bé nhà em dc 9.5 thang ma chi nặng có 8kg dài 73cm bé phải nặng bao nhiêu thì đủ kg gần 3 thang nay bé ko lên cân em lo quá ...
giống nhau rồi. bé nhà tớ 10th 8.7kg cao 73.5cm. lười ăn khủng khiếp luôn, chả cách nào ép cả. Bó tay rồi
Bé lười ăn thì các mẹ có thể bổ sung dinh dưỡng cho con bằng nước hoa quả ...( tức là theo con đường uống) , khích lệ con ăn uống bằng các cách khác nhau như cùng ăn với các bạn,...Chứ để các bé còi thì thương lắm!
Con bạn phát triển bình thường. Vẫn còn nằm trong vùng an toàn dựa theo biểu đồ tăng trưởng chuẩn cho trẻ. Tuy nhiên, 3 tháng nay bé không lên cân thì chưa được tốt lắm. Tăng cân ít cũng được, nhưng tháng nào cũng nên tăng. Bạn tham khảo link này để biết bé phát triển có tốt không nhé. http://www.vinamilk.com.vn/?vnm=nutrifood_detail&id=40
Con bạn cũng đang phát triển ok. Hiện chuẩn tăng trưởng của trẻ em tăng thêm về chiều cao, giảm bớt về cân nặng mà. Tuy nhiên, bạn nên cố gắng bồi bổ thêm cho bé. Vì con của cả hai bạn đều chỉ ở trên mức suy dinh dưỡng tý chút, tức là ở đoạn dưới của vùng an toàn. Cũng y như 2 bé song sinh sau của mình. Chúng ta phải cố gắng lên thôi các mẹ. Bé đầu của mình ok lắm.Hai bé sau bị đẹn trăng nên ăn uống khó khăn lắm.
mẹ nó ơi làm thế nào bây giờ bé nhà mình cho uông hoặc ăn gì cũng ọe suất mình cho uống nước cam ko dc chuyển sang nuơc quýt cũng thế cho ăn hoa quả xay nhuyễn cũng an dc một tí ti thôi ma bé nhà mình ăn gì cũng đòi trớ ra ko biết phải làm sao dây...
ko biết bạn thế nào còn mình thì chán lắm bé nhà mình ăn cũng ko nhiều nhung cũng ko ít nhưng mà bé đâu có hâp thụ dc thức ăn thì phải mình chán lắm bạn ạ
Hôm chủ nhật mình cho bé đi tiêm phòng và tư vấn dinh dưỡng luôn. Bé nhà mình 9m3w mà cũng chỉ nặng có 8,3kg, cũng lười ăn lắm. Tuy hơi còi nhưng trộm vía bé cũng cứng cáp, nhanh nhẹn, đã biết đứng vịn và bước đi rôi.... Bác sĩ khám cho bé kê cho bé vitamin nhóm B và kẽm, bác í có giải thích là đối với các bé nhẹ cân và kém ăn thì nên và cần bổ sung Vitamin nhóm B làm bé tiêu hóa tốt hơn, kẽm có tác dụng tăng hấp thu cho bé.... Mới uống thuốc được 2 ngày nên mình cũng chưa biết hiệu quả đến đâu, nhưng từ bữa chiều qua bón cho bé ăn dễ hơn, bé chủ động há miệng chứ k trốn như mọi khi nữa. Mình cũng nghe theo các mẹ LCM mua nước yến ngân nhĩ cho con, trộm vía sáu đợt mọc răng vừa rồi bé bắt đầu ăn và ngủ trả bữa. Trộm vía, trộm vía. Chút xíu kinhn nghiệm của mình chia sẻ cùng các mẹ, chúc các mẹ luôn yên tâm với cục cưng của mình
Con tớ đến hơn tháng nay tự nhiên bỏ không ăn nữa. Trước đấy ngày 3 bát bột hết veo mà ăn rất nhanh. Tớ cứ nghĩ con chán bột, tớ chuyển sang ăn cháo rồi cơm nát nhưng vẫn ko ăn, tớ chán chả thèm nấu ăn cho nó nữa, đến bữa nhai cho mấy miếng cơm ko thì ăn chứ thức ăn là nó lè ra, mỗi bữa chỉ vài miếng thôi. mấy hôm nay tớ đang cho uống B1, ngày 1 viên thì thấy ăn ngoan hơn, tức là ko mím chặt môi, tay ko hất ra nhưng cũng chỉ dăm miếng là thôi, rau cũng ko ăn. Tớ làm đủ kiểu kể cả nấu bánh đa, nui, mong nó ăn tí tinh bột nhưng cũng chỉ bữa đầu. nhưng được cái nó uống sữa được, ngày cũng tầm 1000ml. Tớ đang phân vân có cho con uống kidlac hay prokid nhưng thú thật tớ chả muốn cho con uống thuốc hay TPCN gì vì tớ thấy con tớ vẫn nhanh nhen, nghịch ngợm suốt ngày, nhận thức tốt nên kệ, mặc cho nhiều người khuyên cho con đi khám DD. Nhiều khi thấy con lười ăn mà buồn chả thiết làm gì, mình cùng buồn chả muốn ăn, hôm nào có ăn cho vài miếng là cả nhà vui như tết. Mấy bà hàng xóm cứ động viên bảo mày ko phải lo lắng làm gì, khi nào nó đầy mồm răng rồi ko có mà cho nó ăn đâu.
