Sao giồng xà lách mà cây nhà em nó cứ còi còi,hôm nọ vào siêu thị khuân được bao phân vi sinh gì đó,4500 một bao,có nên bón vào ko hử bác cò vịt ?
EM ui, mùa này không phải mùa trồng nên xà lách còi và chân dài lắm. Nhà chị cũng mới vác bao phân vi sinh ở Fivimart về đấy, bón vào lá nó cũng to hơn 1 tý đấy.
Chào các mẹ E cũng đang ấp ủ cái vụ trồng rau sạch tại gia đây. Hóng hớt mỗi nơi một ít nhưng e vẫn chỉ có lý thuyết thôi chứ chưa thực hành ah Mách cho các mẹ kn của 1 bác bên web rau sach cách trừ sâu ko dùng thuốc đó là các mẹ cứ ngâm tỏi hay gừng qua đêm rồi lấy nước đấy phun vào cây, sâu bọ sẽ hết Đấy là kn do e hóng hớt thui chứ chưa thực hành nên ko bít hiệu quả thế nào đâu ah Ah các mẹ cho e hỏi chút là e muốn trồng rau nhưng tình hình nhà e thế này : - 1 sân sau tầng 1 thì ít nắng (chỉ có lúc 12h trưa thì may ra có nắng chứ ko thì chẳng có ánh nắng trực tiếp) để cây cảnh ở đấy thì cây nào cũng còi cọc chán lắm ah. - Còn lại là 1 sân trứoc cửa tầng lại nắng quá nên cây hay bị cháy nắng - Cuối cùng là tầng thuợng để phơi quần áo có mái che (mưa ko tới mặt nắng ko tới đầu ah) ' Theo các bác thì e nên trồng ở đâu ạh, mà e thì ko có nhiều thời gian, e muốn trồng 1 số loại rau gia vị và cà chua bi, ớt, dưa chuột v.v.... Các mẹ comment giúp e nha THanks
Hờ hờ,em ko phải cao thủ như nhà bác Chip Trà hay bác Cò Vịt,dưng mà theo kinh nghiệm của em thì bác giồng ở sân có nắng ý,nhưng mình đặt ở chỗ ít nắng chiếu tới nhất thôi,nhà em sân hướng bắc,sát mặt đường,nóng giãy,nhưng cứ hộp nào phơi phơi ra thì tốt,hộp nào cho vào mái trong,nắng chiếu tận mặt,nhưng ít giờ chiếu hơn thôi,là y như rằng,cứ như anh suy dinh dưỡng kênh C,mà trồng ở ngoài ko có mái thì bác nhớ đục lỗ cho hộp xốp nhé,chứ như em,thí nghiệm,ko đục 1 hộp,giờ đến khổ vì mưa là nó úng,nắng thì đất đóng bánh vào như đá.Mai rỗi,em phải cải tạo lại nó thôi:mrgreen: Dưa chuột nhà em ra nhiều hoa,dưng mà ít hoa cái lắm,đang ra quả tí tẹo,làm thế nào để ko bị rụgn quả hả các bác?
Các mẹ chán làm nông dân rùi à? Khoe tí,dưa chuột nhà em giống tàu thôi,nhưng lên nhiều hoa lắm và nó cho 3 quả to bự rồi,nhà em đã xơi hết,trong đó chú bé nhất là lạng rưỡi,còn chú voi nhất lên tới nửa cân,hề hề ! lại đang ra quả tiếp,hí ! Được cái dưa nhà nên ngọt và ngon hơn cái dưa ngoài hàng,cứ nhạt và chua chua ý > Sướng quá ! Rau muống và mồng tơi ăn nhiều bữa lắm rồi,nhưng trồng ít nên chỉ đủ nấu cho Én thôi ạ. Rau thơm thì lên tốt lắm ạ,đặc biệt là em húng chó,hê hê,rau ko thể thiếu trong rất nhiều món khoái khẩu của em đây !Rau sạch muôn năm !
