Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. PHHP04

    PHHP04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18

    Mà đã gọi cho MC hoặc ai đó trong nhà chồng, mình biết chắc những câu họ sẽ nói với mình nhạt thếch và vô vị.
     
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    hồi đầu mới lấy chồng tớ cũng cảm thấy thế, chẳng có gì để nói.
    May mà dần dần có con nên có thứ để nói hơn.
     
  3. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Em thì có thói quen gọi về cho BMĐ từ khi chưa lấy chồng, ngoài trường hợp có việc thì gọi nhiều hơn còn bình thường thì khoảng 1 tuần em gọi về hỏi thăm SK rồi tình hình cuộc sống của ông bà, bố mẹ, anh chị 1 lần. Sau khi có chồng thì em làm việc đó với số lượng gấp đôi, cứ nhà gọi cho BMC rồi đến BMĐ (theo thứ tự đó kẻo chồng lại nói coi trọng BMĐ hơn, hi hi). Nội dung cuộc gọi chỉ là hỏi thăm SK và tình hình cuộc sống của các thành viên trong gia đình, nếu bố mẹ thông báo sự kiện bất thường của thành viên nào trong gia đình ngoài bố mẹ (ốm đau dù nặng hay, ma chay, cưới hỏi) thì em lại gọi trực tiếp cho thành viên đó để hỏi thăm, chia sẻ một lần nữa. Khi bé nhà em biết nói chuyện điện thì sau khi em hỏi thăm xong còn chuyển máy cho bé nói chuyện với ông bà hay các bác và các anh/chị của bé nữa nên lần nào gọi về cũng trên dưới 10 phút.:D

    Dù cuộc gọi có nội dung khá giống nhau nhưng em thấy yên tâm hơn vì thường là khi bị ốm sơ qua các cụ đều không nói cho VC em biết, khi nói chuyện điện thoại nghe giọng em phát hiện ra ngay, thế là lại hỏi thăm động viên bố mẹ, chắc các cụ cũng thấy vui hơn một chút. Vì một năm cũng chỉ về quê được dăm bảy lần là nhiều nên em thấy gọi điện sẽ thấy bớt khoảng cách hơn các mẹ ạ, nhất là với bé, sẽ tạo được sự gần gũi hơn chứ mỗi lần về quê cách xa nhau như thế có khi lại quên cả ông bà.:rolleyes:

    Nhưng có điều làm em hơi buồn là khi thấy khoảng 2 tuần em không gọi về thì BMĐ em gọi lên để hỏi thăm VC và bé nhà em, nhưng BMC thì không, chỉ gọi khi có việc (ma chay, cưới hỏi), thậm chí có đợt em bị SXH MC cũng gọi lên vài lần trong thời gian em nằm viện, trong khi đó chồng em đã khỏi hẳn đi làm được gần 1 tuần MC em vẫn gọi lên để hỏi thăm tình hình với giọng xót con ghê gớm. Mà thôi, em chỉ tâm sự với các mẹ để biết thế thôi chứ em chẳng care vụ này. Em chỉ tâm niệm một điều là thực hiện nghĩa vụ của một người CD tốt nhất có thể để sau này không phải hối hận điều gì, và BMC cũng không chê trách được em điều gì thôi.:D
     
  4. nguoigiupvieccaocapMK

    nguoigiupvieccaocapMK Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ cứ thử nghĩ nuôi con từ bé đang quây quần vui vẻ là thế đến khi có gia đình ra ở riêng, ông bà tuổi cao tâm lí khác muốn con cái quan tâm tới hơn thì con lại hờ hững, con dâu thì lại nói:'' Tại sao MC ko gọi cho mình mà lại đòi hỏi mình gọi cho MC'' con dâu cũng như con đẻ thì các cụ mới trách như thế em thấy phần lớn các chị ích kỷ và vô tâm với chính bố mẹ mình, gọi đt nhìu sẽ làm cho mọi ngừoi gần gũi hơn cả khi đang ở cách xa nhau.
     
