En chào chị Đai rếch tờ, đơn giản thui thưa chị - em dạo này giàu lắm chị ạ. Hội chợ 30/5 chị có mặt đi, em sẽ tài trợ cho chị đi ăn món gì chị thích:-({|=:-({|=:-({|= @Chị bibo: EM đây ạ, chị thích uống cafe đen hay nâu ạ, để em chuyển phát nhanh qua cho chị:goodman:
Bincoi mải đi buôn sách nên quên up ảnh còn Hoamaixanh thì đang mải mê đọc Tam quốc nên cũng chưa up đc ảnh duy chỉ có mình vịt nhà tớ mang máy ảnh, thời gian đang rảnh nhưng lại chả có cái ảnh nào của hội nhà mìn ngày ọp cả he he he, cả nhà ỉn lại tiếp tục chờ đợi 2 ỉn kia up nhá
Hội Ỉn đây rồi, cho mình tham gia mới nhé, chúc các bác Ỉn ngày càng phát tài phát lộc, nhưng ... không phát tướng. ( mới sinh xong, mãi chẳng xuống cân, nên mới sợ cái vụ tướng tá lắm) cơ mà các mẹ ơi, toàn thấy các Ỉn hà nội là sao nhẩy? Ỉn Sài gòn ở topic riêng hả các mẹ?
hôm nay chắc các mụ ỉn được nghỉ đây mà, chỉ còn mình tui phải đi làm. @tít: Đang bầu bì bà cafe ít thôi ko lại ảnh hưởng đến em bé. Mà mấy tháng rồi tít ơi, giống mẹ hay giống bố? @all: Giờ tui làm ở Đông anh nhà tui rùi nên ít có khả năng được gặp các mụ.
chắc các mẹ Ỉn sài gòn chăm chỉ quá, ....:evil::evil: lập hội ỉn sài gòn đi các mẹ ơi, thỉnh thoảng còn nhậu nhẹt cho vui. Thế behuy ở quận mấy vậy?
Chào mừng Mẹ Phi Phi đến với hội Ỉn (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). @đạt đẹp trai: Dạo này đạt mải đi theo anh BẤT ĐỘNG SẢN quên nhà cửa rồi phải ko?
Haaaaaaaaaaaaa, tự nhiên có cô em ngoan chưa bà nhaibibo ui, thôi chị nói này, hc địa chỉ ở đâu cho chị để chị đi em nhé...........
@bongchyan.bb: Bạn ơi, cả hội mình ai cũng HIỀN hết, nhất là Tớ, Tít và bạn (thấy cái bibo nó tả thế).
uh, tôi mong mãi mà cũng có mấy mống , SG có hội các mẹ SG tháng nào cũng off nhé ! tham gia đây cho đông vui nhé ! tớ ở Q12 còn làm ở Tân Bình, Ỉn mới tân gì vậy giới thiệu đi nhé !
Open nào! Mấy bà chụp ảnh ọp ẹp chạy đâu hết rùi. Up ảnh lên coi nào! Anyway: chúc các nàng Ỉn tuần mới may mắn và hạnh phúc!
Chào cả nhà, tui vừa họp xong, chúc cả nhà tuần làm việc vui vẻ Uh, đúng rồi đấy, bà bibo bà ấy nói thế chứ có nói hơn nữa cũng phải chịu thui, có dám bật đâu, bật là chết liền à,