Chả thấy thông tin gì là sao? Vào topic của bạn thấy toàn hình ảnh, hoa hết cả mắt, túm lại cho ngắn đi bạn ơi
Topic của bà đắt hàng như tôm tươi nhé, bà gửi hàng ghi rõ tên người nhận là: Nguyễn Thị Bạch Vân nhé, bên door to door họ nhẵn mặt nhà tui rồi đó, he he. Còn việc giục thì bà cho số bill của kiện hàng, tự tui sẽ giục cho.
Huhuhu, vừa đi chuyển hàng bên CPN bà cho tôi đấy, tranh thủ chạy vao quán nét update thông tin thì bị bỏng bô xe máy, rát quá, rát quá! Bên CPN thì mai họ sẽ chuyển thẳng đồ chơi nhôm tới nhà bà, tôi để kèm trong đó mấy bộ chơi nặn, chơi câu cá để bữa nào thằng em trai tôi qua nhà bà lấy nhé. Còn đồ chơi nặn tôi gửi Door to door (hai thùng = 96 bộ đất nặn cùng với 03 bể bơi màu xanh nhé), bực ghê cái thèng nhân viên, hai thùng đất nặn của tôi nhỏ xíu mà nó bẩu là hàng cồng kềnh, nó bẩu ko ok thì để nó về, thế có điên không, thế là tôi bị tính chênh lên thêm 40k nữa đấy, Còn hai thùng đồ nhôm thì nó tính thế quái nào từ 17kg nhảy tót lên thành 90kg (cồng kềnh). Mà mình gửi Door to door này có sợ bị thất thoát ko nhể, sợ nhân viên nào tiện tay lấy đi 1 cái hồ bơi của tôi.... hihi
Khổ thân bà thế, đúng là Mậu Ngọ nhiều người lận đận làm ăn như mình, lời lãi thì chả mấy mà hết lo cái này đến cái khác.
Có bị nặng ko? Khổ thân bà. @ ALL: CN và hôm nay trời mát, sướng quá cả nhà nhỉ, mong cả tuần mát mẻ, con khoẻ, mẹ vui.
Hôm nay vết bỏng đã đỡ chưa Thoa? Khổ, cái vụ bỏng bô tôi dính rồi nên tôi biết, rát lắm. Da tôi lại còn không hợp với nghệ nữa chứ, thế là mãi bao lâu vết bỏng mới lên da non, tôi giã nghệ trát vào thì ôi thôi, nó lại toét ra, trông còn kinh hơn trước ấy. Nhưng chắc chỉ có tôi mới dị ứng với nghệ thế thôi các mụ nhỉ!!!
Đợt trước con tôi bị bỏng, đi lên 5A quang trung, thuốc ở đó tốt nhưng hơi chát, người ta cũng khuyên ko nên dùng nghệ đâu.
Tôi cũng dính bỏng bô rồi, có mỡ trăn bôi là đỡ nhất. Bôi ngay thì sẽ kô sưng phồng, chỉ vài hôm là liền sẹo và lên da non. Tôi sát nghệ cũng bị xót lại còn ngứa nữa nhưng cũng cố chịu.
các bà bỏng bô ơi, chia buồn với các bà nhé. Nhà bà nào có lá lô hội lấy cái gen trong bôi lên vét thương là tốt nhất, ko bị sưng, ko bị chảy nước, nó tự khô rồi bong da. Chồng tôi bị bỏng bô, nên tôi ngày bôi cho lão ý 3 lần, khỏi nhanh mà vết sẹo mờ đi
Cho tham gia cái nhờ, lập nick lâu nhưng chưa biết cách tham gia diễn đàn này, nhờ các pác giúp đỡ hehe...
Cốc! Cốc! Cốc! Các bác ơi, mở cửa cho em vào với. Mở cửa cho em đi, rồi em sẽ vào hầu chuyện các bác nhé.
Welcome, welcome ná! Miềng cũng kô phải chủ nhà nhưng dạo nì hội trưởng hội phó chẳng ngó ngàng nhà cửa giề hết. Miềng cứ nhiệt liệt chào đón đại đi, tội đâu chịu sau.
Ối, may quá, bác hé cửa cho em vào thật đấy hử? Đội ơn bác nhé. Đã chót thì cho chét luôn đi bác, bác dẫn em đi tiếp đi nhỉ?
Cảm ơn mấy bà hỏi thăm vết bỏng của tôi May mà nó ko bị rộp phồng gì hết, tôi cứ để thế cho thoáng thôi, đêm qua rát quá chả ngủ được nên cả ngày nay cứ gật gù, mệt kinh Mỗi ngày tôi chỉ rửa bằng nước muối 0.9% thôi, còn lại là cứ thiên nhiên, vết cũng khô rồi, ko biết rồi có bị nhiễm trùng ko vì tôi chả băng bó gì đâu, chạm vào đau lắm ạ! Tuần tới tôi sẽ mở topic 10 món đồ chơi hữu ích cho bé, các bà lại ủng hộ nhé. Lần này làm sẽ kinh nghiệm hơn topic 49.000. hihi. báo cáo các bà là sau vụ 49k này tôi lời đúng 357.000đ, trừ tiền điện thoại đi thì lời khoảng hơn 200k, giàu phết nhỉ. Hihihi Tự vì cước chuyển ra HN đắt quá trong khi tôi lại tính với các mẹ là free ship ra HN
@ MyMan: Welcome các mem mới nhé, PM cho tôi xin 500 thông tin hoặc add YM của tôi vào để tôi gửi DS hội cho nhé. Thanks.