Dạ còn tin rác quảng cáo trong hộp tin nhắn nữa. Khó chịu vô cùng các mod ạ. Vào là nó hiện lên luôn, k xem mà cứ để đó thì nhìn ngứa mắt, vào xóa đi lại mất công bực mình. Em đã mấy lần report rồi đấy, vì lúc đó bực quá nên thông báo xấu cho đỡ bực, k biết admin có giải quyết k.
Các mẹ cũng nên thông cảm cho họ chút vì thời đại thông tin đại chúng mà. Công nhận là cũng hơi bực mình vì những quảng cáo đó nhưng cứ coi như là ko có thì sẽ ko bực mình đâu các mẹ ạ. Như mình chẳng hạn, mở ra thấy thư mà ngó cái tiêu đề mình ko quan tâm, bỏ qua luôn đỡ mất thời gian, nhưng thi thoảng rỗi việc đọc xem họ quảng cáo cái gì thì cũng có những quảng cáo sản phẩm hoặc thông tin mình đang cần các mẹ ạ Vài lời chia sẻ các mẹ đừng bực mình nhé,...
Ngày trước mình hay nhận được tin nhắn spam của những thành viên mới . Gần đây lại nhận đc khá nhiều tin nhắn quảng bá sản phẩn của các thành viên bài viết cũng hơn 200 bài . Cảm giác ban đầu thấy khó chịu , nhưng thôi kệ . Mình không reply cũng ko xóa
cứ ntn thì con tớ có xinh xắn đáng yêu đến đâu đi nữa thì tớ cũng chẳng dám cho đi thi.....hic.....hic.......
E cũng thấy rất khó chịu với các tin rác kiểu như thế. Một số tin quảng cáo đã đành, lần lâu rồi e nhận đc tin nhắn quảng cáo rất rất phản cảm. E cũng mong BQT có cách nào đó để mọi ng đều cảm thấy thoải mái khi vào diễn đàn
Giống tớ, tớ chẳng bao giờ cho con tham gia mấy cuộc thi này vì tớ ko muốn tranh giành nhau, đem ra mổ xẻ. Con mình mình thấy yêu nhất trên đời chẳng gì so sánh được.
Đọc các comment của các mẹ em thấy ngại quá. vì bản thân em cũng đi vận động, pm cho mọi người để vote giải người bán hàng giỏi ( mặc dù ko phải là vận động cho em mà là cho người khác). Vì em chỉ nghĩ đơn giản một điều là Mod đồng ý cho đi vận động hành lang, và những người tham gia ai cũng vận động cả chứ ko riêng mình em. Nếu như ko pm thì thấy thực sự sẽ thiệt thòi. (Cái này hầu hết mọi người đều biết nếu theo dõi giải thưởng người bán hàng giỏi). Nhân đây em cũng xin lỗi tất cả khách hàng của em vì đã gửi tin spam ạ.
Mọi người có thể vận động bạn bè của mình nhưng đừng spam người khác. Vì làm như vậy có thể có hậu quả ngược lại. Và BQT sẽ phải xử lý theo quy định của diễn đàn.
Chuyện pm vote cho con ấy, mình cũng nhận được, thấy cũng k hay, nhưng thôi các mẹ đừng vì chuyện đó mà mất hòa khí với nhau. Chúng ta ai vào diễn đàn này mục đích trước tiên là vì thương con mà
em làm topic chỉ mong là các mẹ bán hàng thì đừng nên spam quảng cáo cho mọi người.vì các mẹ có thể quảng cáo sản phẩm của mình ở mục bán hàng trên diễn đàn.và các mẹ có con tham dự cuộc thi ảnh thì nên để mọi người khách quan chấm điểm cho các bé. chứ thực sự em kg muốn làm mọi việc rùm beng lên,rồi các mẹ bất hòa. vì dẫu sao đây cũng là nơi để mọi người làm quen,trao đổi... còn thật sự đặt trường hợp mình cứ bị spam liên tục liên tục thì chắc chắn ai cũng sẽ rất bực mình.
em cũng ghét mấy cái vụ spam quảng cáo hàng họ.thường là em xóa luôn chứ ko đọc. còn vote cho bé và người bán hàng giỏi thì em nghĩ là bạn bè thân,khách hàng thân quen thì pm nhờ vả được,còn pm người lạ thì ko nên
mẹ nó post lên đây để cả nhà biết nhé, chứ tớ thấy nhiều người kêu quá mà ko chỉ chính danh thì lần sau họ lại tiếp tục
Mời các bạn để lại đích xác nickname tại đây để chúng tôi xử lý. Các bài post chỉ là phàn nàn là không nêu đích danh chính xác sẽ được xóa bỏ mà không cần thông báo trước. Cảm ơn các bạn.
