Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ngày 22-02 em đi siêu âm, lúc đó 16w1d chị ạ, em bé nặng 100gr, bác bảo cân nặng suýt đạt chuẩn còn chiều dài thì vượt hơn 1 tuần ạ (nếu giống gien bố thì sau này cao lắm). Thế nên tháng này em ăn rõ lắm, em cứ đinh ninh là con sẽ tăng cân tốt chứ, ai dè hôm qua (22-03) bác bảo em bé chỉ bằng em bé 19w3d thôi, thì chẳng hiểu có phải do từ các tuần trước tính nhầm tuần thai hay ko. Sau đó em có hỏi bác sĩ khám, thì bs nói rằng nếu em bé còi thì đầu vẫn to và toàn thân nhỏ, còn bé nhà em thì nhỏ đều nên chỉ tương đương với 19w3d thôi. Em hi vọng là các tuần trước bác Vĩ nhầm tuần thai của con em chứ ko thì sốt ruột lắm ạ . Đợt tới này muốn đi siêu âm mốc 22w mà em còn chưa biết là 2 hay 3 tuần nữa là đúng ngày chứ . (Đợt 9w em siêu âm ở Thái Thịnh thì dự sinh là 14-8, còn 12w bác Vĩ dự sinh 8-8, và giờ thì bác lùi lại 14-8 rồi)
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mẹ nó đừng áp lực cân nặng quá. Vì giờ cũng chưa tăng nhiều mà. Như hồi 12w, em đi siêu âm con em 67g.mà cái bạn ở cùng em đi siêu âm có 17g. Giờ thì vẫn bằng nhau rồi. Nói chung cứ mẹ khỏe là con khỏe, đừng lo. Mẹ nó uống nhiều sữa bầu, sữa tươi vào, con to ngay ấy mà.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mai mình đi khám 22 tuần rồi, không biết có phải mình nhiều mỡ bụng quá ko mà không cảm nhận được con yêu đang ngọ nguậy trong bụng. Chắc phải đợi đến 27 tuần mới thấy rõ được các mẹ nhỉ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng mỡ bụng nhiều, nhưng khoảng 1 tuần nay em cảm nhận được con rõ lắm rồi. búng, gẩy, sút hay lộn vòng để nhắc mẹ đến giờ ăn hay là khi chuyển bài nhạc đấy.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nếu bây giờ mà bắt đầu thì ko biết có bắt được ngựa ko đây
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k vẫn kịp đấy mẹ nó ạ, cố lên , hi,muộn là lại kiểu đầu dê đuôi ngựa đó ạ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ở đây có mẹ nào siêu âm bác Vĩ không ạ? Em theo khám ở đó từ 12w đến nay là 20w rồi, mà mốc nào bác cũng siêu âm 4D (12w, 16w, 20w), sắp tới 22w lại 4D nữa í. Không biết siêu âm 4D nhiều thế có hại ko các mẹ nhỉ? :-s
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình cũng toàn SA 4D mà, nhưng ko SA sát thời gian như mn thui. Sao mn SA sát nhau thế, 20 tuần đã SA rồi, giờ 22 tuần lại SA nữa ah. Sao ko để 26 tuần rùi Sa nhỉ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tại em thấy bảo mốc 22w là quan trọng ạ. Mà giờ bé nhà em đang chẳng biết hơn 19 tuần hay là hơn 20 tuần nữa, thế nên em cũng ko biết 2 hay 3 tuần nữa mới đi siêu âm tiếp. Kể ra thì lịch cũng dày thật
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mốc 22 thì bạn có thể đi trong khoảng từ 21- 24t mà, ko nhất thiết cứ fai tròn 22t đâu ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé nhà m chả có gờ mà canh ý, thx giờ nào là chơi giờ đấy, mấy hôm nay lại khoái trò chơi đêm cơ mn ạ, cứ mẹ lên giường đi ngủ là con bùm bụp thôi. Nên tối nào cũng phải mắt nhắm mắt mở nc với con ý
