Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Híc, cố gắng lên bạn nhé! Không nói ra, nhưng chắc hẳn ai cũng biết rằng, sau này bạn sẽ rất là vất vả; Vất vả lắm, và tinh thần không tốt nữa! Nhưng dù sao bạn vẫn phải cố gắng nhé! ĐỪng suy nghĩ nhiều, sẽ tổn hại cho bé! Và bạn nhớ ăn uống đầy đủ dưỡng chất cho bé khỏe nhé!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân thương bà mẹ trẻ quá, e cứ nói với bố mẹ từ từ rồi sẽ có cách giải quyết
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Chia sẻ với bạn. m thấy bạn thạt dũng cảm đấy. Đã quyết định rồi thì hãy cố gắng theo đuổi lựa chọn đó, đừng hối hận. Cố lên bạn nhé ^^
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Bé chuẩn bị chào đời rồi, bạn phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, kinh tế thì bây giờ chắc phải nhờ sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ rồi.Sau này bạn sẽ còn phải chịu đựng dư luận và áp lực tâm lý khá dài, chờ con lớn, trưởng thành cùng cháu báo hiếu ông bà, bố mẹ.Bây giờ có lỗi thì đúng là điều đương nhiên rồi, nhưng thôi, qua thời gian sẽ có cách chuộc lỗi và báo hiếu bố mẹ sau.Đời người ai cũng có nhiều ngã rẽ bạn ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân mẹ nó còn trẻ quá. Giờ muốn trách mẹ nó cái gì cũng ko được, nhưng một sinh linh đã hình thành rồi thì mẹ nó đừng làm điều gì dại dột nhé. Em chỉ biết khuyên rằng mẹ nó hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, bao nhiêu người muốn sinh được 1 mụn con mà ko được đấy ạ. Nếu mẹ nó cần sự giúp đỡ thì cứ lên tâm sự, các mẹ ở diễn đàn luôn chào đón và rộng lòng lắm
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân giờ này thì cứ tập trung chờ con chào đời bạn ạ vì cũng sắp sinh rồi mà, nếu xảy ra chuyện j thì chỉ khổ mình và con thôi, cứ để bé cứng cáp rồi tính tiếp
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Nếu bạn cảm thấy có đủ điều kiện kinh tế để nuôi bé thì giũ lại nhìu lúc mình cũng nghĩ li dị chồng nuôi con 1 mình cho xong vừa phục vụ cả con, cả chồng mệt chết đi được Phụ nữ mình tính ra lấy chồng thì chỉ để có con để sau này có ng nương tựa giờ nếu bạn có điều kiện nuôi con thì cứ giữ lại nuôi thui, chả lấy chồng làm gì cho mệt ng ra
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chia sẻ với em gái, con nhỏ tuổi quá, sẽ rất vất vả đó em ạ, tuy nhiên c nghĩ e là cô gái mạnh mẽ, cố gắng ăn uống để bé khỏe.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Rất đồng cảm với em, vững vàng lên nhé, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt, điều quan trọng bây giờ là mẹ khỏe, bé khỏe
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân hic. em bằng tuổi vs chị mà đọc thấy thương quá ạ làm mẹ đơn thân vất vả lắm
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Tội cả mẹ, cả con quá, việc đã đến nước này em chỉ biết nghĩ tới đứa bé mà cố gắng thôi, giờ thương cả ng sinh thành mình nữa, chỉ biết ngàn lời xin lỗi thôi, có gắng lên em, sẽ có ng tốt yêu thương cả em và con em
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân còn trẻ quá em ạ, việc gì phải tự buộc mình vào cuộc sống khổ như vậy?
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng..em cảm ơn chị ạ..Em cũng hi vọng mọi ng sẽ hiểu và thông cảm cho em..
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Cuộc đời mà đâu được như ý mh muốn ạ..Em cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng em ko có sự lựa chọn nào khác đâu ạ..