Như tiêu đề em viết, cuộc sống có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, ở bất cứ độ tuổi nào mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hồi học cấp 3 thì suy nghĩ làm sao phải học thật tốt để được đi học đại học Tới đại học lại mong làm sao học thật tốt để có việc làm Tới hiện tại học hành và công việc tạm ổn lại mong muốn làm sao có một gia đình thật hạnh phúc. Con người ta cuộc đời ngắn ngủi vô cùng, trên đường đời có những người ta gặp thực sự tốt, nhưng bên cạnh đó có những kẻ xấu luôn muốn hãm hại ta... Nhưng ta luôn luôn mỉm cười, tha lỗi cho những con người xấu đó, hướng theo một lối sống tích cực, suy nghĩ tích cực... Cuộc sống chưa thể nói trước điều gì, nhưng mỗi ngày ta nên làm những việc tốt, sống tốt là được. Quan hệ NHÂN-QUẢ các bậc cha, mẹ có tin không??? nhưng với em , em tin lắm, thỉng thoảng em hay đi nhà sách đọc sách "HẠT GIỐNG TÂM HỒN", và mấy quyển sách nấu ăn, cũng như sách chữa bệnh thông thường để chuẩn bị tốt hành trình cho con đường dài sắp tới. Mọi người cũng vậy nhé, sống tốt... hướng tới một cái "đẹp" để bỏ đi cái "xấu" trong hành động cũng như trong tâm hồn.
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng @@!, tất nhiên là ai cũng muốn sống đẹp rồi bạn. Nhưng sống môi trường nào thì thích nghi môi trường đó, nêu bạn không theo thì sẽ bị đào thải ngay thôi. . Cho nên thích nghi với môi trường sống là điều cần thiết nhất kkakak
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng đúng, thừa nhận nhận xét của bạn, đúng, môi trường sống khác nhau thì ta phải thích nghi, nhưng ta cũng nên hướng tới cái tốt để cho tâm hồn thanh thản,hihi
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng Ren luyen tinh can cu cham chi. Dung vay,chung ta nen nhu the. Hay bat dau ngay tu thuc te.neu ta dang lam cong viec gi do hay co gang nhiet tinh va danh tam huyet cho no.dung ngai co gang hay so k may man.that bai cung la 1thanh cong ma.vi ta da co gang het suc.da vuot qua su luoi bieng cua ban than.chac chan ta se rut dc nhieu kinh nghiem vao lan sau. Song tot bang viec ta ton trong ban than minh va nhung nguoi xung quanh. Hay giup do nhung nguoi xung quanh neu ban co the. 1Viec nho thoi nhung dung luc se mang lai hanh phuc cho nhieu nguoi do. Dung tuc gian hay thu han.hay tin vao luat nhan-qua. Ta k duoc gap dieu tot ngay bay gio.nhung 1luc nao do ta se gap dieu tot de den voi ta.
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng Em vẫn luôn tự nói với mình "gieo nhân nào gặt quả ấy", mình tốt tất sẽ được trời phù hộ Mong các mẹ cũng vậy ạ
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng vâng.........em hiểu...nên ta cứ cố gắng.
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng avatar và id của mẹ nó đoán ngay có liên quan đến sứ sở Hoa Anh Đào.
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng Sống trong môi trường nào thì phải thích nghi để tồn tại thôi bác.
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng Em nghĩ mình sao cảm thấy thoải mái là được rồi, bởi trên đời này nhiều thứ mệt mỏi lắm, thui, cố gắng lên...hihi
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng chuẩn sống sao thoải mái là đc roài, k nên cưỡng cầu quá
Ðề: Rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ, sống tốt và luôn luôn nỗ lực cố gắng Cuộc sống có nhiều điều để buồn phiền, hãy vui vẻ lên vì có sống được nhiều đâu mà buồn phiền làm gì ạ