Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Đó chĩ là những tài sản cá nhân, mà mình có thể tạo dựng lại được mà, phải kg anh :) Ông bà ta có câu:" của đi thay người", có khi nào anh nghĩ rằng mình cần được bảo vệ hơn cả những tài sản của mình chưa?
     
    Đang tải...


  2. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc mừng chị nhen, được OX tặng món quà tinh thần ý nghĩa :D
     
    Muối thích bài này.
  3. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    hôm nay , mới sáng sớm mà 2 bà ,bà nội và bà ngoại đã tranh cãi nhau rùi, số là bà ngoại thì đi nghỉ mát và bà nội lại muốn về quê, chảng ai trông cu tí nhà mình, chán thật ,, bà nào cũng muốn mình là nhất cơ, chán quá, làm thế nào để coi mẹ chồng như mẹ mình được nhỉ, có nhiều điều ức chế lám mà vẫn phải nhịn có dám nói câu nào đâu, nói chung chán quá bà con ah , mai bố cháu đưa bà nội về quê, có 2 mẹ con ở nhà thôi.buồn ghê,
     
  4. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,176
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    e thấy nhớ anh vô cùng, dù thực lòng e đã cg rất nhiều, cố gắng không phải nhớ n nỗi nhớ lại càng dày thêm.mọi ng hỏi làm e chỉ muốn phát điên lên.còn a thì.........
     
  5. YC_148thaiha

    YC_148thaiha MAMA DASHA

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chờ nhân viên VNPT đến nhà ký hợp đồng mạng suốt 3 ngày liền mà không được. Nếu khu nhà mình có port của bất cứ nhà mạng nào khác thì mình đã không bao giờ thèm mòn mỏi chờ đợi thế này. Trời ơi là trời, sao lại chỉ có port của VNPT thôi chứ?

    Sáng hẹn, hơn 11h em đến, ok. 12h trưa gọi, xin lỗi chị, em đang ở chỗ XYZ nên chưa thể qua chỗ chị ngay được. Cơn bực bắt đầu dâng lên, anh có qua được không thì bảo? Dạ em cũng không biết chắc được, nếu qua được thì 15p nữa em nhắn tin cho chị. Chờ đến gần 1h chiều không thấy đâu, gọi cho bên FPT. 1 tiếng sau có 1 cô nhân viên đến khảo sát, kết luận là trong bán kính 600m từ nhà chị không có port nào của FPT cả. Viettel cũng không, chỉ có của VNPT thôi. Nuốt cục tức, nghĩa là dù muốn dù không mình vẫn phải dùng của VNPT sao?

    Hơn 3h chiều gọi tiếp cho thằng cha nhân viên kia, thì được trả lời em đang ở Thái Hà. Hỏi, vậy chiều nay anh có lên chỗ tôi được không? Đáp, có, 4h em sẽ đến nhà chị, bây giờ em đang ở đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Thế là thế nào? Chỉ trong vòng có mấy câu nói mà anh bay từ Thái Hà lên đường cao tốc được cơ à, giỏi nhỉ?

    4h45, mưa gió ầm ầm, gọi điện, xin lỗi chị, em đang bị kẹt xe. Đường đông quá chị ạ. (Ờ, giữa cơn giông như thế đường tắc ghê lắm nhỉ?) Chậm nhất là 6h tối em sẽ đến chỗ chị. 6h50, một nhân viên khác của VNPT gọi điện, chị ơi đã có ai đến làm hợp đồng cho chị chưa ạ? Trả lời, chưa. Vậy thì bây giờ em sẽ đến làm hợp đồng cho chị, hễ ai gọi thì chị cứ bảo chị đã ký hợp đồng rồi kẻo em lại mất công đến. Ok, sức chịu đựng của tôi dành cho cậu nhân viên kia đã tới hạn rồi.

    7h, cậu nhân viên gọi điện, chị ơi em sắp đến đầu ngõ nhà chị rồi. Xin lỗi anh, tôi đã ký hợp đồng rồi. Tôi chờ anh từ sáng đến giờ, khả năng chịu đựng của tôi cũng chỉ có hạn thôi.

    Liên tục từ 8h tối cho đến 10h đêm gọi cho cô nhân viên kia thì không thấy nghe máy. Dùng số khác gọi cũng tình trạng tương tự. Sáng hôm sau thức dậy, 7h gọi một lần nữa. Trả lời, chị ơi tối qua em tìm đường mãi không được nên cuối cùng em phải về. Gắt lên, vậy chị tiếc gì một tin nhắn hay một cú điện thoại mà không liên lạc để tôi chỉ đường cho? Các anh các chị không cần khách hàng phải không? Tôi thừa thời gian hay sao mà cứ phải ngồi chờ các vị như thế này?

