bà Liên ơi nhớ hôm này gặp nhau cho tôi gửi bộ quần áo cho cu con bà Loan Hoàng nhé ,may quá hôm nay gặp bà mới biết bà gần nhà bà ý nên tôi đỡ phải chuyển phát nhanh
bà Lý ơi mai mà khoe khỏe hơn thì PM cho tôi pass của chuồng nhé để tôi nhòm lại các ngày sinh nhật của các thành viên trong hội (hihi cân đối tiền mua quà là chính).Cơ mà lời bác sĩ dặn như thế nào là bà phải nghe theo nhé ,người ta bảo bà nằm thêm mấy ngày nữa bà cũng chịu khó nằm đi đảm bảo sức khỏe mình là chính mà.chúc bà mau khỏe để mau chóng về chuồng cho có hồn ,chứ dạo này ko có bà nên thấy chuồng buồn hẳn
Khiếp quá dạo này giá nhà đất tăng cao nên buổi đêm chỉ một mình ta với ta tha hồ mà lấn chiếm diện tích kakaka.Thui mệt rồi chúc các bà ngụ ngon n hé
hihihi, tôi ra thì có, chứ chờ cho được con ra, phải qua sự đồng ý của đại gia đình nhà tôi, đau đầu lắm, hôm trước tính cho con đi lê la cà phê với nhóm bạn, thế mà chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ bạn tới đón, mà mỗi người đi ra 1 câu, đi vào 1 câu, kết quả, tôi phải để ku con ở nhà, đi 1 mình, hihihi, pó tay nhà tôi á, tôi muốn cho anh ku ấy đi đâu, thì phải có ít nhất 1 xe ôm là người trong nhà đi kèm, akakakak
Ý quên, chào buổi sáng cả chuồng nhé. Chúc các gà chuồng mình luôn zui zẻ, sức khỏe để 888 dài dài nha!
tôi thì thích đi đâu cũng cho con theo, mà chả ai ủng hộ việc ấy hết, cứ bảo chờ nó lớn, chả biết tới bao giờ thì ........nó mới đủ lớn để được đi chơi nhỉ, hihihi
2 hôm nay mát trời mà, là lá la chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, cái lịch off trước 1.6 thế là hủy à các bà? chán ghê, đang ko biêt cho con đi đâu.
Chào buổi sáng ná, chúc 1 ngày zui zẻ hihihi. To bà Sang: Chảng hiểu làm sao ở nhà ko vào duoc trang LCM len ko thể lên 888 cùng các bà, còn Cty thfi chỉ duoc tranh thu thôi, hihihihi
Chào các bà, Nghe tin mẹ con bà Mõ mẹ khỏe con xinh thế là mừng rồi. Khi nào con lớn lớn bà Mõ úp cái ảnh lên cho các mụ gà đang mong công chúa ghen tị, hí hí... Hôm nọ tôi 8h tối mới cho con đi chơi các bà ạ, tụ tập cùng hội bạn tôi. 2 vc tha lôi con đi, nó ngồi chán (vì bố mẹ mải măm) thì dắt đi khắp nhà hàng, nàng ấy được cái chẳng sợ gì cả, sục sạo luôn. 10h về ngủ tít luôn, thời tiết hôm đấy đang nắng to 38C tối thì mưa nhưng trộm vía may quá ko bị ốm (tôi chỉ sợ con ốm)
kéo lên cho các bà vào 888 nào. cn vừa rồi tôi cũng cho con gái đi chơi cả ngày luôn. tối về cô nàng ngủ tít thò lò. Hôm nay con gái đi học, vào lớp theo cô giáo ko khóc nhè. May quá. Mong là con chơi ngoan, ăn ngủ tốt.
chúc một ngày mát mẻ tốt lành, Cầu mong hôm nay tôi đông khách để có tí tiền off với các bà. Tôi vừa sửa chữ ký, cái phần chat online ấy , nhưng không biết có sử dụng dc không. bà nào rảnh thử vào chat với tôi xem nào ???
Lúc nó lớn đi chơi được thì nó ứ đi cùng mình đâu bà ơi, nó lại đi cùng người êu của nó ấy, lại quảng bà già sang một bên hi hi!
chào các gà, hôm qua mẹ ỉn xinh và mẹ bầu sang thăm mẹ con tôi mà tôi quên béng việc rót nước mời, đoảng quá. Toi gọt hoa quả mời mà 2 bà ý chả măm, mẹ tôi cứ mắng là tôi không nhiệt tình. Chán thế, lần sau bà nào sang nhà tôi là phải ăn đấy nhá. MẸ tôi cứ bảo là tính tôi hay ui zùi, cái gì cũng hấp tấp mà buôn dưa lê đến nhiều , khoản tiếp khách là hay bị mắng lắm. ực . CẢm ơn các gà quan tâm đến hai mẹ con tôi. Chúc các con sinh tháng 5 tháng 6 ăn no ngủ tốt, ngoan ngoãn !
Tâm sự với các bà tý! Chuyện trẻ con thôi, nhưng đang ức chế vì con tôi mấy hôm nay cứ ăn trớ, ăn và trớ hic hic! Điên cả người. Tôi phải say nhuyễn như bột, ăn xong lại trớ, ăn bữa khác xong nhỏ thuốc mũi lại trớ. Sáng nay dậy nhìn thấy cốc thuốc chưa uống dặn ra mà trớ điên thật là điên. Hic hic hic. Bao giờ mới qua cái giai đoạn khủng hoảng này đây! Tôi ko sợ chửa, ko sợ đẻ nhưng mà tôi sợ nuôi kiểu này quá các bà ạ