Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình cũng nghe nói mỗi ngày uống một chén bia, sau này sinh con da dẻ sẽ hồng hào trắng trẻo, nhưng mình chưa dám uống
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế hả mn, m thì k uống đc bia nhưng uống đc r*** =)) k lẽ cách ngày làm 1 ly
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mình bình thường không sao chứ lúc bầu cứ ngửi mùi bia là muốn say rồi nên cho dù uống bia con trắng trẻo mình cũng kg dám cố uống
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chào cả nhà cho m khoe bé con nhà m cái hí hí, tối qua bé đã loi choi đạp lên trên tới vùng rốn của mẹ rồi ^^ mọi lần toàn lùng bùng phía dưới bụng thôi nên tối qua tung chưởng lên trên bụng mà m thấy ngộ quá ^^ y như bụng m bị ai đó cầm gậy chọc 1 phát giữa ý. Sáng giờ cũng hoạt động ghê quá cơ, à mà chả hiểu tối qua có phải đc nghe nhạc đúng gu k mà bạn ý hứng khởi đạp mẹ cả tối
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ơ, thế ạ. Em thì chẳng biết là có lợi thế đâu. Chẳng qua thỉnh thoảng cả nhà cho ăn mấy cái đồ cá, hay tim nọ kia mà ko có cốc bia thì khó ăn lắm. mà em tìm hiểu thì bia uống ít ko hại cho con nên em uống thôi . Con nhà em thì đã đạp ngang bụng được mấy hôm rồi. Nhất là khi nằm nghe nhạc, bạn ý còn lộn vòng ở vùng rốn ấy, vì cảm giác động rất rộng mà. Hì hì.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Cái cảm giác con chơi trên vùng rốn của m nó cứ buồn cười sao ý e ạ, hay là m chưa quen nhỉ, cứ thấy buồn buồn, như ai chọc lét m ý ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hi chị, bé nhà em đêm hôm kia bắt đầu cũng đạp nhô cả bụng mẹ rồi, ở chỗ dưới rốn 1 chút, đặt tay lên thấy rung tay luôn mà. Giờ thì mỗi ngày em bé 1 khỏe chị nhỉ? Yêu con quá đi mất. Hôm nay bé nhà em 20w đây, tuần trc đi siêu âm bác Vĩ bảo rất tốt là vì không có dây rốn quấn cổ, trộm vía
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng đang 20w đây, hôm trước phải đầu tư 430k mua cái gối chữ U Berry, kể cũng xứng tiền mn ạ. Vừa được gác chân trước, mà lưng cũng được tựa nữa, nên đêm em ngủ ngon lắm. Chất vải của gối này rất mát, còn ko biết vào hè rồi thì có bị nóng lắm ko :-s
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k bé nhà e cug thi thoảng mới đạp rung bụng mẹ thui, còn cứ lủi thủi ngọ ngoạy 1 mình ý ak, cơ mà giờ 20t rùi, chắc ít nữa chả ngăn đc ku cậu nghịch đâu,, hihi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bs phán thế là mừng rồi, chúc mừng 2 mẹ con đã đi đc 1/2 chặng đường rồi nhé Giờ bé đạp tưng bừng thì bảo bố càng chịu khó chơi với con đi, khéo con hứng chí đạp còn khí thế hơn ý chứ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chẹp, 20w mà đạp rung bụng mẹ là mừng rồi mn ơi ^^ m mãi 20w mới thấy tăm hơi của con này, nhẹ hều ý ^^ Đúng là sau này con đạp dữ lắm, khéo lúc đó mẹ đau cáu quá mắng cả ý chứ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hihi, Hôm qua xã cũng vừa tặng 2 mẹ con 1 chiếc xong, đúng là thích thật ạ, ngủ ngon hẳn mà ko bị thấp thỏm. Thôi nếu nóng mùa hè ta khắc phục nằm điều hòa vậy mn ạ. hihi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vậy các mẹ có gối U rồi thì xã bị cho ra rìa à vì ôm gối rồi thì ôm sao đc xã nữa
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hihi, cảm giác đó hay mà. Em thỉnh thoảng thấy bạn ý chỉ búng gẩy là cũng cho tay vào nhay nhay. Thế là kiểu phản ứng cãi lại hay sao mà lại lộn tùng phèo. Hay lắm. Úi, chắc chị ko có mỡ bụng nên mới cảm nhận được. Chứ bụng em toàn mỡ. Chưa cảm nhận được con trên bụng đâu. Cho tay vào thì thấy luồn luôn tí thôi. Chứ chị gái em ngày xưa tầm 4 tháng là thấy con đạp lồi lồi ra rồi ấy @@>
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đêm hôm kia cô nàng nhà em đạp 1 hồi tưng bừng, mẹ thì díp hết cả mắt nhưng ko đành lòng ngủ, cứ phải vỗ về và nói chuyện với con, khi nào con ngủ thì mẹ mới yên tâm ngủ được, chứ ko thì để con thức 1 mình cứ thấy tội tội thế nào í chị ạ Ôi, bố nó chẳng mấy khi chịu chơi với con đâu chị ạ, em bảo thì nói là "khi nào đẻ ra thì mới chơi chứ giờ nói chuyện với con cứ như nói 1 mình í", chep. Em có cảm giác là con nghe được những gì mình nói, cho nên lúc nào mà con táy máy là em đều gõ nhẹ vào bụng và thủ thỉ kể chuyện với con. Không biết các chị tập 1 hay tập 2, nhưng mà em mới tập 1 thôi nên em dễ bị xúc động mỗi khi thấy cử động của con lắm ạ :heart:
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Vậy ạ,e cũng nghe nhiều mẹ khen quá, có khi e cũng phải mua một cái,chứ nằm thế này em ko ngủ được,hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k @@ chết chết, vậy mn phải "lên lớp" ox 1 bài học về thai giáo đi, ban đầu ch m cũng k chịu nc với con đâu, kêu "con biết j mà nói chuyện", rồi thì bảo vớ vẩn. Nhưng m cứ ra rả đọc cho mấy bài về tác dụng của việc nói chuyện với con (thực ra là đọc vài dòng thấy chuẩn thôi), rồi thi thoảng lại bảo con "cứ nghe giọng mẹ suốt thế này khéo sau ra đời chỉ biết có mẹ, k biết bố là ai con nhỉ"... Có lần m đọc đc ở đâu đó viết là "rốn là nơi thai nhi tiếp thu âm thanh trực tiếp từ bên ngoài", vậy nên giờ ch m nc với con toàn dí tai vào rốn m =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k "rốn là nơi thai nhi tiếp thu âm thanh trực tiếp từ bên ngoài",hôm nay em mới biết đến câu này ạ, thanks chủ top nhé, ck em cũng giống ck mẹ Om nom, hic, chả chịu trò truyện với con gì cả, về tối này em cũng phải thuyết trình cho nghe mới được
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k chúc mừng mn nhé!!!!!!! chia sẻ niềm vui cùng mn