Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Haha, vậy bảo bố "hối lộ" con đi =)) bố mua nhiều đồ ăn, đọc truyện, hóng hớt với con, bật nhạc cho con nghe... Chả biết có phải nhà m do ch toàn bật nhạc, rồi thi thoảng mới thủ thỉ với con hay k mà con rõ quấn bố, lắm hôm ngồi dưới nhà m nghe thấy tiếng xe máy của ch về là y rằng con cũng đạp như kiểu "con chào bố" ý ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Có bs Cường, Vỹ, Thực, mn thử đến các bác ý xem, m đang định sang tuần sau qua chỗ bs Thực s.a lại mốc 22w cho yên tâm đây
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Công nhận GATO với mấy mẹ thai 10 mấy tuần đã máy thùm thụp quá cơ. Mình cũng 20 tuần đây, còn rau bám mặt sau cơ, thế mà đến giờ mới cảm thấy máy nhiều, nhưng chỉ là hơi chọc lên bụng tí thôi chứ không được mức thay đổi hình dạng bụng Mà Kem nhà mình cứng đầu lắm, cứ đang ngọ ngoạy hí hoáy, mẹ gọi bố ríu rít vào xem, bố te tởn vào áp tai nghe ngóng rồi đặt tay lên bụng mẹ thì chả thấy nó làm gì nữa, Bố gọi, vỗ thế nào cũng ko được, đến lúc Bố chán vừa đi ra thì nó lại ngoáy. Thế cơ chứ lỵ =))) Bố mẹ đang bảo là thôi xong, nó bướng từ lúc chưa ra đời
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hihi. đúng là tâm lý các Mẹ nhỉ? Giờ con còn nhỏ thì chỉ mong con máy nhìu , khéo con thêm ít tuần nữa Con đạp tung bụng me , lúc đó mệt mỏi , khó chịu lại muốn sinh con thật nhanh cug nên
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé nhà e cũng giống bé nhà chị ạ,máy nhẹ lắm nên chưa thấy nhô bụng lên ạ,mà dạo này e bị nóng trong,loét cả miệng,hic các mẹ có cách nào ko,mách em với
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình cũng có ngựa!Chúc mừng các mẹ có ngựa nhé!Chúc các mẹ và các bé luôn vui vẻ và mạnh khỏe!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hi, bé nhà mình tối tầm 11h mà đạp là cả bố cả mẹ lại dỗ: Thôi muộn rồi, Cốm đi ngủ đi nhé. Chàng ấy cũng đạp thêm mấy cái nhưng thấy ko ai phản ứng j là ngủ yên. Mà có vẻ cũng thích trêu bố lắm ý. Bố chạm tay vào vỗ vỗ thì ko phản ứng j, bố ghé mặt vào nói chuyện với ghé tai vào nghe là anh ấy đạp mạnh, mấy lần bố cháu bị giật mình vì cháu đạp rùi ý
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn chịu khó ăn bột sắn dây đi quấy chín lên rồi ăn chứ đừng uống nhé, vì uống là bột sắn sống đấy ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Haha, có vẻ khoái trêu bố nhỉ, thế đã lần nào đạp trúng mặt bố chưa ^^ Bé nhà m thì chả cần giờ giấc, chỉ cần biết mẹ đi ngủ là đạp thôi @@ dỗ cũng chả chịu ngủ, mặc kệ thì càng đạp mạnh hơn ý, nên cứ phải nc tầm 30p mới chịu nằm im ngủ mn ạ, bố bảo "hóng hớt giống mẹ quá" =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế mn là ngựa tháng mấy thế chúc mừng mn nhé, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe và mẹ tròn con vuông nhé ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k M rau bám mặt trc mà mãi 20w mới cảm nhận đc con này mn, thấy các mẹ khác mà thèm lắm ý. Kem nhà mn cũng ngộ nhỉ, bảo bố chơi ú òa với con xem nào Trưa nay bé nhà m nghịch quá thế là bố cũng le te cho tai vào hóng, xoa rồi vỗ mà chả thấy con đâu, bố chán quay ra chơi game thì con lại đạp, bố lại nhảy vào thì con nằm im, bố cũng mặc kệ nói chuyện trời ơi với con, tầm 10-15p lận mn ạ. Nói xong quay ra chơi tiếp, con lại đạp, bố nó lại quay lại nói chuyện tiếp, bảo "lúc bố nc thì nằm im, bố đi rồi lại nghịch, thx chơi trốn tìm với bố hả", chả hiểu con khoái chí hay bị nói đúng tim đen mà đạp cho bố mấy cái vào mặt =)) Thế là 2 bố con lại e e chi chi thêm 1 lúc nữa =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà em thì ôn sợ mẹ lắm mẹ mắng là nằm yên nhưng không dỗi như bé nhà chị nhưng bố về thì như có đồng minh luôn mẹ mắng đạp cho cái nữa là hết mắng luôn vì mẹ đau quá không nói được jh luôn. Trộm vía em gần 5 tháng rùi mà chưa tăng được cân nào mà vẫn nghén nhưng con vẫn lớn tòm tòm. Bác sĩ cũng khen con hấp thụ tốt nên to . hiiii2. Em cứ đi siêu âm bác sĩ khen con lớn là vui ah chỉ sợ mẹ không ăn được jh con mà gầy thì chết mất. hic2.