Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Bán bún đậu lãi phết đó nhé, chịu khó, làm ngon kiếm đc hơn kỹ sư ngồi bàn giấy, văn phòng đó bạn, cố lên
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu nghề gì kiếm tiền chân chính cũng đáng quý mà, chúc bạn sớm tìm được công việc tốt
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu nghề nào cũng chân chính và đáng đc tôn trọng cả. Nhưng cứ thử tìm kiếm các cơ hội khác để thăng tiến xem sao
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu tình trạng chung mà, vì ở quê ai cũng nghĩ con đường học hành là tương lai sáng lạng, kiếm đc nhiều tiền,...có lẽ đúng, nhưng cái j nhanh cũng sẽ có giá trị của nó, từ từ mà đi thôi, cái thành phố nó to như thế này, k nhẽ k có việc cho mình làm. có nhưng chưa phù hợp thôi, chúc bạn thành công
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Đang lúc kinh tế khó khăn nên xin việc ở đâu cũng khó, nếu có chí kinh doanh thì cũng tốt chứ sao, giờ đơn giản là bán bún đậu nhưng biết đâu 1, 2 năm nữa bạn sẽ có một cửa hàng bún đậu khang trang, nổi tiếng đông khách, và mấy năm nữa sẽ có hẳn một thương hiệu và hệ thông bún đậu.... Đời chẳng ai nói trước được cái gì, có thể bây giờ bạn cho là ngã rẽ này k may mắn nhưng có khi may mắn đang ở ngay dưới những bước đi của bạn, cố lên
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Mình thấy quan niệm của nhiều người rất cổ hủ (nhất là ở quê) toàn nghĩ là học đại học thì ra trường phải làm nhà nước mới oai, nhưng theo quan điểm cá nhân mình thì làm việc gì cũng được, miễn là mình thích, kiếm ra tiền, không vi phạm pháp luật, đạo đức. Mình đặc biệt nể những người đi lên thì những việc như vậy.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu đời ko như là mơ mà. nghề nào cũng là nghề, miễn kiếm đc đòng tiền trân chính. bạn có thể lấy ngắn nuôi dài, ko sao cả. mình ủng hộ cách làm của bạn. 1 ng có tấm bằng đại học sau 5,6 năm, ra trường lương chỉ 3tr,4tr. 1 ng học ko hết cấp 2 nhưng tay nghề may giỏi họ kiếm 10tr. bằng cấp đâu phải là tất cả.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Tình trạng thất nghiệp bây giờ nhiều lắm. Nhất là với sinh viên mới ra trường. Hãy làm những gì mà mình tự tin với nó. Ba mẹ nói vậy thôi chứ làm sao bỏ được. Hãy khẳng định mình.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu đây là truyện hay cuộc sống thật của bạn vậy, thực ra làm nghề gì nó cũng có giá trị của nó, tất cả các nghề đều cao quý cả miễn là đồng tiền mình kiếm được từ mồ hôi công sức của mình bạn ạ
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Em zai bán bún đậu à? Khéo tay thật! Công việc nào cũng đc, miễn là kiếm ra tiền em ơi. Chứ suy cho cùng đi làm tất cả vì đồng tiền chứ vì điều gì??? Vững tin em nhé
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu cho xin cái điạ chỉ để lúc nào em ghé qua ủng hộ bác nhé. Cố lên bác ợ, làm gì cũng được miễn là đồng tiền mình kiếm ra là đồng tiền chân chính. Chúc bác thành công
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu cảm ơn bạn,cảm ơn mọi người đã động viên ạ! cẳm ơn bạn.đọc comment của bạn mình cũng có chút hứng khởi và hi vọng là mình đủ ý chí và nghị lực để tiếp tục
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Tớ thấy nghề nào chân chính mà chả cao quý. Ngày trước, lúc mới ra trường còn chưa va chạm gì nghĩ đi bán nước, bán hàng dong là xấu hổ, chả nhẽ mấy năm đại học ra lại lóc cóc thế này. Giờ va đập với đời chán chê rồi mới rút ra bài học, nghề nào chân chính cũng quý. Tiền mình kiếm bằng công sức, bằng mồ hôi nước mắt của mình thì chả có gì mà phải xấu hổ cả. Chúc chủ TOP luôn đắt hàng với món bún đậu và sẽ mạnh mẽ từ bún đậu đi lên.
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Thời buổi kinh tế khó khăn, không phải lo đâu bạn ạ, bán bún đậu thì có gì đâu phải suy nghĩ, miễn mình kiếm tiền lương thiện thì lo gì. Chúc bạn thành công trong cuộc sống !
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Bạn chắc bằng tuổi mình. Thra t thấy làm j cũng đc, miễn ko phạm pháp hay hại đến ai,kiếm đc tiền nuôi bản thân mình là ok. Thế hàng bún của bạn ở đâu,nếu gần mình đến ủng hộ ^_^
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu cảm ơn ạ..thực ra em không nghĩ nó thấpkém hay gì đó,thấy mình kém cỏi thôi.học đại học ra trường lông bông mãi không có việc làm ổn định thôi,fu công sức nuôi ăn học của bố mẹ
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu cảm ơn bạn nhé..Mình mới mở bán nên cũng vắng khắch,bạn gần giải phóng qua ủng hộ mình nhé mình inbox cho bạn nhé.thanks!
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Từ bé mình đã bán hàng dong nên mình thấy bán hàng là chuyện tốt mà, có phải ai cũng buôn bán được đâu! Mình cũng đã tốt nghiệp đại học, làm tại 1 công ty cũng tương đối lớn, mình vẫn bán hàng thêm tranh thủ đi giao, không ít lần gặp người quen chẳng sao kiếm tiền cho tương lai. Sao phải ngại. Người VN mình hay sống cho người khác nhìn!