Ðề: Em con gái tuổi Dần... Vâng, năm nay tính tuổi lấy chồng thì mấy con hổ già đã là 28 tuổi rùi chị ạ, cơ mà vẫn vui chứ, có ai buồn đâu nà
Ðề: Em con gái tuổi Dần... chào tuổi dần, tớ cũng tuổi dần, hhihi, người ta gọi đồng niên đúng ko nhỉ. làm quen nhé
Ðề: Em con gái tuổi Dần... ngoài tuổi dần ra , em ko giới thiệu tí gì hết làm sao biết xưng hô ra sao mà làm quen hả em
Ðề: Em con gái tuổi Dần... hihi, em có nói rùi mà, thông tin cá nhân, nếu ai thực sự quan tâm, em sẽ inbox mẹ nó ạ
Ðề: Em con gái tuổi Dần... có anh đay...... nếu có nhã hứng thì để lại email ,gmail để anh gửi ảnh nha.....
Ðề: Em con gái tuổi Dần... em tuổi thân, muốn kết bạn nhưng chỉ sợ kỵ tuổi, hức nhà có 3 ông anh tuổi Dần nhưng có vẻ mấy ông ấy ko thích em như thích chị e (tuổi Ngựa), em cũng thích và hợp với ông anh khác tuổi Ngựa hơn là mấy ông anh tuổi Dần
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Chủ thớt tuổi dần mà lại là voi còi nữa cơ á, vừa dữ như cọp vừa to như voi Thui tớ chuồn.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Hì, em cũng không đổ tại cái tuổi đâu ạ, em rất thích tuổi Dần của em đấy chứ ạ, nhấn mạnh cũng chỉ là cách nói cho vui vẻ thôi chị ơi Nhận điểm danh, có khi chúng ta lập hội hổ báo trên này được ấy cậu nhỉ
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Chuồn sớm thế, Dữ như hổ không lo ai bắt nạt, to như voi không lo bị ốm nhiều, phải chăm sóc nhiều như thế có đi đâu cũng yên tâm, sao phải sợ sớm thế đồng chí ơi
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Đặt gạch: Nam 76 xịn đét chưa một lần đổ.. vào ai (có vẻ hơi ngoa nhỉ? Cơ mà thật đấy) Nhà khu bệnh viện Nam Thăng Long (là út ít nên ở với bố mẹ) Nghề nghiệp kinh doanh (chuyên sx, bán buôn lẻ trang thiết bị BHLĐ) Cao trên 1.7, nặng 65, thân hình hoàn toàn bình thường, có phần hơi khỏe một tí Chẳng hiểu duyên số thế nào giờ này vẫn lẻ loi đơn bóng .. một mình một chiếu.
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Ầy dà, lẽ ra là voi sẽ bảo vệ chuột, cơ mà bạn nhút nhát thế, thì không có cách nào cứu vãn rồi. Thiện tai, thiện tai ](*,)