Anh Tôm dạo này có khỏe ko????Dạo này em bám mẹ lắm nên mẹ em ko lên 888 được.Dạo này em được mẹ cho ăn bột mặn rùi đó anh.Lạ miệng nên em ăn ngoan lắm.Anh Tôm nói mẹ chụp hình mới cho anh đi.
Thằng Nhựt lạc loài ở Cửa Lò :Cuoi Ngày đầu tiên vẫn còn rụt rè và sợ Sau 1 lúc mẹ rụ thì đã chịu xuống nước và nghịch tý xíu. Tắm biển xong là đến giờ ăn tối, tranh thủ chưa có cơm Tom ngồi ăn xúc xích món sở trường. Sáng ngày hôm sau mẹ gọi dậy từ 6h sáng ra biển chơi, tắm nắng - thế mà cu cậu cũng dậy được. Chiều ngủ dậy cầm vợt đi đánh bóng - sau đó đi tắm biển. Đi tắm tiếp lần này đã quen nên nghịch lắm, k chịu lên bờ luôn. COn có quả sịp bơi hơi bị đẹp nhưng mà chỉ mặc trên bờ hok dám mặc xuống vì sợ lạnh Cái nì là mang cát về làm quà cho các bạn ở HN đây Tối về KS là lúc 11h tắm rửa và đi ngủ, Tom chơi PSP của bố và làm phó nháy nữa nè. Tom típ tục up nhé ĐÚng duy nhứt 1 tấm chụp chung cả nhà :-\":-\" Sờ ti cô gái Ăn cơm xong cả nhà ra biển chơi. Trước khi về làm tấm cuối cùng tạm biệt Cửa Lò
Trời ơi, hình anh Tôm ẹp quá, mẹ T mặc đồ bơi ham quá đi, có quả nào cận cảnh cho ngắm tí với nào hihi. Cả nhà đi chơi hoành tráng quá.
anh Tom càng ngày càng ngon giai ý. Em thích cái ảnh anh Tom chống tay gặm kem lắm, chả khác gì đại gia đi lờ ích vàng. Mà cái ảnh anh Tom đội mũ của mẹ Thủy cũng yêu nữa. Sang năm mẹ em cho em đi biển, anh Tom bảo mẹ cho u em mượn cái mũ đi biến đới nhá
Thui cận cảnh thì sợ lắm, lại bị chê nhăn nheo à hok chơi đâu Đi t6 vừa rùi đó - thấy Ánh đi SG nên ham hố đi Cửa Lò luôn, vừa về hôm chủ nhật.
á á, quả áo bơi của em Tom hơi bị đểu đấy nhá. Nhìn Tom mặc sịp ngon lành ghê, mấy hôm nóng thế mà sao còn sợ lạnh vậy Thủy. Bốp xuống biển tuyền chơi sịp thôi, he he he P/S: Cái mà hô bên nhà HH là tui kiểu gì cũng gọi là cái mũ đỏ đới hả:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
ui,áo của anh tôm đẹp thía hok biết,mà nhìn anh tôm cũng bụ bẫm nữa,chắng còi như em,hic...hic..........anh tôm sướng thật đó
Trộm vía mặc sịp bơi ngon lành thía mà cứ sợ con còi akakakak, Nhìn ảnh cởi trần ngồi ghế gặm xúc xịch đúng dân nhậu chiên nghiệp nhá hehehe, chắc có tý gen
Hình gia đình Tôm đi chơi hoành tráng quá nhỉ ... thích tấm Tôm mặc quần chip bơi seo mà yêu thía hổng biết .. thế hum nay đi biển mẹ T ko chơi áo bơi kiểu kia nữa à.. haaaa
Tôm đáng yêu quá, mấy quả ảnh chụp cứ như có stylish ấy! yêu dã man! Mà sao bà cứ kêu nó còi vậy, bụng như bụng ông địa mà còi cái nỗi gì!
Chụp hình gần + cái bụng nó ăn no chụp ảnh lên vậy thui - chứ bên ngoài còi lắm bà ơiiiiiiii. Hôm nào ọp tui cho nó đi thì bít ngay.
Ui,Tom mặc áo vàng nhìn bô trai nhở!!! Hihi, nhà này đi hú hí lúc nào mà nhanh thía! tái xuất giang hồ = bộ ảnh hoành tráng thật!
AAAAAAAAA mẹ con nhà Tôm ăn chơi quá, nhà Tí ko theo kịp luôn. Thích cái mũ với đồ bơi của 2 mẹ con nữa, thật là ghen tị. Tí có 2 cái sịp bơi rồi cuối tuần chụp khoe Tôm xem. Còn mẹ Tí đang đau đầu vì áo bơi đây, béo quá.
Tom típ tục up nhé ĐÚng duy nhứt 1 tấm chụp chung cả nhà :-\":-\" Sờ ti cô gái Ăn cơm xong cả nhà ra biển chơi. Trước khi về làm tấm cuối cùng tạm biệt Cửa Lò
Tôm đi tắm biển lại có kèm theo cả girl nữa chứ, đại gia hơn cả Kem rồi. Thế mà ko tranh thủ thơm em í, cứ để con gái nó phải tự thổ lộ thôi :-\"