    Tra cứu kết quả tiếp nhận trên trang chủ của VNPT HN thì thấy "không tiếp nhận được", với ghi chú "KH không có nhu cầu lắp đặt nữa". Ngày cập nhập là 9h17p, 20/5/2010. Trong khi mãi đến 15h ngày hôm đó nhân viên của VNPT mới liên hệ với mình để hẹn giờ đến làm hợp đồng. Thật sự không thể hiểu được, chưa liên hệ với khách hàng mà biết được khách hàng không còn nhu cầu lắp đặt nữa à? Giỏi quá cơ.

    Thất vọng về thái độ phục vụ của nhân viên VNPT quá. Bản thân mình rất hiếm khi phải nặng lời với ai đó, vậy mà cuối cùng cũng không kìm chế nổi. Còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây?
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2010
  6. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Úi trời, thế mà không rủ mình đi ăn ốc, trời bên này lại đang lạnh, mà được ăn ốc, nước mắm cay, xong húp nước ốc nogn lắm cơ, trời ơi, sao mà thèm thế... :D

    Cảm ơn em nhé. Từ hồi nào tới giờ sài cái điện thaọi cỡ mười mấy tuổi rồi... :D Giờ có cái mới... mừng ghê... :D
     
    MrJulie thích bài này.
  7. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị nói ăn hấp dẫn quá ;) Hôm nào rủ chị ăn cùng mới được
    Chép nhạc và phim, có chụp hình luôn, từ từ chị sẽ quen ngay ấy mà :p
    Vui vui
     
  8. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    úi xời .Lại ăn mảnh oài :(
    hiz.bữa nào làm quả ăn một bữa đến phát sợ thì thôi .Lần sau đỡ tốn tiền đi ăn :)
     
  9. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi, giời, mày mò mãi mà cũng mới chỉ biết chụp hình, add tên bạn, biết gọi, biết nghe, gửi tin nhắn thôi. CÒn chưa biết gì tiếp... đang tìm hiểu.... :D Dốt thế cơ chứ, mình thấy tụi trẻ con nó cứ bấm nhoay nhoáy... hic... :(

    Có đâu mà ăn mảnh cơ chứ. Ở bên này tui đang thèm "rỏ rãi" ra đây nè, Mỗi lần về nhà, ngày nào cũng ăn, ăn tới no, không ăn cơm, vậy mà đã chán đâu, vẫn thèm... hu hu hu... làm sao để chán món ốc nhỉ... :-\"
     
  10. dad_mum

    dad_mum Banned

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    tối qua về nhà
    Con gái mở cửa cho mẹ, mời mẹ vào nhà và con chào mẹ

    Đang chảnh lên tới mây vì được nhờ vả con rồi

    Mẹ ơi, con có Má Má đẹp lắm . Ngạc nhiên vô cùng
    Vậy mẹ Hương đẹp hay xấu
    Mẹ Hương xấu
    .......................
    ..............
    Vậy là sao??
     
  11. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    nỗi buồn

    ai cũng co nỗi buồn cả ,nhưng nỗi buồn nội tâm sẽ làm bạn mãi mãi bị sa sút.......:drinkers:
     
  12. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Buồn lắm. Giá như thời gian quay trở lại. Sẽ không có những nỗi buồn ngày hôm nay...
     
  13. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,963
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    153
    @ Hãy cố gắng tìm ra giải pháp cho nỗi buồn chị à, đắm chìm trong nó đúng thật là làm kiệt quệ sinh lực của chính bản thân (!)

    Mẹ cháu chỉ hoài niệm quá khứ, chứ ko bao giờ ước thời gian quay trở lại, bởi chính quá khứ làm nên con người hiện tại của ta,

    ...... đôi khi ko phải nỗi buồn nào cũng thể hiện một sự bất hạnh, có những việc buồn xảy đến nhưng lại đem lại những điều may mắn bất ngờ sau đó (!)

    Lấy ví dụ là e chẳng hạn, khi đã làm cha làm mẹ, đã có lúc nghĩ đến chuyện gia đình là thấy tan nát cõi lòng, rồi có lúc gặp những Người bạn khác giới tuyệt vời (mình yêu quý họ và họ cũng yêu quý mình), đã có khi từng ước thầm "Giá mà gặp Người ấy sớm hơn! Giá mình cưới chồng muộn muộn hơn chút ...!"