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Không sao đâu chị ah cũng tùy từng tính cách của bé nữa . Mợ em có bầu 2 đứa cả thai kỳ đạp mẹ 1-2 lần nhưng không đau lắm nên mang bầu nhẹ nhàng lắm. Kẹo nhà em mà nghe thấy nhạc dance hay nhạc Remix thì lắc điên cuồng mẹ chỉ có ngồi nhăn mặt khi nào nhạc hàng xóm tắt. Con hiếu động cũng sợ vì nhiều khi con đạp đau mà em lại nghén nặng giờ 4 tháng rưỡi gần 5 tháng mà vẫn nôn ọe. Mẹ vừa ăn được tí con vui đạp cho cái là mẹ lại nôn ra sạch nên em cũng sợ hôm nào con không vừa ý jh chỉ có bố dỗ được. Chả biết thế nào chứ gãnh khủng khiếp
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Cho mình tham gia với, mình cũng dự sinh vào tháng 8 nhưng mãi tận cuối tháng. Đi siêu âm hồi 12w bác sỹ bảo rau bám mặt sau, mà công nhận rau bám mặt rau cảm nhận bé sớm hơn là rau bám mặt trước. Bé nhà mình hiện được 19w rồi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k oh thế ah em không biết mấy vụ này ah. hiii2. Tại bé nhà em rau bám mặt trước nhưng bác sĩ bảo bình thường nên em cứ nghĩ bé nào cũng thế . hic2. Chứ em không biết là bám mặt sau thì con hiếu động hơn bám mặt trước ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Rau bám mặt sau thì mẹ cảm nhận con máy sớm hơn rau bám mặt trc, chứ không phải con hiếu động hơn mn ạ. Mà cũng tùy ý, như nhà mình phải 17 tuần mới cảm nhận được con mà cũng rau bám mặt sau, hay chắc bụng mẹ lắm mỡ quá chăng? Bé nhà mình thì máy nhẹ nhàng, nhưng được cái rất đúng giờ, lệch giờ của bạn ý thì có bật nhạc hay có gọi cũng bằng thừa, chả động tĩnh gì, cá tính gớm, hihihi Hay thế mn, để tối nay về bắt bố con nó thử chơi với nhau xem sao, chứ giờ là bố toàn bị tiu nghỉu
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tại em đi khám thì bác sĩ bảo bình thường nên em cũng không để ý lắm khi có mẹ hỏi em mới ngớ người ra. Em đọc trên mạng người ta cũng bảo bé nào có rau bám sau thường máy sớm nhưng bé nhà em rau bám trước 12 tuần con đã máy nhẹ rùi còn giờ tuần 19 thì con đạp chứ không nhẹ nhàng tình cảm hôm nào mà không vừa ý không thích nghe nhạc mà cứ bắt nghe con đạp cho mẹ đau ù hai tai ngay. Nhưng em thấy có cái đúng hình như bé nào có rau bám trước thì con hấp thụ chất tốt hơn thì phải. Trộm vía em bị nghén nặng 2 mẹ con giờ mới được 46kg mẹ chả ăn được nhiều cứ ăn lại nôn nhưng đi khám lần nào bác sĩ cũng khen con vượt chuẩn xếp vào dạng lớn nên cũng vui vui
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình chỉ nghe nói rau bám mặt sau thường cảm nhận con máy sớm hơn rau bám mặt trước thui chứ ko bít là rau bám mặt trước con hấp thụ tốt hơn. Cơ mà Em bé nhà mình rau bám mặt trước, tuần nào đi khám Bsi cũng bảo con lớn tốt , toàn dài và nặng hơn chuẩn thui ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà em ứ thế. Em có cảm giác con em nó cứ nghịch ngầm. THích làm gì thì làm. Giống bố nó ấy. @@. Thích là búng, thích là gẩy. Có lúc đang đi thì lộn 1 vòng. Hihi. Búng gẩy thì chỉ có 1 chỗ thôi, còn lộn thì quanh bụng. Đểu lắm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bé nhà c cũng đang chơi trò lộn nhào đc gần tuần nay rồi đây, chả hiểu hứng chí lắm hay sao mà lộn nhào suốt, làm bụng mẹ cứ buồn buồn =)) lắm hôm như con rái cá quanh bụng suốt thôi ^^ Mà cái cảm giác con nó lộn thấy hay hay ý, chứ con mà đạp cho cái lắm lúc mẹ phải kêu hự @@