nàng ơi, tớ dạo này bị đao nàng ạ. mấy lần bảo lấy số dt cho nàng mà toàn quên, hic, chả biết giờ nàng còn cần ng k nữa, thôi thì tớ cứ đưa số cho nàng k nàng lại oánh tớ như cái hôm tớ cho tay kéo sợ bún thì tớ toi :-\" cô Cúc chuyên đưa ng giúp việc nhá: 0169664296
Nhai đâu mà biết là dai................ Này tui add nick bà rùi mà ko thấy trả lời, hay bà ko dùng YM?
Bà ui, bà có tại sao bà bibo gọi tui là kiều nhảy ngược không? Tại bà chíp khanh bà ấy bảo tui chắc xinh lắm, thì tui bảo xinh như kiều ngược thế là các bà ấy gọi tui là kiều ngược, nhưng các bà ấy có biết kiều ngược nó như thế nào đâu Người ta bảo xinh như thúy kiều, nhưng tui thì ngược lại với xinh, tức là xấu........., vì vậy gọi là kiều ngược cho đỡ tủi thân ấy mà..........
Khiếp, thù dai thế, từ hôm đến giờ mà vấn nhớ kia a, ai bảo bà ăn uống mất vệ sinh, đấy là tui mới nhẹ nhàng với bà đó, thế từ hôm đến giờ tình hinh thế nào rồi, thuê được nhà chưa? chiến đấu với bà má chồng còn quyết liệt không? Cố gắng nhé, có gì alo cho tui. cafe cà fao cho đỡ buồn.
èo, tớ ăn mãi thế có ai lói đâu , mãi lúc HT gọi thì mọi ng mới chú ý đấy chớ tớ vẫn chưa thuê đc, nhưng chồng đang bảo có khi để sinh xong đã, con cứng cáp rùi tính thuê nhà, chứ giờ đang bụng mang dạ chửa lại đi thuê rồi ra ở riêng đc vài tháng lại về với mẹ, tốn tiền ra, nên giờ k đi tìm nhà nữa roài nàng ạ còn chuyện chiến đấu, vẫn tiếp tục k ngừng nghỉ, và tớ thì chắc chắn sẽ k đầu hàng bao giờ với những ng sống bạc như thế cafe thì lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ sợ nàng GĐ bận bịu cv k đi đc thoai
Ờ, CPN cà phê đen đến đây cho tui mau đê!!!!!!!!!!!!!! Dạo này buồn nhỉ, chả có ai vào nhà buôn dưa cả, các bà vào làm được 1 câu lại đi ra.
Tui tên Thanh, ở Đầm sen,. tui gốc bắc, mới vào xì-goòng được vài năm, với kinh nghiệm tung hoành giang hồ bắc nam, tui chài được ông xã bây giờ và nhân bản ra một nàng công chúa được 10 tháng rùi. Vậy ở sg, ai làm hội trưởng đấy nhỉ? phải có người vác tù và thì mới "đấu" lại với tụi Ỉn hà nội chứ nhỉ?:axe::axe:
Thì bà có time bà cứ lượn ra lại lượn vào đê...Khuấy động phong trào lên chớ. @Vịt bầu: Đắt hàng ko bạn iu ơi????
@Diên: cũng bt thôi bạn ạ, hàng bỏ ra mãi mà đã bán hết đâu, tự an ủi là mới nên nó thế mà bạn đky gian hàng cho tớ rùi, giờ tớ sợ lại k tham gia buôn bán đc đây, hic, buồn lắm cơ nàng ạ
Uh, thôi cố lên bà ơi. Mới bán hàng mà. Cũng khó khăn lắm đấy lúc đắt hàng thì phấn khởi, ko có khách thì buồn. Nhưng xác định là làm cho vui, nên hãy tươi tỉnh lên nhá!