn đi học thì chít mất... thỉnh thoảng bá cứ qua nhà uống nước rồi đi học tiếp nhé! cafe em pha sẵn cho bá rồi đấy ạ! Bá phải uống cafe vào thì đến lớp mùa này mới không buồn ngủ... trông xinh tươi thầy giáo mới quý... chả may có thích đi du lịch vài buổi thì thầy còn bỏ qua,, cho thi..hì....
Các Mẹ HP ơi, có ai đã từng học trường tiểu học Ngô Gia Tự - cô Thoan chủ nhiệm không nhỉ ? Năm đầu tiên lớp 1 là năm 1986 ý...hihi. tìm thế này khác nào tìm kim đáy bể các mẹ nhỉ ?
Con bé này lâu lắm mới thấy về nhà, trà đá gì, còn phải hỏi tội em í, bỏ bê nhà cửa chưa oánh cho là còn may .
Hi, đúng là "thời tiết ấm áp" thế này đi học như cực hình ấy, vào nhà buôn cho tỉnh táo cái đã ko thì ngồi nghe thầy giảng chính trị cứ như ... gió mùa thu mẹ ru con ngủ...
À ...thế hả ...thế thì đợi bà về chung luôn cho vui nhỉ ... Có khi cuối năm tui về đó ...
Chia sẻ tí nhé ...đi học chính trị thì đúng là còn hơn là cực hình ... Làm cốc sấu đá đi nhỉ ...:drinkers:
Chị ơi ...khi nào chị đi thế ...còn cu Sơn thì sao hả chị ? Có khi cuối năm em mới về đc chị ui ...vì giờ thì nắng nóng quá ...mà 2 đứa nhà em nghỉ hè nên k đi đâu đc ...tha con theo cực quá ...để tập cho Alice nhà em ngủ với mẹ nuôi nó thì em mới tung tăng đc ... Nhắc đến HP em lại nhớ chị và mọi người ...
Hi, nghe bạn nhắc lại thấy thèm hương vị sấu đá, ôi chua chua ngòn ngọt, thơm mùi gừng lại còn mát lạnh nữa chứ :drinkers::drinkers::drinkers:
Mùa này ở HN tha hồ mà uống sấu đá nhỉ ... Thèm quá mà đang viêm họng tắt tiếng k uống đc ...