Em chào các chị,các bạn! Em mới tham gia diễn đàn.muốn được chia sẻ với các chị các bạn ạ.Em không biết khi em quyết định làm mẹ đơn thân sau này cuộc sống 2 mẹ con sẽ thế nào nữa.Nhưng em ko nỡ bỏ đi đứa con trong bụng em và giờ em cũng sắp sinh rồi,.EM cũng biết sẽ có nhiều lời ko tốt ,thiên hạ sẽ rèm pha này nọ...em cũng suy nghĩ nhiều lắm ạ.Từ khi em biết mh có thai em lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm,đêm đêm suy nghĩ và nằm khóc,cũng biết sẽ ảnh hưởng đến bé nhiều nhưng em ko biết phải làm sao nữa.ko ăn được nên tăng cân ít lắm ạ.Còn về bố của bé thì thật sự ko muốn em sinh ra đứa con này nhưng em quyết định sinh thì anh vẫn quan tâm nhưng luôn kiếm chuyện em cũng mệt mỏi lắm.,.anh đi suốt ngày đêm và có mối quan hệ ko rõ ràng với nhiều ng con gái,khi cãi nhau hay giận nhau với ai đó lại về nhà kiếm chuyện với em.( Anh chỉ có trách nhiệm đưa tiền về và đi cầm tiền của anh ấy mà em cảm thấy nhục nhã lắm nhiều lần em muốn bỏ đi thật xa nhưng nghĩ đến đứa con em ko làm đc và em tìm cách im lặng và chịu đựng,vì giờ em cũng đã nghỉ làm và ở nhà nên đành phải chịu đựng thôi a) Em phải làm sao đây ạ?em quyết định làm mẹ đơn thân liệu có sai lầm ko?( nhưng còn hơn lấy 1 ng chồng lăng nhăng như vậy?em mất hết lòng tin rồi ạ)có ai như em ko?em cũng ko dám nói chuyện này với ai nên mới lên diễn đàn này mong các chị và các bạn chia sẻ với em ạ... Em cảm thấy có lỗi với ng sinh thành ra em lắm..em ko phải ng hư hỏng hay sống buông thả đâu ạ. Em phải làm sao đây ạ?????????
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Hic em ít hơn mn 1 tuổi nhưng đọc tâm sự của mn thấy thương mn quá. Em hay đọc báo thấy những bà mẹ đơn thân rất vất vả và khi sinh bé ra mà không có người bên cạnh thì thật khó khăn. Nhưng em ủng hộ mn đã giữ lại đứa bé, vì em nghĩ bỏ đứa trẻ đi thì thật là tội lỗi. Mong mn cố gắng giữ gìn sức khoẻ, không biết nói gì hơn ngoài cầu chúc cho bé trong bụng mn phát triển tốt. Hy vọng bố đứa bé sẽ có trách nhiệm và tình cảm với đứa con của mình
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Trẻ quá em gái ạ! Sẽ rất vất vả đấy! Cty chị cũng có 1 bà mẹ đơn thân nhưng chị ấy ngoài 30t rồi về tài chính chị ấy lo rất tốt còn em chắc sẽ vất vả hơn rất nhiều đấy! Nhưng con cũng đã sắp sinh rồi, hi vọng con sẽ là động lực của em! Cố lên em!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân giờ sắp sinh rồi cũng đâu thay đổi đc gì nữa, thmai tư tưởng để mẹ tròn con vuông là mừng rồi, có chuyện gì thì bme e cũng ko bỏ e đc đâu, khổ e quá, yêu phải ng ko ra gì.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Nàng bằng tuổi tớ đấy, chia sẻ với nàng nhiều lắm lun, nàng làm bà mẹ đơn thân thì xác định pải nhờ ông bà ngoại rồi, chứ giờ chắc cũng chưa (mới) đi làm như tớ thôi
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Bằng tuổi e gái chị, sẽ rất vất vả nhưng chị ủng hộ e, thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy cái loại đàn ông kia làm chồng.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chia se với em!!!!!!!!!!!!!em đã nói chuyện này với bố mẹ em chưa? bố mẹ lúc đầu có thể thất vọng, buồn nhiều em ạ, nhưng ko bố mẹ nào bỏ con và ông bà bỏ cháu đâu em, thời gian sẽ làm ông bà bớt giận và mọi ng cũng quên đi chuyện rèm pha thôi. Mọi thứ chỉ còn lại niềm vui với con cháu thôi, chúc em mẹ tròn con vuông!!!!!!!!!!!!! một ng đàn ông như thế thì cũng ko nên níu kéo dể khổ cả đời em ạ. chúc em đủ nghị lực để vượt quá mọi chuyện.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân giờ mọi chuyện đã rồi, có làm gì cũng ko được, vậy bạn 1 là chấp nhận, 2 là bỏ hẳn, nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, con chuẩn bị chào đời mình khuyên bạn chấp nhận, mai sau con cứng cáp, đi làm chủ động kinh tế bỏ hắn ta chưa muộn, con của hắn thì hắn phải có trách nhiệm, bố mẹ 2 bên đều phải biết, giờ họ ko nỡ đuổi đi đâu, về nhà là tốt nhất
