Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) biểu này khác với biểu trong sổ khám bệnh của con gái mình nhỉ!?! Mình thấy chuẩn mới có chiều cao và cân nặng lớn hơn ý!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) các mẹ cho em tham gia với ak.Rồng nhà em sinh tháng 8 ak.Em để ý hội mình toàn các bô lão rồi chắc có nhiều kih nghiệm lắm ak.hhii
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Theo biểu đồ kia chắc Ku Nhím nhà em bị suy dinh dưỡng nặng, 18 tháng mà có hơn 10kg
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đâu, mình thấy biểu đồ cũng chỉ 18 tháng 10kg là bình thường mà, ngoài ra cần chú ý tương quan giữa cân nặng và chiều cao, bé nhà mình gần 27 tháng, nặng 16kg nhưng mà cao 94cm nên vừa, ko béo chả gầy cũng chắc tay trộm vía trộm vía
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà mình gửi bé hết 1tr6 1 tháng, hic, có trg hơn 2tr, 3tr c ũng có mn ah
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà em hết 1 tr 1 tháng thui ak.chị chỗ làm e cũng gửi tư nhưng ng ta trông có 2 đứa nên mất 2tr 1 tháng
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Các mẹ đang nói đến việc gửi tư hay gửi các trường tư thục đấy? Mình gửi tư từ hồi con 7 tháng đến giờ gần 2 tuổi rồi, 2trieu/1thang. Đang tính tháng nữa cho con đi lính.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà em gửi tư.Gần nhà có 1 bác trông khoảng 5 đứa.Con nhả̀ e gửi bác ý từ lúc 1 tuổi cơ ak.hi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em gửi ở bên hàng xóm mất 2,5tr 1 tháng đây. Tiếc nhưng phải cố thôi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) oài, 27thang mà 16kg, hix hix , con c 2 tuổi được hơn 12kg tẹo thôi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ừ, cho con đi học thôi mẹ nó ạ ko là càng để lâu càng khó tính ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con càng bé thì tiền càng cao mà mẹ nó, em vừa cho đi tư thục chất lượng cao, các khoản phụ phí và nhập học hàng năm hết 900k, tiền học 1 tháng cả ăn là 1tr980 26 ngày
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Phải đi học thôi vì gửi hàng xóm thì hị chỉ trông thui chứ nhiều cái con nhà mình hem biết bằng trẻ đi học.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em cũng thấy thế đấy. Chờ đến mùa thu rồi tính cho con đi học.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) M cũng ủng hộ cho con đi học, được giao tiếp với nhiều bạn cùng tuổi sẽ phát triển tốt hơn về khả năng ngôn ngữ, được cô giáo dạy nhiều thứ mà ở nhà bố mẹ bận ko có thời gian dạy con hoặc gửi riêng cho bà nào trông thì chắc chắn bà cũng chẳng có đủ nghiệp vụ như các cô giáo được đâu. M ko ham con ăn nhiều, tăng cân nhiều mà chỉ cần trong chuẩn là ok, nên cho con đi lớp thi thoảng xem camera thấy cô ép con ăn (tất nhiên ko kiểu ép như mấy vụ kinh khủng vừa rùi ầm ĩ trên báo chí), m luôn nhắc cô ko cần ép đâu, con ăn ko hết suất cũng ko sao hết cả. Nói chung, m rất hài lòng khi mang con gửi trẻ vì mình hơi mẹ mìn, ko kiểu xót con vì cô ko bế ẵm thường xuyên, cô ko cho ăn hết suât, cô ko ru bé ngủ mà để tự con ngủ, mình thấy như thế lại tốt cho con vì rèn cho con tính tự lập, ngoan ngoãn hơn mà......
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình đi học được 3 hôm thì ốm nghỉ ở nhà mất 4 hôm rồi.Nghe cô giáo kể bế lên gần cửa sổ toàn chỉ về hướng nhà nói với cô ''đi về cơ(Nhà sát trường học).Con đi học cũng thương lắm nhưng muốn con đi lớp để con sinh hoạt cho giờ giấc ,chơi cùng các bạn để biết nói biết hát nhiều hơn!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hihi, bé nhà em mà sinh sớm một chút là cũng được làm hàng xóm chung với các anh chị năm Rồng rồi ^^