  5. misu83

    misu83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Tớ ko đồng ý với ý kiến này, Nếu BMC mà coi mình như con đẻ thì sẽ chẳng khắt khe như thế. Con cái gọi điện về hỏi thăm là vì thực sự quan tâm đến các cụ chứ ko phải gọi để lấy lệ. Nếu các cụ biết con dâu gọi về chỉ để cho có, đỡ mang tiếng thì các cụ thà ko có còn hơn. Hơn nữa giữa hai bên mà ko hợp nhau, con cái nói thế này, các cụ lại suy luận ra cái khác thì còn gây căng thẳng hơn. Tớ nghĩ nếu thực sự có lòng thì thiếu gì cách để quan tâm nếu thấy việc gọi dt gượng gạo. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng nên bạn đừng vơ đũa cả nắm như thế.
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  6. binhnhi_2007

    binhnhi_2007 công chúa của mẹ

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    tớ đồng ý với ý kiến mẹ này:drinkers:
     
  7. hubby57

    hubby57 0983571982

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    1,005
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    48
    ô, cái topic này hay nhỉ!!! Mình ở xa nên cũng ko thường xuyên gọi về cho BMC lắm, có khi thì 2-3 tuần, có khi thì cả tháng. Ngoài hỏi thăm SK, hỏi mấy chuyện bâng quơ khác thì cũng chẳng biết nói gì. Lại quay sang kể chuyện cháu các cụ cho các cụ nghe. Nhiều khi mình cứ phải nghĩ ra chuyện để nói, nói rồi đôi lúc cũng cảm thấy mình vô duyên vì nói chuyện chẳng liên quan.hiihih...
     
  8. dore

    dore Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    63
    Tớ thấy là tớ vô địch hay gọi về cho BMC, cứ khoảng 1-2 ngày/ 1 lần, nhiều hơn gọi cho bố mẹ đẻ nữa. Thực sự thì cũng chẳng có gì nhiều để nói, chỉ hỏi thăm các cụ đôi ba câu và cho con nhóc nói chuyện với ông bà (con mình mới chỉ biết "ạ" thôi). Nhưng vì chồng thỉnh thoảng thở dài là BM ở quê, con cái chẳng về thăm được nên tớ áy náy ghê gớm. Vả lại, tớ ko gọi môt hôm là nhất định ông bà sẽ gọi điện lên nên riết thành ra quen. Mà tớ cũng đồng ý với mẹ Hubby57 là đôi khi tớ thấy mình nói những câu chả đâu vào đâu.
     
  9. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng k ở cùng BMC hồi mới cưới mối tuần mình gọi 1 lần còn bây giờ khi nào có việc thì gọi hoặc lâu lâu muốn biết tình hình của ông bà thì gọi về
     
  10. nguoigiupvieccaocapMK

    nguoigiupvieccaocapMK Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Chị đã bao giờ rơi vào cảnh
    Lần 1: lấy bố mẹ được cho ăn riêng sau 7 ngày cưới và 40kg thóc và 1 căn nhà mà trời nắng nhìn lên thấy giống sao mà trời mưa bao giừo cũng có 1 cái lia và hơn 10 viên gạch, 1 áo mưa to để che ngủ qua đêm. Trong khi ông bà ở có 2 ngừoi các chú đi làm xa nhà ngói ko bao giờ dột.
    lần 2: mẹ chồng không thương cháu, bà đi chùa mình đi theo mãi mà có tí lộc cũng không cho ai nhìn cũng thuơng, bà cất đi và mang về cho con chú, nhà mình thì cạnh nhà chú cách nhau có 1 bức tường nhưg đi theo bà tận về nhà chú mà bà ko cho dù chỉ 1 cái kẹo.mình ko nói với mẹ nhưng các bà đi chùa về bảo mẹ, mẹ ko nói gì.
    Lần 2. mẹ mổ chân bà cho 1kg thịt nạc, 1kg bánh đa và hộp sữa ông thọ. Bà sang nhà hàng xóm nhà mình kể nể bảo phải bán cái này, cái kia để lấy tiền mua cho mẹ trong khi bà có vàng cho vay.
    lần 3 là lần nhà mình liên hoan trước khi mình đi học đại học bà sang hàng xóm kể xấu nhìu lắm ko nghĩ mình lại đc như thế(trong cả họ) nghĩ mình số may hay coi cóp chứ thực ra nhìn đã thấy ko khôn ngoan như con chú mìh.
    nhìu lắm
    cuối cùng mẹ nói chuyện thẳng với bà và bjo thì mối quan hệtương đối tốt, bà coi mẹ như con ruột nên cái gì cũng gọi con dâu trước con trai vì bà nghĩ mình cũng từng là con dâu.
     