    ... Nhưng suy ngẫm kỹ hơn 1 chút:
    - Nếu ko cưới chồng, ko có bé con đáng yêu, để rồi ko có được những trải nghiệm vất vả nhưng tuyệt vời khi làm cha làm mẹ - những trải nghiệm tôi luyện bản thân hoàn thiện hơn ... thì đã chắc j mình có duyên gặp được Những người bạn tuyệt vời kia ?!
    - Hoặc giả có gặp Họ trước Chồng, với tính cách và con người đầy thiếu sót của mình trước hôn nhân, đã chắc Họ yêu mến mình như hiện tại ?!


    @ Chị p_m à, chị có thấy mình đang may mắn hơn rất nhiều người ko?, sự bức bối, rối bời và nhiều khi là tuyệt vọng mà chị đang trải qua ko phải là hiếm đối với phụ nữ chúng ta - nhưng chị may mắn hơn nhiều người khác vì chị có những người bạn chân thành luôn sẵn lòng san sẻ, nghe tâm sự của chị (!)
     
    phuong_mai thích bài này.
  14. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Cảm ơn em - mẹ Rùa con. Chị hiểu em đã tìm ra phương cách cho mình như thế nào. Một sự lựa chọn tuyệt vời và đầy ý nghĩa.
    Em gái ạ, đấy lại là một điểm mà chị thấy em may mắn hơn chị và hơn nhiều người. Em có con đường của riêng em và được tôn trọng. Ước j chị có thể đi con đường em đang đi mà ko bị ngăn cản, cấm đoán; có lẽ nỗi buồn cũng vơi đi rất nhiều!
     
    Sửa lần cuối: 24/5/2010
  15. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,963
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    153
    Chị à, những j e đã và đang làm để thực hiện ước mơ của mình ko phải ngay từ ban đầu được ủng hộ đâu chị ạ ..... , và e chắc là những người phụ nữ trong CLB thân thiết nhà mình cũng đều như vậy, ai cũng đều có những lúc gặp khó khăn trong hoàn cảnh riêng có của mình mà ko 1 ai có thể thấu hiểu sâu sắc ....

    E cũng có lúc rơi vào tuyệt vọng, nhưng những lúc ấy lại nghĩ đến những điều may mắn hạnh phúc mà mình đã có ... thế là lại ko thể buông xuôi (!)

    Nếu những lúc như thế, e chỉ ngồi "ước j ..." thì có lẽ sẽ ko có được cái may mắn hiện tại mà chị đang thấy ở e đâu ạ ...

    Là người đứng ngoài cuộc, e chỉ có thể chúc chị cứng cỏi, kiên định, nghị lực vượt qua khó khăn hiện tại của mình & mong cho chị an lành ....
     
    Last edited by a moderator: 24/5/2010
    phuong_mai thích bài này.
  16. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    sáng nay chông bảo "ước gì tháng này thêm vài ngày"
    cùng lúc vợ cũng " hum nay 24 rùi hả anh, hic em mong hết tháng nhanh lên quá"
    2 vc quay sang nhìn nhau,
    chồng:sao em lại mong thế?
    vợ: em biết vì sao anh mong thế rùi. còn em tự nhiên mệt quá chỉ muốn nhanh hết tháng để ở nhà, nghỉ ngơi chờ sinh con thui.
    chồng: ra chiều thương vợ ghê, uh, em mệt thì cứ xin nghỉ đi cố gắng làm gì, còn anh thì đang chạy đua với thời gian đây, sắp hết tháng rùi mà chưa đủ chỉ tiêu đề ra, nản quá.
    thương chồng còi quá...thơi gian ơi cứ trôi chậm lại nhé.
     
  17. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mình theo dõi hết những bài bạn viết, vc cũng có lúc giận nhau, nhưng trên hết mình cảm nhận được tình yêu thương của 2 vc. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé. Và chúc chồng bạn sẽ có nhiều hợp đồng, vượt doanh số :D
     
    mecuacon_288 thích bài này.
  18. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn mẹ Phương_mai :) :) :):)
     
  19. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Trang này nhiều người tham gia quá. Thôi chia sẻ để vơi đi bớt phiền muộn trong cs.
     
    phuong_mai thích bài này.
  20. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Mấy hôm vừa rồi em ở trong tình trạng khủng hoảng niềm tin, còn hôm nay nhiều lúc em thấy mình ở trong tình trạng trống rỗng.
     

Chia sẻ trang này