Công nhận dưa chuột nhà mình ăn sướng nhỉ, nhất là cái cảm giác an toàn không phải gọt vỏ gọt viếc gì cả. Dưa chuột nhà tớ bị thoái hóa phải nhổ hết đi rồi, bây giờ đang gieo luống mới, chắc phải tháng rưỡi nữa mới có dưa để ăn. Tranh thủ khoe tý, nhà tớ bây giờ hầu như không mua rau ngoài nữa, cứ quoanh quẩn rau muống, mồng tơi, mướp, rau bí, sắp có bí xanh, đậu đũa nữa là có vẻ ổn. Tiếc nhất là thất bại trong việc trồng rau ngót, mà bây giờ mua cây giống cũng không có nữa chứ.
Rau sạch đê,ôi giời,dưa chuột mà cũng bị thoái hóa hử bác? cây ngắn ngày à? Thảo nào dạo này cây nhà em cứ teo tóp,héo dần đi,mà quả cũng ít và bé đi nữa,ra cũng nhiều quả,nhưng bé,mỗi cái là cùi dày và ngọt thôi,nhưng mà cũng nhanh vàng lắm ạ,kiểu này em phải gieo thêm hạt để ít nữa nhổ cây cũ đi còn có cây mới mà ăn chứ ! Nhà bác bachtue nhiều đất nên ko phải mua rau chứ nhà em chỉ tự túc được cái khoản rau cho Én và rau gia vị ăn sống thôi ạ,Sân thì rộng ,dưng mà ở chung,phải chừa ra để cả nhà lên giặt giũ,phơi phóng nên ko mở rộng quy mô được,tiếc quá !
Chào cảnhà, em là thành viên hội trồng rau hộp xốp bên WTT, nhưng dạo này trục trặc quá nên em di cư sang đây. Mong cả nhà wellcome em a. Em trình làng vườn rau nhà em: Cải ngọt [/IMG] Cải mơ [/IMG] [/IMG] Đỗ đũa [/IMG] Bí đỏ ăn lá [/IMG]
Ối giời ôi,buồn ngủ gặp chiếu manh,bác ChiMay hướng dẫn đê,mấy hộp ra nhà bác thich thế.Em cũng đang gieo bí đỏ để lấy rau bí,om hạt trong hũ ngâm nướ đến nửa tháng < vì quên > tới khi nó bốc mùi,tưởng hỏng,đem vứt vào hộp xốp để...bón phân xanh. Ai ngờ nó nứt vỏ lên ầm ầm,bây giờ được 6 lá rồi ạ,kín 1,5 hộp xốp.Thế em phải làm rì típ ạ?
Xời ơi,em thử liều,cắt lá và tay rau bí non ra,đem rửa và xào tỏi,tuy được có tí tẹo = vài gắp,nhưng mà ăn ngon lắm,non,an toàn mà ko mất công tước,rau non mà các bác,lông của nó mềm,ngắn mà ít thôi,cái tay thì ko xơ như cọng bí già,nhà em sẽ canh tác rau bí,chắc chỉ đủ cho con xơi,nhưng mà khoái,thôi,hi sinh đời bố củng cố đời con vạy nhá !
Trời ơn nhìn đã quá ! Truyền đạt kinh nghiệm đi bác ơi Đây cũng là 1 cách giải xì chét hiệu quả lắm đấy !
Kíu ,sao cây kinh giới nhà em cứ teo lá và chít khô dần dần đi thế nhể? lá ráp,ít mùi thơm,ăn xơ nhiều,hay là nó bị lão hóa ah?
@Encon: Cây kinh giới nhà tớ bị lão hoá cũng bị ráp lá và trông cằn cỗi lắm nên tớ đã phá luôn. Trình làng bộ ảnh các em rau nhà tớ: [/IMG] [/IMG] [/IMG]
Nhìn toàn cảnh nhé Ban công tầng 3 [/IMG] [/IMG] [/IMG] Tầng thượng [/IMG] [/IMG] [/IMG] Tổng số có gần 7chục hộp xốp.
Hoành tráng quá,nhà em cái sân phơi chung,sân rọng mà chỉ để được tí hộp,phí chưa? Kinh giới nhà em teo rùi,ai biết chỗ bán giống,chỉ giùm cho em
Em cũng thấy thế, rau dạo này đã đắt đỏ mà còn không an toàn tí nào nữa chứ, hixhix em thấy hiện nay thà mua bộ dụng cụ trồng rau tính ra có lợi hơn là mua rau ở siêu thị ah, không biết anh chị thì cảm thấy thế nào?