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Bạn còn trẻ quá nhỉ, thật là đáng tiếc. Mình có cảm giác bạn cũng có suy nghĩ khá chín chắn, vậy mà để mình rơi vào hoàn cảnh này thật là đáng tiếc quá. Đúng là với 1 người đàn ông như thế thì ko đáng làm chồng làm cha, thà ko có còn hơn. Bạn cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe, sinh con ra rồi nhờ vả bố mẹ người thân. Bố mẹ luôn là người thương con nhất, cho dù con có làm sai đến đâu. Nếu bạn là 1 người con gái tốt, thì kể cả khi đã có con vẫn sẽ tìm được người đàn ông thật sự thương yêu mình. Chúc bạn vững vàng nhé!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân nhiều khi lấy chồng như đánh bạc đó,............ chồng vậy là ko ổn rồi,..nhưng em có chính xác là ngoại tình ko,... chắc em bị đối xử tệ lắm ah,còn bắt bỏ con,......... hôm trc chị có xem clip nói về mẹ đơn thất ,..............mẹ đơn thân đúng là vất vả nhưng đó là cách giải thoát chúc em cố gắng lên,...xã hội giờ cũng văn minh ,...ko quá định kiến như xưa đâu kể cả chị cũng từng nói với chồng ,...hết tình cảm sẵn sàng chia tay,............. sống với nhau có tình yêu và tôn trọng,.................. chị may mắn hơn em,...xã chị chịu khó hiền lành(còn khoản gái chưa biết ) ,hi
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chúc mừng em, mỗi em bé là 1 thiên thần trời ban tặng em ạ - hãy thoải mái tư tưởng để mẹ tròn con vuông có 2 trường hợp xảy ra mà em pahir chuẩn bị tinh thần : sinh ra người yêu em sẽ yêu thương 2 mẹ con em ( là tốt nhất), trường hợp xấu là : tiếp tục cuộc sống như bây giờ, như vậy em rất khổ, chưa kể đến chuyện sinh ra còn ốm đau, con ko có người chăm sóc .... chăm 1 đứa trẻ vất vả lắm em ạ, cố lên em
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Còn trẻ quá! Thôi, cố lên bạn nhé! không có gì là mình không vượt qua được cả, phải cố gắng thôi! Quyết định như thế nào ắt hẳn bạn đã có trong lòng, giờ hãy thật cố gắng, làm những gì mình muốn, 1 lần trong đời
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân bạn chủ topic bằng tuổi mình, tuổi này mình thấy còn trẻ quá, cố lên bạn nhé,biết là làm mẹ đơn thân sẽ vất vả nhưng có con chắc sẽ làm động lực cho mình phấn đấu, cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ ổn, tuổi này mình thấy lận đận về chuyện tình cảm quá
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân trẻ quá gái oqi, ít tuổi hơn chị mà đã vất vả thế này á? chị còn đang long nhong chưa chồng con gì )
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân mỗi người một hoàn cảnh, mẹ nó quyết định như vậy em nghĩ cũng ko có gì sai. Đừng nỡ bỏ đi giọt máu của mình, trái tim đặt nhầm chỗ nhưng với đứa con nó ko có tôi lỗi gì cả. Mẹ nó cứ vững vàng đừng suy nghĩ gì cả. Sau này con cái khoẻ mạnh, kháu khỉnh, và nhìn thấy con mới thấy giờ này mẹ nó làm vậy là đúng.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân còn trẻ quá e ah, sẽ có nhiều vất vả nhưng thà e 1 mình nuôi con còn hơn nuôi thêm 1 thằng chồng nữa. cố gắng rùi tìm 1 ng đàn ông tốt hơn nhé
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân e ơi người như vậy thì e có dựa vào được không? Lăng nhăng như vậy có kết hôn thì e cũng ko giữ đc cơ mà. Em nên trợ giúp từ gia đình mình thôi, bố mẹ có giận nhưng vẫn thương e và cháu mà. Em sắp sinh rồi, sinh 1 đứa trẻ ra tốn kém lắm e suy nghĩ kỹ nhé.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Sẽ có nhiều lúc vất vả, và phải khóc 1m đó em ah. Nhưng hãy nghĩ đến con yêu nhé em, đúng là chỉ khi làm mẹ rồi mới hiểu được . Cố gắng lên em nhé, ăn uống đủ chất để con phát triển khỏe mạnh nha