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế ạ? Vậy thì chắc 4 tuần nữa em đi siêu âm tiếp vậy. Tks các chị nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hôm rồi m cũng đi làm mốc 22 đây mà chả thấy yên tâm j hết các mẹ ah chắc sang tuần phải ra chỗ bs Thực s.a xem sao, chứ trong bs thấy bs làm xoẹt xoẹt cái là xong
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hiii2. Cũng lạ có thể do bé nhà em to hơn các bạn cùng tuổi thai kỳ nhiều nên thế nữa ah. Em cũng sợ lắm vì em được hơn 18 tuần rùi mà em chẳng tăng được cân nào mà vẫn bị nghén nữa nhưng con em vẫn to hơn các bạn nhiều nên em cũng đỡ lo ah . Bé nhà em khám bên bệnh viện Y họ không cho tiết lộ giới tính con nên em cũng không biết trai hay gái . Nhưng mà ghê lắm chị ah gãnh bố kinh khủng ở nhà có 2 mẹ con đạp em đau em mắng yêu là nằm im ngay chứ có bố ở nhà mẹ mà mắng đạp cho cái nữa hưởng ứng ngay có khi méo mặt đi vì con ý ah. hic2. Nhưng bé nhà em không thích nghe nhạc bầu chỉ thích nghe nhạc game cờ tướng cứ như trong mấy phim Tam quốc diễn nghĩa thích xem phim võ thuật. Tối em ngủ rùi 2 bố con ngồi xem đạp em uỳnh uỳnh dậy thì thui. hic2. Mà lỡ nghe thấy nhạc dance hay remix thì em cứ xác định tư tưởng ăn đạp đến ù tai thì thui. hic2.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé nhà em mới tròn 18 tuần mà đạp mẹ ghê lắm rùi. Nhìn bụng thấy rõ cả con di chuyển trong bụng luôn thích lắm ah. Mà bé nhà em nó vui đạp chả có giờ giấc jh đâu cứ vui thì đạp không vừa ý cũng đạp thấy bố về cũng đạp. Chả hiểu sao bé nhà em nó quýnh bố lắm ah. hic2.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mới 18w mà đã nhìn thấy rõ con di chuyển rồi cơ á, trùi ui, ghen tỵ với mn quá. Bé nhà m cũng bén bố, ai đời sáng nay nấu cơm bảo con: con ngoan để mẹ nấu cơm mang vào cho bố. Thế là nấu xong bé đạp bùm bụp, trên đường đi cũng đạp, gặp bố lại càng đạp tợn. Lúc 2vc m chia tay ở chỗ cổng cq ch ý, con nó buồn hay sao mà đạp nhẹ huề =)) Mà tối hôm trc đạp mẹ ghê quá k cho mẹ ngủ thế là m mắng: yên nào để mẹ ngủ, mẹ mách bố bây giờ, bé nằm im thin thít luôn, m buồn cười quá, 1 lúc sau thấy nằm im chả động đậy j nên m xin lỗi rối rít, bố cũng nhảy vào mắng: ai cho mẹ mắng con.... bla bla bla, Xong, con đạp trong, bố gõ ngoài, y như 1 dàn hợp xướng ý =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ) Con em có vẻ sợ bố hay ghét bố hay sao mà nó ứ bao giờ đạp thì có bố nó ở cạnh. Nên có khi nằm ghé tai vào hóng mà chả thấy con đạp, đến hôm đi đá bóng về bị hỏng điện xoại, thì ghé vào nó mới sút cho. Chồng em toàn bảo "Mẹ mày đểu, dậy con ghét bố" ).
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ui, thích thế , cõ lẽ vì bé nhà e rau bám mặt trước lại con đầu nên khó cảm nhận hơn . Hum nay e đc 20t rùi mà thi thoảng bé máy mạnh e mới cảm nhận rõ , còn Bố thì nhìu khi phải đặt tay lên bụng Mẹ may chăng mới cảm nhận đc . MÌnh có chị bạn bầu con gái mà bảo em bé đạp ghê lắm, cứ kêu mà mình hotboy mà hiền thế..hihi :v
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hóng các mẹ cái nào bé nhà mình hơn 20t mà đạp ghê lắm ah!đang bảo đi sa xem thế nào đây mà chưa biết sa ở đâu thì tốt,các mẹ mách hộ em cái!