Hello các bà! Tôi thông báo tình hình hôm nay đi gặp bà Mõ và con gái. Có mỗi tôi và bà Sang đi thôi, tôi chốn làm đi chơi các bà ạ hi hi. Con gái thì ngủ tít ngoan ơi là ngoan (chộm vía con) để cho các mẹ tha hồ buôn bán hoành tráng quên giờ về. Nhìn con gái bà Mõ xinh mà yêu lắm (xinh hơn mẹ nhé), hic hic nghĩ mà thèm cô công chúa quá.
Mẹ này mải buôn nên quên đưa tiền cho bà Sang he he he! Chịu khó ăn vào để củng cố cái vòng 1 nhé! he he he không rồi lại màn hình phẳng cho mà xem ha ha ha:finga::finga::finga:
Chào các bà gà!! Tôi bật máy, định vào buôn dưa với các bà một tý mà choáng quá!! Lại ra viện đây!! Xin về tắm rửa, vì nàh tôi cách viện chỉ 1km thôi!! hic hic... anh rể tôi phải đèo về, giờ lại gọi anh chở ra!! Hôm nay nhận thông báo là 3 hôm nữa mới được xuất viện!! Chán chẳng buồn chết!! Vì trong đó nóng, bẩn, và buồn lắm!!
Cố lên bà nhé. Bà nghỉ ngơi cho nó khỏi hẳn rồi hẵng ra. Chứ cứ choáng như thế là nguy hiểm lắm đấy. Chúc bà chóng khỏe
ở viện thì phải chịu thế rồi. Bà cố gắng tẩm bổ cho mau khỏe nhé, đỡ phải nằm viện, về còn vào chuồng 888 nữa
Bà Lý ốm hả? mà phải vào viện sao thế???? (tranh thủ thôi, lên ko lộn lại được).Cố lên nhé bà, nhanh khỏi bịnh để lại 888 tiếp hc
Bà Liên và Bà Sang đi thăm bà Mõ àh??? 2 mẹ con khỏe là mừng oài To cả chuồng: thế có đổi lịch off sang 30.5 ko hử??? tui đã thông báo hum ý xã nghỉ làm cho 2 mẹ con đi chơi hihihihi hẹn gặp các bà nhé, lần lại tui phải giữ chắc cái điện thoại cho khỏi hụt như mấy lần trước (ko hum ý big C lớn thế biết tìm các bà ở đâu nhể)
Về nhà nghỉ khéo còn khỏi nhanh hơn ở viện đấy Lý ới Hi hi chứ ở viện mà tinh thần không thoải mái bệnh nặng hơn đấy hi hi
các bà ý đổi lịch sang tháng 6 rồi cơ mà. Nhưng trong vòng 3 tháng tới mà các bà off t7, CN thì tui bó tay. Về thăm con zai rùi
uk nhể, tui chưa đi hội chợ bao giờ chỉ sợ đi nắng thôi bà ạh. còn big c thì có vẻ mát hơn. Tham gia nhwg ít vào, chảng có time bà ah
Oạch, thía mà mìn chảng biết giề cả, cứ tưởng là hihifhfifhif, nhưng bà Liên đang dủ đi hội chợ tôi thì sợ nắng cho con đi về ốm thì toai hehheeee
Không đòi được bà ạ, thế mới chán chứ. May ra thì được 1 tí mà chắc cũng phải T6. Tôi lại đang đi công tác malaysia thứ 5 mới về nên bótay.
bà ơi, tình hình là tôi vẫn chưa nhớ rõ được bà đâu. có phải bà là Hằng mà học cùng cấp 2 với Thanh không nhỉ. Gặp mặt bà tôi mới nhớ cơ. Dạo này trí nhớ tôi kém lắm. Khi nào bà về, mình gặp nhau uống nước cái nhỉ. Số điện thoại của tôi 0913048068. nhắn cho tôi số của bà nhé
Bà này chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả bà Liên đã thông báo tình hình từ chiều rồi còn giề ,chán bà ghê
Sao dạo này chuồng mình 8888 chậm kinh khủng ,chẳng thấy các bà lượn vào buổi đêm để 8888 cùng tôi ,hầy cứ phải so lo một mình thui.......................
Bà Lý khi nào khỏe hẳn thì cập nhật thêm giúp tôi tiền quỹ nhé,hôm nay tôi đi thăm bà Mõ được bà ý lì xì 200k chẳng biết làm giề nên vứt vào quỹ nè hehe. Hôm nay tôi thu thêm 2 bà đóng quỹ nữa là : 1_Bà Mõ làng (Vân Anh) 2_Bà huyền pt (huyền ) Tổng quỹ 2.400.000 đồng . Còn Tổng chi hết tháng 5 này tôi báo nhá vì còn chưa mua hết đồ (còn con bà honey ,và bé thứ 2 nhà bà Diễm Ngọc nữa )
Không biết bà Honey có chăm chỉ vào chuồng ko mà dạo này ko thấy vào thía,chẳng biết mẹ có nhu cầu mua cho con cái gì ko để bọn tôi còn lựa. To bà Hương con gái thích gì thía để mẹ thay mặt các cô mua nào??????.Bà bẩu tôi nhanh ná vì sắp đến ngày sinh nhật con rồi còn giề.