Nếu như Mẹ Cún nói, vote qua vote lại cho toại lòng nhau, thì coi như là số phiếu huề hết. Vậy bé nào hạng nhất
ui, tin nhắn spam mình cũng hay nhận được lắm, nhưng chắc chẳng hết được nạn này đâu. đến các bác trên mạng di động cũng bó tay, hihi
nhưng đâu phải 1 nickname spam vài lần đâu mod ơi,vì như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ để lại nickname đấy cho MOD xử lý luôn. đây là nhiều nickname,quảng cáo dịch vụ và bán sản phẩm khác nhau cùng gửi spam. mà mod thử tính xem có bao nhiêu nickname của các mẹ trên này ạ????có ngày em mở inbox có đến 4,5 nickname bán hàng của 5 người khác nhau gửi đến.thế nên mới thật là bó tay với tin spam
Trường hợp "...rồi lần này lại có mẹ cun_1072008 gửi tin spam để bảo mọi người xem ảnh con mình (khoảng 10 cái) và vote cho bé(đang dự thi trên diễn đàn)..." thì có được giải không vậy cả nhà ơi?
Hihi, mình đoán mẹ Angel vần A nên hay bị xếp lên đầu nên hay phải nhận được tin spam, thực ra mình là người bán hàng, cũng ko phải là mình không nghĩ đến việc spam gửi tin nhắn cho mọi người,và thực tế cũng có lần thử, nhưng nói thật với các mẹ là chỉ được vài người vì nó rất lâu và mất thời gian, mỗi lần chỉ được 5 người, mỗi lần phải cách nhau 60s, rồi cóp cóp dán dán. còn việc QC là việc của mỗi người, với bạn thì có thể thấy là khó chịu nhưng có người lại thấy là hay vì đôi khi bán hàng trên mạng không phải như cửa hàng, lại toàn là các mẹ kiếm thêm, muốn cắt giảm chi phí tối đa nên không thể thuê topic đính hay quảng cáo nhấp nháy trên diễn đàn được. và như bản thân tớ, không phải lúc nào mọi người vào diễn đàn cũng có thời gian săm soi, tìm tòi hết topic này hay topic khác để tìm hàng hóa và sản phẩm với giá thành phù hợp. Nếu có bạn chào hàng, mình sẵn sàng để ý luôn xem sản phẩm thế nào, giá thành ra sao, và nếu phù hợp mình sẽ lựa chọn luôn thay vì phải tìm tòi khắp các topic với hàng trăm người bán như bây giờ. Đừng khó chịu vì việc spam, vì nó quá nhỏ bé, bạn có thể làm nhiều việc khác hơn là bực mình với nó và cách tốt nhất là bỏ qua nó. Việc bực mình hay không đều là do bản thân mình cả thôi mà. Hãy thử 1 lần đặt mình vào làm một người kinh doanh, bạn không đủ tiền để nuôi con hay có lòng đam mê, chắc bạn sẽ thông cảm hơn. Mình không bảo rằng việc spam là tốt, nhưng mình không nghĩ là nó quá xấu. Cũng không phải tự nhận để mod cho vào danh sách nhắc nhở, vì hình như mình cũng có gửi spam đúng 1 lần, được khoảng 20-30 nick thôi, và mình thấy thú vị vì đều có phản hồi tốt, có mẹ thì trả lời hay quá, giờ tớ mới biết và sẵn sàng mua hàng của mình. Chúc các mẹ luôn vui vẻ khi vào diễn đàn nhé.
Tớ cũng đã nghĩ việc spam quảng cáo không bất tiện vì mình có thể biết thêm nhiều mặt hàng khác nhưng càng ngày càng thấy phiền vì 1 số bạn lập hết nick này nick khác QC cho các trang web. Cảm giác thế nào khi mà sau 1 đêm mở hộp thư ra có đến mười mấy cái spam QC, mà gần như ngày nào cũng có? Không thấy phiền mới lạ