  11. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Nhà nào cũng thế thôi các mẹ ơi. Nếu có việc gì mà ôb gọi lên thì nhất định mà dtdd của con trai sẽ tít tít, còn con dâu thì chỉ khi nào máy của con trai ò í e thì mới chuyển thông điệp sang thôi (vì lo k biết con mình sao mà tắt máy!!!). Mình về làm dâu mấy năm rồi, nhưng cũng chỉ thi thoảng mới gọi điện về, có công có việc thì mới có chuyện để nói, chứ bthg nói xã giao hỏi thăm sk thấy kì kì. Vì vậy mà cũng bị bmc nói là ít quan tâm đến bmc.
     
  12. trang317

    trang317 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    133
    Tớ bị một vụ từ giờ cạch vụ goi điện hỏi thăm, chỉ phải hỏi khi bắt buộc phải gọi còn không thì giục AX gọi. Vụ đó là sinh nhật con bé con ông anh chồng, tớ gọi điện về hỏi thăm, cười nói rất vui vẻ xong còn kể cho AX nghe. Tối hôm sau đi làm về AX bảo: bà bảo em nói chuyện với bà toàn nói trống không với ừ như ừ với bạn (icon ăn vạ đâu rồi ).

    Tớ đờ người ra, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao bị quy kết như vậy. Mặc dù tớ là một đứa có giáo dục, kính trên nhường dưới, thưa gửi đàng hoàng chứ chưa ai bảo tớ là vô lễ trừ mẹ chồng tớ.

    Sau đó tớ bảo chồng tớ: Anh có thấy em là người như vậy không, theo em tốt nhất lần sau e không dại gọi điện hỏi thăm để đỡ bị phạm lỗi.
     
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tớ đã gặp kiểu mẹ chồng này rồi, mình đứng lù lù ở đấy, ko biết con nào ( dâu hay gì) vừa gọi điện, 2 phút sau, con trai đến, đã mách ngay cái kiểu nó nói với tao như nói với bạn nó, mình đứng sát cạnh và chứng kiến cả, mất hết cả cảm tình.
    Sợ nhất những người như thế, sao mà người ta đặt điều cho người khác mà ko ngượng mồm nhỉ.
     
  14. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ mới gọi điện về cho MC,2 bên đang thăm hỏi qua lại tự dưng MC bảo thôi nhé,làm tớ bất ngờ chẳng biết phản ứng như thế nào nên cũng thôi.
     
  15. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Em thì ngày mới cưới BC toàn gọi cho CD thông báo mọi việc liên quan đến 2 VC, thậm chí cả việc bạn bè của chồng gửi thiếp mời cưới hay mừng nhà mới, nhưng bây giờ thì hình như có nhiều việc cần "bí mật" với CD hơn nên BMC toàn gọi cho con trai thôi ạ.:D

    Em chưa bị lần nào như thế, toàn là em chủ động gợi chuyện và chủ động kết thúc cuộc gọi. Nếu rơi vào hoàn cảnh như thế đúng là chẳng biết phản ứng thế nào, sao mà chuyện CD với BMC ở khía cạnh nào cũng ... phức tạp thế nhỉ?:rolleyes:
     
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    đúng là topic này để xả stress, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
     
    huongtruc thích bài này.
  17. mebonggau

    mebonggau Hàng xách tay Mỹ

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi, chẳng bù cho nhà tớ nhá. Nghe tiiếng chuông đt vào 1 giờ nhất định là biết ngay của MC gọi. Tớ may mắn lấy chồng xong vẫn đc ở nhà MĐ, chắc tại ở xa nên vẫn đc MC yêu quí. Nhà chồng 3 anh chị em đều đi xa hết nên MC lúc nào cũng nhớ nhung, lúc nào cũng có nhu cầu tâm sự. Tớ thì cứ cho rằng MC yêu quí CT nên CD đc thơm lây (xã đc MB cưng nhất nhà, hơn hẳn cô eg nhá). Chả thế mà lúc mới cưới xong tớ dính bầu luôn, cháu đầu mà, nên gần như cách ngày bà lại gọi hỏi thăm 1 lần. Buôn hết chuyện nhà đến chuyện họ hàng, rồi chuyện hàng xóm nữa, mỗi lần gọi k dưới 10'. Nhiều lúc thấy đc gọi nhiều ngại quá nên đành chủ động gọi về. Dtdd chủ yếu gọi tâm sự với MC mà bill tháng nào cũng k dưới 400k :( H cưới đã đc vài năm, chuyện họ hàng, láng giềng đã thông tỏ hết r thì gọi để cháu bi bô với bà hehe
    Mọi chuyện liên quan đến việc gđ, họ hàng hay hiếu hỉ đều gọi trực tiếp cho CD rồi tự CD thông báo với CT. Chắc tại xã thuộc tuýp người ít nói, chả bao giờ biết nói chuyện với BM quá 5'. Thậm chí có lúc đt tớ ò e í thì MC gọi cho CT rồi bảo luôn "cho mẹ nói chuyện với vợ mày" :D hoặc như mấy hôm nay BC ốm mà phải nói xã mới biết để gọi về hỏi thăm.
    Thấy mình may mắn khi có MC tâm lý và nhà chồng sống thật sự tình cảm.
    Chia sẻ với các mẹ kém may mắn hơn nhà tớ nhé. Đôi khi với MC cũng phải "bưởi diễn" 1 tý. Như vậy k phải là sống k thật lòng, mà chỉ để làm các mối quan hệ tốt hơn mà thôi.
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chúc mừng mẹ nó nhé, vấn đề "bưởi diễn" nói vậy chứ có phải ai cũng làm được đâu, hồi năm 1 năm 2, tớ ko thể nào làm được, giờ có con rồi nó khác, nhiều chuyện để buôn nên nói thấy dễ hơn nhiều. hì hì
     
