Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cố găng thui mn ạ, em thất nghiệp nên thấy thất nghiệp là khổ nhất
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Hic, khoảng năm 2010 nghề Ngân hàng "hót" lắm, mình cũng đã từng ngó nghiêng, may quá, trượt thẳng cẳng ko thì giờ này chắc cũng ngồi than thế này mất. Mn cố lên, kinh tế khó khăn, giờ làm gì cũng chật vật mn à
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Ngày xửa ngày xưa mình làm nhà nước , cũng trên đe dưới búa sau tự mò mẫm tập tành buôn bán: không sếp , không giờ giấc, không chờ lương, không họp hành, không ganh ghét, không chỉ tiêu- mình là sếp, giờ của mình, tiền túi mình,không lo ai họp hành, nhìn lại một chặng đường buôn bán thấy nhiều cái đc- vì vậy bây giờ lại muốn buôn bán.... Chia sẻ với bạn nhé: nhiều khi mình cũng tự dẹp lối tìm đường cho mình vẫn hay hơn đấy!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chia sẻ với e nhé, vì chị cũng Là dân Ngân hàng như e nhưng chỉ khác e Là chị trụ được 7 năm rồi . Trong suốt time đó để kiếm dc Đồng lương quả Là quá vất vả, áp lực, stress thậm Chí còn phơi mặt Ngoài đường hàng ngày để mời khách hàng use sản phẩm của NH. Mưa cũng nhu nắng, lạnh căm căm và nóng như đổ lửa cứ nửa ngày làm nghiệp vụ và nửa ngày đi tiếp thị đến nỗi cứ bước chân ra Khỏi cửa thì trong đầu tự hỏi "đi đâu bây giờ". Vất vả, khổ cực, thậm chí nhiều khách hàng khó tính sai lè Lè ra mà cũng Vẫn phải cười và nhịn như nhịn cơm sống vì chỉ cần 1 sơ suất nhỏ Là 1 email hoặc 1 Lá đơn lên GĐ hoặc TGĐ thì sự nghiệp đi toi. Qua 7 năm công tác trong ngành biết bao Thăng Trầm, vui có, Buồn có, mồ hôi có, nước mặt có, tăng lương có, giảm lương cũng có, từ bộ phận này chuyển qua bộ phân khác ctac cũng có. Ôi chung qui lại cũng vì cuộc sống nhất La trong thời buổi khó khăn như hiện nay. Cũng may có thâm niên nên k bị cắt giảm trong đợt giảm nhân sự đấy e ạ và rồi lại tiếp tục công tác, tiếp tục chiến đấu để xứng danh " dân Ngân hàng". Cái ngành mà ai cũng nghĩ " sương lắm, kiếm được nhiều tiền nữa". "Sống trong chăn mới biết chăn có rận" thôi thì chị em mình cùng cố gắng đừng nhìn lên trên và hãy hài lòng với những gì mình đang có. Hãy lv đi đừng ngồi đấy than vãn nữa. Sống và học thuộc lòng với câu nói này e ơi :" Tồn tại hay không Tồn tại", vì e ra đi thì sẽ có ng khác thay thế ngay. Chúc e hoàn thành nhiệm vụ nhé !!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Vậy NH vị trí nào thì lương cao nhiều lợi lộc hả các mẹ. Thấy bảo muốn có cái chân trong NH cũng mất tiền trăm.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! mỗi nghề sướng khổ riêng mà , nhưng xét một cách toàn diện làm nhân viên ngân hàng vừa có tiếng, vừa có miếng! vẫn còn nhàn nhã, lịch sự !
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! có tiếng mà ko có miéng mn ạ, mà cũng ko nhàn hạ đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!em làm ngành này lâu rồi em hiểu mà! nhwung mà em cũng ko dám than..vì nó có tiếng!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ha ha, đông cảm với bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bác làm ngân hàng 7 năm thì ít nhất cũng hơn e 2 tuổi ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hihi, em không làm NH, nhưng công việc cũng dạng dạng cơ quan nhà nước. Viết mail kính gửi, trân trọng, chúc anh chị này nọ....lê thê đủ các kiểu. chia sẻ với bác. hi hi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Ở đâu cũng phải chịu cảnh như vầy đâu phải riêng Ngân Hàng đâu mn ơi! Hic!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ko phải làm back là như vậy đâu, mà bộ phận nào cũng vậy, có hẳn quy định ve viết mail hẳn hoi, đâu tiên phải: Kính gửi! nội dung rõ rang! cuối cùng cũng phải trân trpongj cảm ơn, rồi chữ ký ghi rõ họ tên, chức danh, so dien thoai lien lạc nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c thấy thê cũng hay tiện liên lạc
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Đúng đấy các mẹ ah, chỉ được tiếng mà miếng thì chẳng thấy đâu, ngoài việc áp lực trên dưới ra thì bên e năm nào sếp cũng yêu cầu thi nghiệp vụ, thi vấn đáp và đôi khi hứng lên còn có bảo vệ chuyên đề nữa.Đề thì khó thôi rồi, đảm bào cho sếp làm cũng chưa chắc đã trả lời được hết. Nói chung hết sức là bức xúc và chán nản, hhixxx
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! áp lực lắm mẹ nó ơi!!!!!!!!!!cực kỳ xì trét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mà lương thi ko như mọi nghĩ đâu, tớ dang chán ngầy đây này, cơ mà cứ nghĩ thời buổi này có việc là vui rồi, ko bị nợ lương là may ồi, nghĩ thế cho nó an ủi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! mn nói đúng, 1 năm thi nghiệp vụ không biết bao nhiêu lần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! không chị ơi. chữ kí thì ai cũng phải có rồi, để giao dlịch, liên lạc cho tiện í., nhưng mà em làm bên này toàn ng kiểu nhà nước, cũng tầm trung trung tuổi rồi í, chẳng bao giờ có kiểu viết mail Dear chị, Hi chị, Hi trang hay gì đâu, mình thì trẻ chứ, toàn thấy kính gửi với trân trọng, đến giừ đi mấy tuổi í ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! đúng là khó thật! mỗi ngành mỗi nghề, thôi cứ an ủi cái ngành mình có tiếng k có miếng!