Bạn ơi bác sỹ dinh dưỡng kê cho bạn vitamin nhóm B là các loại nào? Bác sỹ người quen của mình cũng bảo con mình thiếu vitamin B1 và bảo cho uống B1 nhưng mình muốn hỏi có loại vitamin nào tổng hợp các vitamin nhóm B không vì uống B1 dạng viên mình không thích lắm.
Tớ cũng tưng nuôi con còi rồi, kinh nghiệm như thế này để các mẹ thử xem có dùng được ko nhé. Bé 1 tuổi, trọng lượng gấp 3 lúc bé mới sinh là ok. các mẹ nếu nuôi con đầu, nên đi khám dinh dưỡng, nhiều khi là mình thay đổi cách nấu cháo, bột cho bé đi là đổi vị bé sẽ ăn. Trước mình cũng nấu cháo bột, nói chung là chất lượng, sau đi bác sĩ hướng dẫn tỉ lệ tinh bột, rau, mỡ/ dầu, thịt/cá/tôm... và bát cháo "chất" vừa thôi thì bé lại ăn hết veo veo. Hồi đầu, tớ thay đổi bé nhà tớ tăng 8 lạng trong 2 tháng thay đổi cách nấu cháo/bột, nhưng sau cũng dậm chân tại chỗ, nhưng trộm vía bé vẫn nhanh nhẹn, mọc răng nhanh khủng khiếp, mặc dù 14 tháng mới đi nhưng đi vững vàng, ko chập chững vấp ngã bao giờ, trộm vía, trộm vía, hì hì chúc các mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan nhé.
Bác sĩ kê cho con mình lọ Cenzivit, là dạng nước gồm các vitamin nhóm B và kẽm. Mình mới cho con uống 2 hôm nhưng đến hôm nay thì bé k chịu uống nữa cứ lè ra, mình quyết định dừng k cho uống nữa vì đợt này đang uống canxi và Vita D. chắc uống nhiều quá bé sợ. Bạn có ở Hà Nội k? nếu có nhu cầu mình để lại cho.
Công nhận là thật là nhiều loại thuốc bổ, mình ngửi đã thấy khó uống nữa là trẻ e cứ phải nhồi nhét, thằng cu lớn nhà mình bị uống nhiều loại thuốc bổ lắm mà vẫn còi, nhưng trộm vía, tầm 3 tuỏi trở ra thì ko ốm đau họng hiếc liên miên nữa. Nên các mẹ cứ cố gắng xem sao.
bé nhà mình cũng nhé bé nhà metuenhi đấy. Ăn uống bt nhưng có vẻ hấp thu hơi kém! Nhưng mẹ nó đừng chán quá! bé nhỏ một tý nhưng nhanh nhẹn hoạt bát và ít ốm là cũng được rồi!
bé nhà mình trộm vía còi nhưng nhanh nhẹn mà nghịch lắm, nhưng cứ ai nói bé còi mình lại thấy buồn vì mình cham bé cung rất ok mà cung chịu đổi món cho bé lằm nhưng vẫn ko thích chén thôi mình nghe các mẹ mong rằng bé ko ốm đau là tốt lắm rùi.