    BesHoai thích bài này.
  19. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Hic. Sao nhiều người tốt phúc có đc BMC tốt tính thế. Hic. Chẳng bù cho mìn. Lấy chồng gần 3 năm đồng nghĩa với việc .... chung sống với lũ (ở chung mà).Bước chân ra khỏi cửa phải: CHÀO, bước chân vào nhà: CHÀO, dù chỉ đi ra 2 giây ko chào thì bảo là mồm bị câm. Ngày lễ 30/4 cho cháu về quê chơi với ông bà ngoại(300km) mới đc 3 ngày gọi điện về cho MC hỏi thăm, được bà phán một câu xanh rờn: MÀY KHÔNG RA CÒN NGỒI Ở TRONG ĐẤY LÀM GÌ?
    Ở nhà 2 phòng sát nhau nói thầm cũng nghe thấy vậy mà cũng đc MC gọi ĐT.ÔX nhà mình mệt 10h mới đi ăn sáng, xã dặn là trưa cả nhà cứ ăn cơm trc đừng gọi xã dậy để xã ngủ tí. Mìn đang cho cháu ăn thấy ĐT xã kêu, cầm máy nghe, mìn vưa mới alo chưa kịp nói MC đã xơi xơi quát trong điện thoại như đang chửi nhau: "MÀY BẢO NÓ LÊN ĂN CƠM" (theo lời xã mìn bảo mẹ và cả nhà cứ ăn cơm trc đi nhà con dặn để nhà con ngủ tí rồi dậy ăn sau) "NGỦ GÌ MÀ NGỦ, GỌI NÓ DẬY NGAY CHO TAO" mình chưa kịp nghe hết câu đã tắt cái phụp. 30s BMC gọi lại, mìn đành phải đá chồng dậy nghe. "CON ƠI, DẬY... ĂN ....CƠM ....ĐI ....CON, DẬY.... ĂN ....ĐI..... RỒI ....HẴNG ....NGỦ...." ngọt hơn cả mía lùi. nghe mà sôi hết cả tiết. ấm ức cả ngày. ức không thể chịu nổi.
    Lại một vụ nữa, OX cầm nhầm máy của anh trai mìn, sáng dậy 6h kém BMC gọi vào máy OX, bà chị dâu mìn cầm máy thấy tên Bà nội tưởng của mẹ chồng chị ấy (mẹ đẻ mìn) gọi. vừa mới "mẹ ạ" chua dứt câu đã nghe 1 âm thanh lạ hoắc: "MÀY GỌI NÓ DẬY ĐI, 6H RỒI ĐẤY-tắt cái rụp................................vvv .....vvvvvv.................... nhièu và còn nhiều lắm. nói chung là không thể tả hết nổi khổ.
    Mình thề với lòng mìn là từ nay trở đi nếu MC có gọi ĐT thì cũng ko bao giờ nghe máy nữa.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2010
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chia sẻ. May mà mình ở riêng ngay từ ngày cưới. Nhưng sự ràng buộc vẫn có nên k tránh khỏi va chạm. Giờ thì đỡ hơn rồi, dù gì cũng k từ bỏ trách nhiệm được.
     

Chia sẻ trang này